Lấy phải vợ sống ích kỷ hẹp hòi đúng là không dám ngẩng mặt nhìn ai mọi người ạ. Vợ tôi chỉ biết giữ của cho bản thân thôi, anh em nhà chồng có chết ra đấy cũng bơ đi không động lòng.

Nhà tôi có 3 chị em, trên là chị gái còn dưới có thằng em út nữa. Bọn tôi ở riêng còn vợ chồng chú ấy sống chung với ông. Mẹ tôi mất 3 năm nay.

Đối với tôi, anh chị em ruột thịt mới là tình thân của tôi luôn bảo vợ:

“Mình không ở chung thì mỗi tháng hỗ trợ chú Hải 5 triệu để thuốc thang và mua đồ ăn thức uống cho bố”.

Vợ tôi cũng đồng ý ngay. Cô ấy làm kế toán trong một công ty tư nhân, lương với kiếm ngoài cũng khá nên 5 triệu không quá khó khăn. Tháng nào vợ cũng chuyển tiền cho chú út chẳng cần chồng phải nhắc nhở.

Vợ ích  kỷ không bán nhà lấy tiền cho em chồng chữa ung thư

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Năm trước hai vợ chồng tôi dồn góp, vay mượn thêm cũng mua được căn nhà, giờ nợ nần cũng giải quyết được hết rồi nên nhẹ nhõm lắm. Vợ tôi thảnh thơi hơn nên rất chăm chỉ làm đẹp.

Tôi làm ăn theo dự án, có lúc kiếm mấy trăm triệu nhưng đôi khi nửa năm không được đồng nào. Lương vợ ổn định hơn lo cho gia đình là chủ yếu, mỗi lần tôi kiếm được tiền thì làm việc gì lớn.

Đợt này tôi vừa dồn tiền đầu tư thì thằng em đi khám được chuẩn đoán ung thư đại trực tràng. Tôi lo lắm nhưng khổ nỗi hai vợ chồng chú ấy đều không có tiền tiết kiệm, làm văn phòng lương bèo bọt được đồng nào tiêu hết đồng đó rồi.

Tôi bàn với vợ:

“Chú Hải bị bệnh như vậy vợ chồng mình xem có giúp được gì không?”

“Anh muốn giúp chú ấy thế nào?”.

“Anh hỏi nhiều người rồi, bệnh chú ấy nếu ra nước ngoài chữa có khả năng khỏi đấy nhưng mà tốn kém lắm, chắc phải tiền tỷ em ạ”.

“Điều kiện có đâu mà tính chuyện ra nước ngoài”.

“ Anh tính bán nhà để lo cho chú ấy trước, còn người còn của”.

Nghe tôi nói thế vợ trợn mắt lên:

“Bán nhà á, anh có bị làm sao không? Làm trầy trật mấy năm mới mua được, tiền nợ vừa trả hết giờ đòi bán đi. Em anh bệnh chứ không phải là anh. Em không đồng ý đâu”.

Tôi giải thích thế nào vợ cũng dứt khoát không là không. Bệnh tình chú ấy không thể để lâu được, càng kéo dài càng nguy hiểm. Ngoài bán nhà ra thì tôi chẳng nghĩ xoay đâu được cả tỷ mà cứu em trai nữa. 

Càng nghĩ thương em tôi càng bực vợ, người đâu mà ích kỷ hẹp hòi quá. Là chị dâu thấy em chồng sắp chết không cứu. Tôi còn nghĩ đến việc ra toà sẽ chia đôi tiền, tôi có khoản cho em nó chữa bệnh. Đối với tôi anh em ruột thịt mới là tình thân nghĩa nặng, còn vợ không đồng lòng với chồng cũng khó mà bền được.

Em chồng mắc bệnh hiểm nghèo mà vợ không bán nhà để cho tiền đi chữa

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com