Chẳng hiểu vợ tôi sống kiểu gì, trong tay có tiền nhưng ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chồng con thì rách rưới khác gì ăn xin.

Trước đây nhà tôi nghèo lắm. Bố mẹ sinh đông anh chị em nên lo cho con đủ ăn cũng là giỏi lắm rồi. Tôi là con thứ nên không trông mong gì ở ông bà, lớn lên tự lập, đi học rồi làm thuê nuôi bản thân.

Nhà vợ tôi không quá giàu nhưng hơn hẳn đằng nội. Lúc mới cưới ông bà cho tiền mua căn nhà nho nhỏ trong ngõ này, giờ chúng tôi vẫn ở đây. Vợ tôi xông xáo, hoạt bát, buôn bán giỏi lắm. Sau khi cưới cô ấy tự đầu tư một chiếc xe tải chuyên chở trái cây về bán. Vợ tôi làm luôn tay luôn chân, ham kiếm tiền nên ít khi nghỉ ngơi, người gầy quắt lại.

Ngay cả khi bầu bí hai đứa con, vợ tôi đều làm đến sát ngày sinh luôn. Tôi bảo nghỉ ngơi đi nhưng cô ấy nói:

“Giờ còn làm được thì tranh thủ kiếm tiền anh ạ, sau này có thứ mà trông vào”.

Tôi cũng đi làm nhưng không ổn định, thế mà vợ bắt phải kiêm khoản đóng học cho con, tiền điện nước, đổi gas.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Có tiền đấy nhưng vợ tôi chi tiêu tằn tiện lắm. Bữa ăn của nhà chúng tôi rất đạm bạc, có hôm chỉ đúng 3 quả trứng ốp la và bát cà muối, đĩa rau muống luộc. Trứng thì vợ lấy kéo cắt nhỏ ra cả nhà ăn với cơm. Hai đứa nhỏ chỉ gẩy gẩy mấy thìa rồi chán. Còn tôi cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt được 2 lưng cơm.

Tôi muốn cải thiện bữa ăn cho gia đình nên nhận lương cũng mua thịt thà, gà cá về để tủ nhưng vợ toàn làu bàu:

“Anh thừa tiền nhỉ mà xách túi lớn túi bé thế, hoang phí. Từng này phải ăn hai tuần đấy”.

Thế là bữa nào cô ấy mà nấu thì chỉ bỏ tí thịt ra rang mặn chát. Ăn uống kham khổ là một nhẽ rồi, quần áo của 3 bố con ít khi vợ tôi mua mới lắm. Cô ấy toàn đi mót lại đồ cũ của các anh chị lớn hơn về cho hai bé mặc. Có hôm làm cả tải đồ cũ cả lớn bé về lựa những cái còn dùng được rồi tống vào máy giặt sạch sẽ cho chồng con diện lại. Tôi bảo:

“Sao em không mua cho con bộ mới, đáng bao nhiêu đâu”.

“Mua mới làm gì tốn tiền, trẻ con nó lớn nhanh lắm. Đồ này em toàn xin của mấy đứa con nhà giàu, hàng xịn đấy. Cũ người mới ta lại tiết kiệm được ối".

Không biết bọn trẻ thế nào nhưng mặc lại đồ cũ của người khác tôi cứ thấy ghê ghê. Không hiểu nổi vợ nữa trong khi tài khoản tiết kiệm của cô ấy tính cả tiền bán đất mà ông bà ngoại chia cho giờ cũng hơn chục tỷ rồi. Vợ gửi ngân hàng lãi cũng cao lắm. Nguyên tiền kiếm được hằng ngày thừa để gia đình sống thoải mái nhưng cô ấy cứ bo bo giữ đấy không dám tiêu.

Con thì 1 đứa lên 8, một đứa 6 tuổi nhưng hiếm khi vợ cho tụi nó ăn được bữa ngon, thậm chí chẳng biết gà rán hay pizza là gì. Nghỉ hè thì người ta cho gia đình đi nghỉ mát, vợ tôi tống chúng về nội ngoại cho đỡ tốn tiền.

Tôi chẳng dám góp ý vì không phải tiền của mình làm ra đâu có quyền quyết định. Nhưng như cô ấy có tiền mà để chồng con sống rách rưới vậy chả ra làm sao cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com