Nhiều bậc cha mẹ luôn ước áo rằng con cứ bé nhỏ dễ thương mãi và bùm, lớn lên trở thành sinh viên đại học, ra trường rồi có việc làm.

Bởi giai đoạn “khó nhằn” nhất với bố mẹ là lứa tuổi teen. Đây là lúc con bắt đầu chứng tỏ bản thân mình, dần thoát khỏi vòng tay của cha mẹ và đặc biệt vô cùng nhạy cảm với bất cứ vấn đề gì. Một lời khuyên cũng có thể khiến trẻ khó chịu gầm gừ, một lời nhắc nhở quan tâm cũng làm đứa trẻ câm lặng suốt bữa ăn. Khi trẻ ở giai đoạn tuổi mới lớn, cha mẹ khó có thể quát mắng và bảo con làm theo ý mình. Càng không thể bỏ mặc để con muốn làm gì làm. Nói chung, đây là giai đoạn mà người làm cha làm mẹ đau đầu nhất, con nên người hay không là ở giai đoạn này.

Đối mặt với một cô bé, cậu bé tuổi teen, nhiều phụ huynh chấp nhận việc con về nhà đóng sầm cửa, dán mắt vào điện thoại khi cả nhà dùng bữa, cuối tuần nhất quyết đi với bạn bè … thay vì dành thời gian cho gia đình. Bởi họ cho rằng con đang ở tuổi dở dở ương ương, thôi thì ai cũng phải qua giai đoạn đó. Nhưng điều đáng buồn là cha mẹ và con cái sẽ không có nhiều thời gian bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. Cứ như tuổi teen và yêu thương là kẻ thù của nhau vậy.

Tuy nhiên, vẫn có những đứa trẻ vô cùng ngọt ngào, và cách phản ứng của chúng khiến tất cả đều phải ngạc nhiên, vì nó đi ngược với mọi thứ thông thường khi con ở giai đoạn tuổi mới lớn. Mới đây một bà mẹ đã cố tình trêu chọc cô con gái tuổi teen của mình, và phản ứng của cô bé khiến ai nấu đều xuýt xoa.

hình ảnh

Hóa ra là cô con gái tuổi teen sau khi đi học về vì quá mệt nên đã ngủ suốt từ trưa đến tối. Để lên kế hoạch trêu chọc con gái, người mẹ đã bật mí trước với cả nhà, sau đó lên gọi con gái dậy đi học. Kế hoạch khá thành công vì cô bé trộm nghĩ mình đã thiếp đi một khoảng thời gian khá dài, quên mất luôn thời gian nên lật đật mặc quần áo, soạn cặp.. Kể cả khi người mẹ đề nghị nếu đã trễ học thế này thì…. ở nhà chơi với mẹ 1 hôm cũng có sao đâu. Cô bé cười và bảo rằng mình phải đi học (đúng chuẩn con người ta lần thứ nhất).

hình ảnh

Sau đó bé gái hớt hải vào bếp lấy ly nước của mình vẫn thường đem theo đi học, nhưng cô bé nhận thấy rằng nó hơi nhẹ và quay sang hỏi mẹ. Có lẽ mẹ hay chuẩn bị nước cho con, thế nên mẹ cũng thản nhiên bảo rằng: Mẹ quên rồi…. Cô nhóc chỉ nhún vai rồi vội lấy cặp đi học. Thật đáng ngạc nhiên vì nếu gặp đứa trẻ khác ở độ tuổi đó, chắc chắn nó sẽ gào lên và trách móc mẹ tại sao lại không chuẩn bị cho nó. Nhưng rõ ràng cô bé đã được giáo dục rất tốt (đúng chuẩn con người ta lần thứ nhất hai)

hình ảnh

Với gương mặt hớt hải cùng mái tóc bù xù, ai cũng nhận ra rằng nữ sinh này đang rất vội vì nghĩ mình sẽ bị trễ học vì ngủ quên. Người mẹ lúc này mới nói sự thật với con rằng trời chưa sáng và mẹ chỉ muốn trêu con một chút thôi. Tưởng tượng một đứa trẻ tuổi mới lớn mà ở cảnh ấy thì thế nào cũng quăng đồ quăng đạc, nói ra những lời khó nghe, dậm tay dậm chân đùng đùng. Ngạc nhiên thay, cô vẻ chỉ có vẻ thất vọng một chút, sau đó quay vào phòng khách bắt đầu để áo khoác, túi xách vào chỗ cũ. Cô bé chẳng hề trách móc gì mẹ, cũng không hỏi vì sao mẹ lại lấy con ra làm trò đùa. Khuôn mặt nửa dỗi hờn nửa quê độ khiến người mẹ không cầm lòng được phải liên tục nói rằng “Mẹ yêu con”

hình ảnh

Đối mặt với chuyện mình bị lừa, thái độ của cô bé vô cùng bình tĩnh. Cô bé chỉ cảm thán: "Không vui chút nào! Không thể nào!" rồi lấy điện thoại ra xem giờ có đúng hay không. Khi em trai hỏi tạo sao không chịu nhìn ngoài trời, cô bé đã trả lời rằng vì nghĩ mình muộn học nên không để ý xung quanh. Không hề có một lời dấm dẳng hay cáu gắt nào, cô con gái tuổi mới lớn vẫn rất bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi, thậm chí không nạt nộ em trai hay anh trai vì đã hùa với mẹ trêu mình.

“Bé vừa dễ thương vừa hiền lành, tức quá hông ngủ lại được luôn. Gặp mình chắc mình là bể nhà quá”

“Giống mình thế, hồi còn đi học, học buổi sáng về ngủ trưa thức dậy tưởng là sáng dậy đi học tiếp đi ra thấy moi người ai cũng lo làm công việc, hàng xóm thì đang chơi đùa, mới hỏi ủa sao tụi mày không đi học mà còn chơi nữa.”

“Đây là thành quả từ việc giáo dục của gia đình, rất đáng học hỏi!"

“Cô bé nhẹ nhàng dịu dàng dễ thương vậy, thế nào cũng có người gửi gạo từ bây giờ cho mà xem”

hình ảnh

Rõ ràng là thái độ của cô con gái tuổi teen khiến ai cũng ngạc nhiên và dành lời khen ngợi cho bé, cho gia đình. Ắt hẳn đứa trẻ đã sống trong rất nhiều niềm vui và tình yêu thương của cha mẹ, anh em thì mới có thể cư xử điềm tĩnh và dịu dàng như vậy. Đúng là của hiếm thật đấy các mẹ ạ, thời này con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó mà có đứa con như vậy chắc để nuôi chứ không gả đâu các mẹ nhỉ?