Đến phí trị bệnh cho con trai mà bố cũng đòi lại, cạn tình cạn nghĩa cũng chỉ đến thế là cùng.

Trong tất cả những vụ ly hôn, con cái luôn chịu tổn thương nhiều nhất. Bỗng chốc con mất đi gia đình trọn vẹn, thiếu tình thương và có thể vất vả hơn vì kinh tế. Nhưng lại có những người bố người mẹ, nhẫn tâm để con phải tổn thương lần hai sau ly hôn.

Vô tình đọc được bài chia sẻ bố kiện con trai để đòi lại tiền chu cấp sau ly hôn trên mạng. Thật sự em không tin nổi trên đời có người cư xử như vậy. Chu cấp tiền cho con sau ly hôn là trách nhiệm của bố. Huống hồ con còn bị bệnh tật, phải duy trì sự sống từng ngày bằng thuốc. Vậy mà bố nỡ lòng đòi lại số tiền thuốc đã cho con, không xứng đáng làm bố.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: hiwayslaw

Chuyện bố đòi lại tiền chu cấp cho con sau ly hôn thật sự lần đầu em mới nghe. Con mình đã thiệt thòi vì thiếu bố ở bên yêu thương. Đáng lẽ phải chu cấp cho con nhiều hơn để bù đắp. Đằng này bố lại đi kiện cáo, đòi lại tiền thuốc của con. Đọc mà muốn lên tăng xông, khẩu nghiệp các mẹ ơi.

Để em kể lại vụ này cho các mẹ nghe, ông bố đúng kiểu “cạn tàu ráo máng”. Bé S.C bị bệnh nặng khi mới 5 tuổi và phải liên tục uống thuốc. Khi con lên 7 tuổi thì bố mẹ ly hôn, con về sống với mẹ. Người bố chịu trách nhiệm gửi tiền cấp dưỡng và tiền thuốc men cho con.

Số tiền cấp dưỡng mỗi tháng là gần 3 triệu đồng. Tiền thuốc men cả năm 2020 gần 170 triệu đồng. Tuy nhiên sang đến năm 2021 vừa rồi, bé S.C may mắn được nhận tiền bảo hiểm bệnh hiểm nghèo khoảng 210 triệu đồng. Điều này khiến người bố vô cùng bực tức. Ông nghĩ mẹ con họ lừa ông, nhất quyết kiện cáo đòi lại tiền thuốc men năm 2020.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: cunman

Ông còn hy vọng tòa phán lại, để ông từ nay về sau không cần chi trả khoản thuốc men nữa. Ông chỉ cần gửi tiền cấp dưỡng 3 triệu một tháng. Ngày ra tòa, ông nhìn thấy gương mặt xanh xao của con thì rơi nước mắt. Nhưng ông nói thẳng mình chỉ kiếm được 35 triệu/tháng, còn đang gánh món nợ 350 triệu. Do đó chu cấp tiền thuốc men 1 năm cả trăm triệu là quá sức với ông.

Đứng trước người chồng cạn tình cạn nghĩa, tính toán từng đồng với con, người vợ đã quyết định không tiếp tục nhận tiền thuốc từ ông nữa. Nhưng tiền thuốc đã chu cấp trước đó, bà cũng sẽ không trả lại. Một mình bà nuôi con bệnh tật cũng không dư dả, lương của bà chỉ hơn 17 triệu/tháng. Còn số tiền bảo hiểm may mắn nhận được, bà sẽ làm quỹ dự phòng để lo cho con, bảo vệ sự sống cho con.

Cuối cùng phiên tòa phán tiền bảo hiểm là tài sản cá nhân, không liên quan đến nghĩa vụ chu cấp của bố. Do đó, người bố vẫn phải tiếp tục chu cấp tiền khám chữa bệnh cho con, sau khi đã trừ đi số tiền bảo hiểm thanh toán. Và bố phải chu cấp cho con đến khi đủ 18 tuổi.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: sanjoseattorneys

Chuyện chu cấp cho con sau ly hôn không phải bố mẹ nào cũng làm đúng trách nhiệm. Nhiều chị tủi thân vì ly hôn mà chồng chẳng chu cấp cho con một xu. Một đồng mua sữa cho con không có, đến lúc con bệnh, hỏi vay chồng vài trăm cũng bị từ chối phũ phàng.

Các bố mẹ nên nhớ, không chu cấp sau ly hôn theo phán quyết của tòa, không chỉ đối mặt với vi phạm pháp lý mà còn bị cắn rứt bởi tòa án lương tâm. Sinh con ra phải có trách nhiệm với con. Đừng vì sự ích kỷ, đi tìm hạnh phúc riêng mà phủi sạch trách nhiệm với con cái.

*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tham khảo netease