Vợ tôi tên Mai, thú thực ngày trước tôi cưới cô ấy cũng không hẳn vì yêu. Lúc đó tôi mới 25 tuổi, tính chơi bời thôi ai ngờ hẹn hò được 7 tháng cô ấy dính bầu. Chẳng còn cách nào tôi đành phải cưới.
Kết hôn kiểu bắt buộc khiến tôi thực sự không hứng thú cũng vì thế cuộc sống sau này không mặn mà. Nói cho đúng thì tôi chỉ lấy Mai cho xong trách nhiệm còn lại vẫn giữ những mối quan hệ khác bên ngoài. Thi thoảng phát hiện thấy tôi có người phụ nữ khác cô ấy cũng khóc lóc, trách móc đủ điều nhưng tôi nói thẳng:
“Tôi cưới là may cho cô rồi, đừng có đòi hỏi bắt tôi chung thủy”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Đã vậy sau khi sinh xong Mai lại xuống sắc trông thấy. Cô ấy không chỉ béo mà nhìn còn lôi thôi nhếch nhác lúc nào cũng đầu bù tóc rối toàn mùi dầu mỡ, bỉm sữa của con. Cũng vì thế mà tôi ngày càng chán vợ không muốn lại gần. Nói thật chẳng qua vì nghĩ tới con tôi mới không ly hôn chứ không chắc cũng bỏ Mai luôn rồi. Thế mà sau đấy cô ấy còn bày đặt bị trầm cảm sau sinh do chăm con vất vả, chồng thiếu quan tâm. Lúc Mai mang sổ khám bệnh về tôi bảo luôn:
“Cô chỉ ở nhà ôm con, làm gì vất vả mà bày đặt trầm cảm. Người trầm cảm phải là tôi đây này, quần quật kiếm tiền suốt ngày suốt tháng mà toàn phải nhìn cái bộ mặt thiểu não của cô, tôi chưa phát rồ là may đó”.
Cứ thế tôi để mặc vợ khóc lóc ỉ ôi. Cho tới đêm ấy đang ngủ tôi giật mình tỉnh giấc không thấy vợ con đâu, chỉ có mảnh giấy Mai để lại với nội dung:
“Sống với anh, em mệt mỏi quá rồi… Em sẽ cùng con đi tới 1 thế giới khác”.
Cô ấy nói khá nhiều trong thư nhưng đại khái là thông báo sẽ đi quyên sinh, chấm dứt những ngày tháng khổ sở khi làm vợ tôi. Hoảng quá tôi đi tìm vợ con khắp nơi nhưng đều vô vọng. Sau đó vài ngày có người tìm thấy đôi dép vợ tôi để bên bờ sông cùng túi xách tay của cô ấy. Tôi thuê người mò cả tuần không tìm được người đành bất lực coi như mất cả vợ con.
Một thời gian sau mọi thứ ổn định lại, tôi cưới bồ. Cuộc sống sau tái hôn tuy không viên mãn như tôi hằng mong đợi nhưng tôi chấp nhận vậy.
Không thể ngờ cách đây 2 tháng tôi lại bất ngờ gặp lại Mai. Cô ấy còn là đối tác mới công ty giao cho tôi. Ban đầu tôi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm song Mai kể rằng 3 năm trước cô ấy đúng là đã đi tự vẫn nhưng được 1 người đàn ông cứu sống. Người đó giàu có, góa vợ, ông ấy nảy sinh tình cảm nguyện chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Giờ Mai xinh đẹp quyến rũ hơn xưa rất nhiều khiến tôi chỉ biết nhìn vợ trong ngây dại tiếc nuối.
Từ hôm gặp lại Mai, tôi như người mất hồn cứ nhắm mắt lại nghĩ tới quá khứ trước kia. Tôi giận bản thân sống có lỗi mới đẩy vợ con vào tay kẻ khác. Tiếc rằng giờ hối hận cũng muộn rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1