Tôi vừa bị gãy ngón chân. Từ hôm đó làm gì cũng cảm giác thấy rờn rợn, chẳng biết phải vợ về oán trách mình không?
Vợ tôi mất được 2 cái giỗ rồi. Trước kia cô ấy hay ghen lắm, hồi mới cưới mỗi lần tôi đi nhậu với bạn thì đến khốn khổ. Chẳng hiểu vợ tìm kiểu gì giỏi lắm, ngồi ở quán bia nào cô ấy cũng lần ra. Có hôm sinh nhật bạn, tôi ngồi gần một em gái xinh xinh. Đang zô zô thì chả biết vợ từ đâu xộc vào túm cổ quát tháo ầm ĩ:
“Đi về, con còn đang sốt ở nhà kia kìa, ở đấy mà gái gú”.
Tôi muối mặt với bạn bè. Bữa sau chúng nó có mời cũng tém tém, chả dám đi nữa. Hồi đó vì vợ mà tôi mất khá nhiều bạn. Thế nhưng cũng phải khen là vợ tôi trông ngoại hình cũng được, đảm đang tháo vát, nhanh nhẹn. Đặc biệt là cô ấy nấu ăn rất ngon, cũng món đó nhưng người khác chế biến thì hết sức bình thường, nhưng vợ tôi chẳng biết có bí quyết gì mà nấu ngon hẳn.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Cô ấy cũng là người kiếm ra tiền, học đại học nhưng vứt bằng ở xó mở cửa hàng bán đồ trẻ em. Thu nhập của vợ đủ để nuôi gia đình, tiết kiệm được kha khá giúp hai bên nội ngoại mỗi khi cần. Ngoài cái tính hay ghen ra thì vợ tôi chẳng có điểm nào phải chê.
Là nóc nhà nên vợ kiểm soát tôi chặt lắm, mật khẩu điện thoại khóa kiểu gì cô ấy cũng mò ra. Có lần tôi trót nhắn tin à ơi em nhân viên mới trong công ty, thế là vợ chụp lại hết màn hình đưa lên tận ban Giám đốc tố cáo chồng. Lúc ấy tôi chẳng còn mặt mũi nào làm ở đó đành xin nghỉ việc chuyển chỗ khác.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ vì vợ quá yêu mình nên mới ghen tuông như vậy nên cũng cố gắng làm ông chồng đảm đang, chịu khó ăn cơm nhà, giúp vợ chăm sóc con cái.
Thế nhưng vợ tôi bạc mệnh. Hai năm trước cô ấy bị tai nạn trên đường đi giao hàng. Vợ mất tôi hụt hẫng vô cùng, con nhỏ cũng phải nhờ bà nội với bà ngoại thay nhau chăm sóc. Thấy tôi cứ thui thủi như thế mọi người lại giới thiệu em này em kia để làm quen.
Cách đây mấy tháng tôi yêu một người. Tuy không được bằng vợ trước kia nhưng cũng gọi là ổn. Thỉnh thoảng tôi cũng cho con trai đi chơi cùng thấy cô cháu khá hợp nhau nên tôi quyết định cưới. Người yêu tôi bảo:
“Em thương hai bố con anh như người thân của mình. Anh yên tâm em sẽ chăm sóc con của anh như con ruột vậy”.
Được thế thì tôi mừng quá. Tôi cũng nhờ bố mẹ lên nhà gái nói chuyện, chờ ngày đẹp là ăn hỏi và cưới thôi. Hôm dọn dẹp nhà, tôi định gỡ tấm ảnh vợ cũ xuống để treo ảnh cưới với vợ mới lên chứ ai lại để vậy. Thế mà vừa động tay thì tôi trượt khiến ảnh rơi trúng vào chân, đau tưởng ngất đi được.
Vào viện chụp chiếu thì gãy xương ngón chân cái và ngón giữa, lúc đó tôi nghĩ hay là vợ cũ thấy mình sắp cưới nên nổi giận? Đúng là lúc còn sống thế nào khi mất vẫn còn giữ y chang cái tính đó. Tôi thấy hãi hãi, vợ cũ thiêng vậy làm sao dám cưới người mới đây. Nghĩ đến cũng thấy thương cô ấy quá!
Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1