Vợ chồng tôi ly hôn đã được 8 tháng nay. Sau khi đường ai nấy đi, tôi bước ra khỏi nhà với chiếc bốn bánh quen thuộc cùng khối tài sản 7 tỷ trong tay. Tôi cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mẹ con cô ấy.
5 năm trước tôi với vợ quen nhau trong một lần cả hai đứa đi ăn chơi cùng lũ bạn thân của nhau. Hôm ấy dù khác nhóm nhưng nhìn thấy em xinh xắn nên tôi giả bộ đi qua làm đổ cốc trà sữa dưới chân. Khác với các cô gái khác sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt tức tối còn em thì vẫn tươi cười bảo:
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus
“Không sao đâu, anh không phải rối rít xin lỗi như thế”.
Thấy em vừa đẹp người lại đẹp nết nên tôi ấn tượng lắm. Sau đó tôi xin số để hẹn bù 1 buổi café. Sau hôm đó tôi và em gặp nhau chuyện trò rất hợp. Chúng tôi nhanh chóng cảm mến và yêu nhau. Sau 4 tháng em đã thông báo kết quả có bầu ngoài ý muốn.
“Thế phải cưới ngay thôi, anh muốn em phải là cô dâu xinh nhất”.
Đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra trong sự chúc phúc của bố mẹ 2 bên. Ai cũng mừng cho tôi khi cưới được cả trâu lẫn nghé. 2 đứa được bố mẹ vợ cho căn nhà 2 tỷ để an cư cùng 500 triệu tiền mặt làm vốn khởi nghiệp.
Là người năng động nên ngoài đi làm, vợ chồng tôi mau chóng đầu tư bất động sản nhỏ. Sau nhiều năm kinh doanh, tổng tài sản của 2 đứa cũng khoảng ở con số 7 tỉ.
Dù biết vợ hết lòng vì gia đình này và mọi thứ đều do vợ đem đến nhưng tính đàn ông vốn trăng hoa, tôi vẫn lăng nhăng và có bồ nhí. Qua lại được hơn năm thì bị vợ phát hiện ra.
Cô ấy chỉ thẳng vào mặt chồng đay nghiến:
“Bao năm tôi vất vả mà anh vẫn không hiểu sao? Anh ly hôn và ra khỏi nhà này ngay”.
Vợ tôi tỏ ra hào phóng khi nhắc tới tài sản:
“Chỉ cần anh để tôi nuôi con gái và để lại căn nhà ông bà ngoại cho trước đây, còn 3 căn nhà của tôi với anh mua mấy năm qua tôi cho anh tất”.
Chia thế thì quá lời cho tôi rồi còn gì. Tôi ra khỏi nhà với số tiền 7 tỷ chẳng chút vất vả, sống sung sướng tự do. Thế mới thấy phụ nữ nghĩ ngắn.
8 tháng sau ly hôn, tôi chẳng thèm qua lại nhà vợ cũ. Vậy mà hôm trước tôi nghe tin cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Cô ấy sẽ cho con gái thừa kế nhà, con bé thì nhỏ dại như vậy nên người làm bố như tôi sẽ ít nhiều có quyền đúng không ạ?
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1