Mẹ chồng yêu thương và công bằng với các con, luôn dạy điều hay lẽ phải khiến chị rất nể trọng. Chị tự hứa với lòng mai này mẹ già, chị sẽ yêu thương, chăm sóc tận tình.
Người ta nói cách người khác hành xử với mình cũng là tấm gương phản chiếu cách mình đối xử với họ. Bạn hãy nhìn những mối quan hệ xung quanh mà xem, nếu ai cũng vui vẻ nhiệt tình với bạn thì điều đó có thể hiểu là bạn đã đối xử tốt, thân thiện với họ. Còn nếu người xung quanh cọc cằn, né tránh thì bạn cũng nên xem lại chính mình.
Trong gia đình, nàng dâu có yêu thương, dịu dàng với nhà chồng cũng do gia đình chồng đối xử với cô ấy tốt, bao dung và thật tâm xem như con gái. Điển hình như gia đình chị Tiên ở Phúc Thọ, Hà Nội đã có phần chia sẻ về việc gia đình chồng yêu thương và tử tế với chị đến mức, làm dâu nay hơn chục năm mà chị vẫn không có gì phàn nàn nhà chồng. Bố mẹ chồng dễ tính, chồng cưng chiều và thấu hiểu, chị càng thấy mình may mắn.
Chị Tiên và mẹ chồng rất thân thiết và thương nhau. Ảnh Infonet
Sau khi học xong cấp 3, chị Tiên đi làm luôn. Chị vào công ty trước chồng 1 năm và sau đó hai người tình cờ quen qua một lần ăn ở quán chè 10.000 đồng. Cả hai yêu nhau và về chung một nhà. Chị là người Trung, làm dâu miền Bắc nên ban đầu cũng có chút lo lắng. Dù nữ công gia chánh chị được học từ nhỏ, cũng khéo léo vô cùng nhưng chưa rõ tánh ý, thói quen sinh hoạt nhà chồng như thế nào.
Về làm dâu, chị mang tâm lý sợ mình vụng về quá. Nhưng không, chị may mắn gặp được mẹ chồng xuề xòa dễ tính, yêu thương và rất thấu hiểu cho con dâu. Bố chồng chị cũng chẳng khó khăn gì với con:
“Mẹ chồng mình năm nay 58 tuổi nhưng bà thích nói với mọi người rằng mình mới có 52 tuổi. Phải công nhận mẹ trẻ và giao tiếp giỏi. Công việc từ đồng áng, giỗ, Tết, chợ búa không chê vào đâu được.
Hồi mình mới lấy chồng về, buổi sáng mẹ chồng thường dậy lúc 5h30' rồi dọn dẹp. Sau đó mình dậy phụ giúp bà. Nhưng đến khi mình bầu bí thì bà kệ, chỉ cần dậy lúc 6h30 sáng để ăn sáng là được. Mẹ chăm con dâu lắm. Hôm thì hầm gà, hôm lại hầm chân giò, hầm chim câu các thể loại...
Hồi mình bầu, đi siêu âm bác sĩ bảo con gái, mẹ chồng thích lắm. Bà thích cháu gái nhưng khi sinh ra lại là cháu trai nên mẹ hơi buồn một xíu”.
Ba chị em dâu nhà chị Tiên đều được mẹ chồng chăm nom rất khéo léo. Bà còn nắm bắt tâm lý các con, không bao giờ để các con phải nhọc tâm suy nghĩ hay buồn lòng. Bà hay nói rằng: “Ngày xưa mẹ khổ rồi, thời nay các con phải sướng”.
“Bây giờ vợ chồng mình đi làm, ở trọ xa nên mẹ không theo chăm cháu được. Đôi khi bà nhớ cháu làm mình cũng xót ruột.
Mẹ hay phần mình những đồ ngon. Có rau, củ, quả mẹ mình đều phần cho. Đến quả trứng gà nhà đẻ cũng phần con dâu. Không phải vợ chồng nhà mình lắm tiền, giỏi nịnh mà bà công bằng dâu nào cũng như dâu nào”, chị Tiên tâm sự.
Mẹ chồng trèo cây hái trái cho con cháu. Ảnh Infonet
Mẹ chồng không bao giờ bênh vực con trai, ngược lại là khi giữa hai con có bất kỳ mâu thuẫn nào, bà sẽ gọi cả hai lại và phân tích đúng sai cho các con. Bà dạy rằng phụ nữ nên lựa lời nói nhẹ nhàng thì đàn ông mới nể chứ oang oang rồi đánh nhau thì chỉ mang buồn khổ vào thân.
“10 năm có lẽ bà chưa bao giờ to tiếng với các con, chỉ có gây cười, làm các con thêm hòa thuận, yêu thương nhau thì có.
Đơn giản cũng là câu nói nhưng bà chưa bao giờ nặng lời, sai bà giải thích, đúng thì bà góp ý thêm. Còn nhiều lắm cơ mà mình thấy phúc phần mình kiếp trước dồn sang kiếp này nên mới có được mẹ chồng và chồng như bây giờ. Bản thân mình tự hứa sau này mẹ già, có nằm liệt một chỗ đi nữa thì mình vẫn sẽ chăm bà từng tí một”, chị Tiên dành rất nhiều tình cảm trân trọng cho mẹ chồng.
Chị Tiên yêu thương và dành nhiều tình cảm cho bố mẹ chồng vì suốt nhiều năm làm dâu chưa bao giờ cảm thấy tủi thân, thiệt thòi thì người phụ nữ có tên T.A.T rất mãn nguyện khi mỗi ngày trôi qua được mẹ chồng đỡ đần nhiều việc, đặc biệt rất khéo léo chăm cháu. Nhìn thấy bà cháu quấn quýt bên nhau, chị T. hạnh phúc không sao kể hết.
Chị cho biết, người ta hay nói chị tu 70 kiếp mới gặp được mẹ chồng hiện tại. Mỗi ngày bà đều dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, nuôi gia súc gia cầm để dành cho các con ăn. Rau củ quả trong vườn không thiếu bất cứ thứ gì, ông bà còn chăm sóc thêm 1,5 mẫu ruộng. Mỗi ngày đi làm về, vợ chồng chị được mẹ chuẩn bị cơm canh sẵn, chỉ cần ngồi vào ăn rồi nghỉ ngơi. Ông bà cũng chưa bao giờ phàn nàn hay nói xấu các con, trái lại, gặp ai họ cũng tự hào khoe các con chăm chỉ, ngoan ngoãn.
Là phụ nữ, dù thành công đến cỡ nào cũng muốn bản thân có được gia đình hạnh phúc, đến tuổi ổn định sẽ có chồng con bên cạnh và tuyệt vời hơn nữa là được nhà chồng yêu thương. Vì vậy, những người phụ nữ trên đây rất tự hào khi nói về chồng và gia đình chồng của mình. Họ không còn là con dâu mà được xem như con gái ruột trong nhà, được chăm sóc và quan tâm tận tình. Đặc biệt là sự quan tâm, thấu hiểu và sẵn sàng bỏ qua mọi sai sót cho nhau.

