Mái ấm yên bình suốt 8 năm qua của chị Hạnh Tuyết và chồng Ấn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ mà thốt lên rằng: "Chị thật may mắn khi gặp được người đàn ông ấy".
Trong số những câu chuyện lấy chồng ngoại quốc mà tôi từng đọc qua thì có lẽ, câu chuyện của chị Bùi Thị Tuyết Hạnh lấy chồng Ấn Độ dưới đây khiến tôi cảm thấy thật sự ngưỡng mộ. Vì không chỉ có được một tổ ấm viên mãn nơi đất khách quê người, chị còn rất nỗ lực phấn đấu cho công việc kinh doanh của mình, mang về thu nhập ổn định cho gia đình đồng thời quảng bá Việt Nam đến với nước bạn.
Theo như thông tin chị Tuyết chia sẻ trên trang Vietnamnet, chị và chồng Ấn là anh Robert quen nhau qua Yahoo và kết hôn từ năm 2014. Sau khi mang thai đứa con gái đầu lòng, chị về Việt Nam sinh con và làm việc tại TP.HCM. Vì chồng Ấn thời điểm ấy đang là thợ bánh trên du thuyền quốc tế, tính chất công việc bận rộn mỗi năm chỉ được nghỉ phép vài lần nên vợ chồng thường xuyên xa cách. Mỗi lần được nghỉ là anh lại tranh thủ mua vé về Việt Nam với vợ con.
Năm 2020, chị Hạnh Tuyết cùng con gái sang Ấn thăm chồng rồi kẹt lại vì dịch. Tương tự, chồng chị cũng ở nhà nên chị quyết định ở lại Ấn luôn. “Ở Ấn Độ, nhiều đàn ông gia trưởng. Kiếm được người hiểu, thông cảm, biết quan tâm yêu thương vợ là rất khó. Nhưng mình may mắn gặp được người chân thành, yêu thương vợ thật lòng. Từ khi kết hôn đến nay là 8 năm, hai vợ chồng vẫn như thuở ban đầu. Anh cũng không bao giờ quên tặng hoa cho vợ vào những ngày đặc biệt. Anh luôn hôn vợ mỗi sáng đi làm. Trước khi đi, anh sẽ lo cho con đến trường để vợ được thoải mái ngủ", 8X tự hào kể.
Như ở đầu bài viết tôi có đề cập đến, ngoài khiến tôi ngưỡng mộ về cuộc sống hôn nhân viên mãn nơi xứ người thì hiện tại, công việc kinh doanh tiệm bánh của chị Tuyết và chồng cũng là điều khiến tôi rất nể phục. Theo như chia sẻ của chị, nhờ đam mê kinh doanh cộng thêm sở trường làm bánh của chồng mà hai anh chị đã quyết định mở một tiệm bánh nhỏ trên con phố đông đúc ở Chennai, Ấn Độ, chuyên phục vụ các món bánh như bánh kem, bánh mỳ, bánh Trung thu... Được biết sau 2 năm mở bán, tiệm bánh của cô chủ Việt đã thu hút được rất nhiều người dân địa phương. Ngoài ra vì muốn mang văn hóa Việt đến xứ người mà 8X thường xuyên mặc áo dài, mở nhạc Việt trong cửa hàng.
"Giờ thì ở phố ai cũng biết tên tiếng Việt của mình. Cũng không còn ai hỏi "Bạn là người Trung Quốc hả?" nữa. Nhưng quan trọng hơn, việc kinh doanh cùng nhau còn giúp hai vợ chồng mình thỏa mãn được đam mê và được ở gần nhau. Con gái mình đã đến tuổi đi học, con cần có ba ở cạnh. Hơn nữa, mình cũng muốn vợ chồng con cái ở cạnh nhau, không muốn anh đi làm xa nữa”, chị Tuyết hạnh phúc chia sẻ.
Nhiều chị em thường tỏ vẻ ái ngại trước chuyện lấy chồng Ấn vì nghĩ đàn ông ở quốc gia này thường gia trưởng, muốn kết hôn đều phải chuẩn bị "của hồi môn", sống trong gia đình chồng thì ít có tiếng nói... tuy nhiên thì theo tôi nghĩ, lấy chồng ở đâu cũng vậy. Quan trọng là tình cảm giữa hai người và sự thấu hiểu, quan tâm đến nhau trong cuộc sống hôn nhân. Như cách đây không lâu tôi cũng từng chia sẻ đến độc giả câu chuyện của mẹ đơn thân Đỗ Thị Ý lấy chồng Ấn là doanh nhân khá giả nhờ app, cuộc sống hôn nhân "màu hồng" được ông xã thương yêu, chiều chuộng và có mẹ chồng tâm lý, cưng chiều hết mực của nàng dâu Việt đã khiến nhiều chị em vô cùng ngưỡng mộ, ao ước. Viên mãn chẳng kém gì câu chuyện của vợ chồng chị Hạnh Tuyết trên đây.
Thế mới nói, không quan trọng bạn cưới người ở đâu, chỉ cần cưới đúng người yêu thương và muốn che chở mình thật lòng thì cuộc sống mới hạnh phúc, chị em nhỉ? Ngoài ra thì sự chân thành và thấu hiểu mà các cặp đôi dành cho nhau cũng được xem là một yếu tố quan trọng giúp hôn nhân khác quốc tịch có được một mái ấm yên bình, hạnh phúc, vượt xa những định kiến không hay về về việc lấy chồng ngoại quốc.

