Dù người ta có nói thế nào, cha mẹ Hải vẫn đặt sự lựa chọn của con lên hàng đầu. Ngày cưới được tổ chức trang trọng tại nhà thờ, đôi trẻ rạng rỡ hạnh phúc vô cùng khi tìm được nhau giữa cuộc đời.

Do không phải là người trong cuộc nên khó ai có thể đủ nhạy cảm, đủ tinh tế để hiểu được suy nghĩ, nỗi khổ tâm của những hoàn cảnh khó khăn, người có khiếm khuyết cơ thể. Chính vì vậy, họ đôi khi có những lời nói, cách cư xử vô tình làm tổn thương người khác.

Anh Nguyễn Thanh Hải (26 tuổi, Lâm Đồng) từ nhỏ sinh ra có đôi mắt sáng, tính cách vui vẻ, năng động. Đến năm 12 tuổi, mắt anh kém dần và được bác sĩ chẩn đoán bị bong võng mạc. Cho đến năm 14 tuổi, sau ca phẫu thuật thì đôi mắt của anh không còn nhìn thấy gì.

Từ người có đôi mắt sáng và nhanh nhạy, anh Hải không tránh được cảm giác bi quan khi đối diện với anh ngày cũng như đêm chỉ là một màn đen. Hải được ba mẹ khuyên nhủ, động viên tinh thần rất nhiều mới có thể lấy lại tinh thần lạc quan, bước tiếp trên con đường học hành và đạt được học bổng toàn phần của ĐH Rmit.

hình ảnh

Vợ chồng anh Hải hạnh phúc ngập tràn trong ngày cưới. Ảnh Vietnamnet

Là người khiếm thị, anh Hải không ít lần nhận những lời nói không hay, những cái “xúi” về chuyện hôn nhân. Đối với người ngoài, những người khuyết tật chỉ cần có người để chăm sóc, đồng hành trong cuộc sống là được chứ không coi trọng việc cả 2 phải thật sự có tình cảm, yêu thương và đồng điệu như vô số những cặp đôi khác. Chính vì vậy, anh Hải và gia đình luôn đối mặt với những câu nói kiểu như: kiếm đại đứa nào về làm dâu, già xấu cũng được để chăm sóc cậu con trai khiếm thị.

Anh Hải chia sẻ: “Khi khuyên người khuyết tật trong chuyện hôn nhân, mọi người hay có 2 thái cực. Một là khuyên bọn mình chọn người lành lặn, sáng mắt để được hỗ trợ trong cuộc sống sau này. Hai là khuyên bọn mình lấy người cùng cảnh ngộ để thông cảm với nhau. Thậm chí, nhiều người bảo chẳng cần cưới xin gì, chỉ cần có đứa con, hoặc có đám cưới cũng chỉ làm đơn giản cho xong. Nhưng mình và gia đình thì không bao giờ nghĩ như thế”.

May mắn vì không chỉ gia đình yêu thương, tạo điều kiện để anh Hải học hành đến nơi đến chốn mà còn là nơi bảo vệ và công bằng nhất. Khi đối diện với những lời nói không hay từ người ngoài, mẹ anh chỉ nói: “Còn xem chúng nó có tình cảm với nhau không”.

Là người có suy nghĩ nghiêm túc và chín chắn trong chuyện tình cảm, anh Hải gặp được Bùi Thị Dung (28 tuổi) cũng là người khiếm thị. Họ rung động với nhau không phải vì 2 người có chung hoàn cảnh mà vì trái tim đồng điệu, cảm thấy muốn gắn bó cùng nhau lâu bền theo cách trọn vẹn nhất. Anh Hải tự hào chia sẻ: “Vợ mình cũng là người khiếm thị nhưng mình yêu và cưới cô ấy không phải vì cô ấy cùng cảnh ngộ với mình”.

hình ảnh

Ba mẹ anh Hải luôn giúp đỡ và ủng hộ anh Hải trong những quyết định của cuộc đời. Ảnh Vietnamnet

Ba mẹ anh Hải tổ chức đám cưới cho con trai, người ngoài biết chuyện liền không ngừng bàn tán. Họ cho rằng anh Hải và vợ không nhìn thấy gì thì không nhất thiết phải tổ chức trang trọng, cứ việc qua loa cho xong. Nhưng gia đình anh Hải lại có suy nghĩ khác. Dù con trai và con dâu có khiếm khuyết nhưng gia đình vẫn muốn làm buổi lễ hoành tráng tại nhà thờ. Do dịch bệnh nên gia đình hiện chưa đãi tiệc mời khách.

Ngày hôm đó, anh Hải mặc bộ vest lịch lãm nhất còn chị Dung khoác lên người chiếc váy cưới dịu dàng màu trắng, đầu đội khăn voan sang trọng. Ban đầu anh chị tính chọn chiếc váy đơn giản để dễ di chuyển. Nhưng khi vừa nhìn thấy, mẹ anh Hải đã không đồng ý. Bà nhất định không để các con phải làm đám cưới một cách tạm bợ, qua loa mà phải chỉn chu từ những thứ nhỏ nhất. Váy cưới cũng vậy, bà lập tức đổi lại chiếc váy mới nhất, đẹp nhất và bồng bềnh thướt tha cho con dâu.

Cũng chính vì công ơn sinh thành dưỡng dục lớn lao của cha mẹ, anh Hải cũng là người sống tình cảm nên trong ngày cưới, anh đã có lời cảm ơn đấng sinh thành dài 30 phút. Mẹ của anh đã rất xúc động khi có con trai giàu tình cảm và biết lễ nghĩa như vậy.

Trước anh Hải và chị Dung, đã có không ít cặp đôi nên duyên vợ chồng bất chấp hoàn cảnh hiện tại hay khiếm khuyết cơ thể. Họ chỉ đơn giản là muốn sống một cuộc đời ý nghĩa nhất, trọn vẹn vì bản thân và người yêu thương thay vì co ro, tự bó mình vào những điều buồn bã không hay. Trước đây họ từng đau khổ, cô đơn ra sao, nhưng ngay giây phút tìm được một nửa của cuộc đời, họ biết mình phải cố gắng nhiều hơn không chỉ cho riêng mình mà còn cho đối phương. 

hình ảnh

Vợ chồng anh Quy đã về chung một nhà sau thời gian yêu nhau. Anh không có cơ thể lành lặn, chị cũng khiếm khuyết. Ảnh Vietnamnet

Không chỉ có tình yêu, gia đình còn là bước đệm, là hậu phương vô cùng vững chắc trong mỗi con người. Nhờ có gia đình, có tình yêu thương của cha mẹ mà sóng gió nào cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Anh Hải may mắn khi có cha mẹ giàu tình yêu, suy nghĩ rất tân thời và tôn trọng con cái. Cũng nhờ vậy mà anh luôn cảm thấy biết ơn vì những gì cha mẹ đã và đang làm trong cuộc đời anh. 

Nguồn tham khảo: Vietnamnet