Nhiều cư dân mạng tỏ ra không vui khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt chọn mặc trang phục nước ngoài để chụp ảnh quang cảnh đậm chất Việt Nam như chỗ cây hồng cổ trăm tuổi này.

Trong gần nửa tháng trở lại đây, cây hồng gần 200 tuổi ở thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình "bất ngờ" nổi tiếng chỉ sau một bức ảnh được chụp bởi nhóm các bạn trẻ mặc Hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) và đăng tải lên mạng xã hội.

hình ảnh

Bức ảnh được cho là "khởi nguồn" của sự tranh cãi này là của người cháu bà Xiêm (chủ nhà cây hồng cổ) đưa mẫu ảnh tới đây chụp (Ảnh: Đặng Đoàn Sang)

Ngay khi bức ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người đã vô cùng thích thú kéo đến đây check-in, đặc biệt là các bạn trẻ. Ai cũng phấn khích vì quang cảnh ở đây hệt như những phân cảnh trong các bộ phim cổ trang Hàn Quốc: Hình ảnh cây hồng trĩu quả nằm cạnh bức tường gạch cũ rêu phong với cánh cửa gỗ bạc màu, đẹp thế này mà diện đồ Hanbok nữa thì quá tuyệt!

hình ảnh

Sau khi bộ ảnh trở nên nổi tiếng, người trẻ từ khắp nơi kéo tới tìm kiếm cây hồng, xin chụp ảnh. (Ảnh phải: Mai Duyên)

hình ảnh

 Cận cảnh cây hồng cổ trĩu quả (Ảnh: Chu Phương Linh)

hình ảnh

Lựa chọn mặc hanbok nam chụp ảnh ở đây cũng rất gì và này nọ (Ảnh: Trung Nghĩa / VnExpress)

Chính vì độ thu hút như thế mà những tranh cãi xoay quanh việc tại sao lại chuộng mặc trang phục nước ngoài để chụp ảnh ở quang cảnh Việt Nam bỗng trở nên gay gắt. Nhiều cư dân mạng cho rằng, áo dài, nhật bình hay tứ thân chụp ảnh ở đây cũng đẹp mà, sao cứ phải đua theo trang phục của nước ngoài để làm gì?

"Tôi thấy hình ảnh này đậm chất Việt Nam, là hình ảnh đặc trưng của làng quê Bắc Bộ chứ đâu mang nét Hàn Quốc. Trang phục truyền thống Việt Nam rất đẹp sao các bạn không mặc. Đừng "râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy!", một độc giả bày tỏ.

"Cây hồng rất đẹp. Tôi thì không phản đối việc các bạn trẻ mặc đồ Hàn Quốc nhung mình có thể lựa chọn trang phục quê hương để vừa có ảnh đẹp vừa giới thiệu văn hóa nước nhà mà", một độc giả khác chia sẻ.

"Sao các bạn không thử mặc áo dài, nhật bình, tứ thân, cầm nón lá nhỉ?", một độc giả khác cho ý kiến.

Bên cạnh những ý kiến phản đối thì vẫn có số đông ý kiến đồng tình và cho rằng đừng quá đặt nặng vấn đề trang phục khi chụp ảnh, cứ đẹp, hợp, không phản cảm quá thì mình cứ triển thôi.

"Rất nhiều du khách nước ngoài chọn mặc áo dài khi đi du lịch quốc gia khác, không chỉ khi đến Việt Nam. Thế giới hiện đại cần có sự giao lưu văn hóa!"

Khi tới thăm cây hồng này, bạn Đoàn Sang (Hà Nội) chụp với nhiều trang phục khác nhau, trong đó có một bộ trang phục Hàn Quốc. Sang bày tỏ quan điểm: "Mình thấy khung cảnh này đúng là có nét giống Hàn Quốc. Không phải ai cũng có điều kiện ra nước ngoài nên việc lựa chọn trang phục nước ngoài như một cách lưu giữ kỉ niệm, làm mới bản thân thôi. Hơn nữa, việc thuê trang phục để chụp ảnh cũng là một cách mà du khách có thể giúp người dân bản địa tạo thêm thu nhập trang trải cuộc sống, gia đình”.

Hay như chị Mộc Miên (thành phố Ninh Bình) lựa chọn bộ áo dài cổ trang nhã thế này vẫn rất được thu hút: "Mình thường xuyên chụp ảnh với áo dài nhưng cảm thấy địa điểm này mang nét cổ xưa nên mình chọn áo dài Việt cổ", chị Miên cho biết.

Không gian xung quanh cây hồng cổ khiến chị cảm thấy ấm áp, nhớ về tuổi thơ bên cây đa, giếng nước, sân đình. "Mình thấy nhiều bạn trẻ chọn trang phục Hàn Quốc. Mỗi người có sở thích riêng nên mình tôn trọng các bạn. Bản thân mình thì yêu thích nét đặc trưng của trang phục dân tộc hơn", chị Miên bày tỏ thêm.

hình ảnh

Chị Miên diện trang phục áo dài cổ khi tới chụp ảnh với cây hồng trăm năm tuổi (Ảnh: Mộc Miên)

Bạn Chu Phương Linh cùng người bạn thân di chuyển từ Hà Nội tới Ninh Bình để chiêm ngưỡng cây hồng "đang sốt" trên mạng xã hội. Hai cô gái lựa chọn áo dài cách tân làm trang phục trong bộ ảnh. "Theo quan điểm của mình, Hanbok cũng rất đẹp. Nếu mình đến Hàn, mình cũng lựa chọn trải nghiệm trang phục này. Tuy nhiên với bức tường đó, cây hồng đó, mái ngói đó, mình cảm thấy rất thuần Việt nên mình chọn mặc áo dài", Linh tâm sự.

hình ảnh

Rủ đứa bạn thân diện diện áo dài cách tân vừa duyên dáng vừa trẻ trung như bạn Phương Linh để chụp ảnh cùng cây hồng cổ thế này cũng tuyệt nhỉ? (Ảnh: Chu Phương Linh)

Thật ra, việc lựa chọn trang phục để check-in chụp ảnh mang nhiều quan điểm cá nhân lắm. Tại vì mỗi người sẽ có một sở thích, một phong cách thời trang riêng, nói đơn giản là mỗi người một style đấy. Vậy nên có tranh cãi thì cũng bình thường, có lắm người buồn tình trách cứ thì cũng có không ít người thoải mái vui vẻ ủng hộ. Nói chung ai thích gì thì cứ diện thôi, chỉ cần trang phục đó lịch sự, chỉn chu, không trái thuần phong mỹ tục là được.

Vậy quan điểm của bạn về vấn đề này thế nào?

Theo Vietnamnet