Vợ NS Kim Tử Long đau đớn kể lại chuyện mất con đầu lòng ở tuổi 36. Ngoài ra trong 2 lần mang thai tiếp theo, nữ nghệ sĩ cải lương cũng gặp không ít biến cố, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. 

Xuất hiện trong chương trình 'Chat với mẹ bỉm sữa' mới đây, bà xã NS Kim Tử Long - nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh đã hé lộ những câu chuyện nguy hiểm khi mang thai và sinh con khiến khán giả không khỏi bất ngờ và cảm phục. Được biết để có thể sinh ra đời, chăm sóc và nuôi nấng 2 cậu con trai Hoàng Gia Khánh (Andy) và Hoàng Gia Khiêm (Peter) luôn khoẻ mạnh đến thời điểm hiện tại, NS Trinh Trinh đã phải nhiều lần đối mặt với 'tử thần' các mẹ ạ.

hình ảnh

Vợ NS Kim Tử Long từng chịu nỗi đau mất con đầu lòng trước khi sinh được 2 cậu con trai đáng yêu

Đặc biệt sau khi kết hôn và mang thai em bé đầu lòng, vợ NS Kim Tử Long phải đau đớn nhận tin không thể giữ con bên mình. Thời điểm bấy giờ, tuy hụt hẫng nhưng cô vẫn cố lạc quan và chờ đón 'tin vui' được làm mẹ lần nữa. May thay chỉ sau 2 tháng, NS Trinh Trinh lại cấn thai em bé thứ 2, dẫu vậy nhưng sóng gió lại tiếp tục ập đến.

Trong lần siêu âm sau, vợ chồng nữ nghệ sĩ được bác sĩ cảnh báo về nguy cơ thai bất thường, khả năng cao khó có thể giữ: "Tôi cũng sợ, vì lúc đó gần 37 tuổi rồi. Siêu âm thì bác sĩ nói thai bất thường, phải gấp rút chuyển qua Từ Dũ để lấy thai ra. Tôi suy nghĩ: Chẳng lẽ số mình không có con hay sao. Tôi quyết định đến nhờ thầy thuốc đông y. Ông cho thuốc uống 10 ngày thì tôi quay trở lại bệnh viện khám, lúc đó bác sĩ nói có tim thai và thai đã bình thường".

hình ảnh

hình ảnh

Lần nào mang thai, vợ NS Kim Tử Long cũng như 'đi trên dây' vì lo không giữ được em bé trong bụng

Sau khi vợ NS Kim Tử Long trải qua nỗi đau mất con đầu lòng, cuối cùng 'trời cũng không phụ lòng người', vợ chồng cô cũng may mắn giữ được em bé thứ 2 cho đến gần ngày sinh nở. Đặc biệt, trong đợt đi sinh bé Gia Khánh, vì quá vui mừng khi sắp được gặp con trai, NS Kim Tử Long đã làm náo loạn cả bệnh viện đến mức bị bác sĩ đuổi về: "7 - 8 người nhà tôi kéo nhau vào bệnh viện, ồn ào nhiều quá, với lại nôn nao nữa. Người nhà kể là nghe đẻ xong ổng mừng, ổng kể này kể kia xung quanh. Người ta kêu người nhà Nguyễn Trinh Trinh, ổng làm thinh không biết gì hết trơn. Ổng quên luôn! Đến buổi tối là bị đuổi về. Mà tội nghiệp lắm, khi tôi đẻ xong là ảnh nằm lại đó canh hoài luôn", 'mẹ bỉm' nhớ mãi không quên kỉ niệm hài hước của chồng khi theo vợ đi đẻ.

hình ảnh

Vợ chồng NS Trinh Trinh vui phát khóc khi được bế con trên tay sau quá nhiều vất vả và nguy hiểm

Trong 3 lần mang thai và thuận lợi sinh ra đời 2 bé, lần nào vợ NS Kim Tử Long cũng gặp phải biến cố 'ngàn cân treo sợi tóc'. Nguy hiểm nhất là vào lúc sinh nhóc tỳ Gia Khiêm, cô phải sinh mổ nhưng chồng lại đi công tác xa không về kịp, lúc đó NS Kim Tử Long dặn vợ 'nín đẻ' chờ anh về nhưng cuối cùng nữ nghệ sĩ vẫn phải một mình đi sinh con. Sau khi em bé ra đời, do phổi yếu nên bé phải xa mẹ 5 ngày để nằm lồng kính, trong khi đó bà xã NS Kim Tử Long thì lên cơn co giật vì căng sữa. Hai mẹ con có một mình xoay sở với biết bao nhiêu chuyện khiến cô đến giờ nghĩ lại còn tủi thân.

"Bé thứ hai rất tội nghiệp. Khi tôi ẵm đứa nhỏ cảm giác đã, đặt đứa nhỏ lên trên người mà thấy thương lắm. Lần này, hơn 4 tiếng là tôi được lên phòng, nhưng mà đứa nhỏ phải xa tôi tới 5 ngày vì phổi bé không được khỏe, phải nằm trong lồng kính. Cảm giác sợ nhất là ban đêm, tôi bị lên cơn co giật vì bị căng sữa, phải nhờ y tá hút sữa, đem xuống đút cho con. Tới ngày thứ 3 tôi mới được cho con bú. Lúc này, bé vẫn còn đeo ống quá trời", NS Trinh Trinh xúc động tâm sự.

hình ảnh

hình ảnh

Đến hiện tại, không gì quan trọng đối với NS Trinh Trinh hơn là thấy các con lớn lên khoẻ mạnh

hình ảnh

Đúng là làm mẹ chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, tuy nhiên dù có phải trải qua khó khăn hay nguy hiểm thì ai cũng muốn được chào đón 'máu mủ' của mình đến với thế giới này.

Nguồn ảnh: Tổng hợp