Người phụ nữ ở Đồng Nai hiếm hoi chia sẻ về cuộc hôn nhân hiện tại bên người chồng ngoại quốc kém bà 41 tuổi khiến nhiều dân mạng tò mò quan tâm.
Hẳn nhiều chị em vẫn còn nhớ chuyện tình từng gây “bão” mạng xã hội của bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1955, sống tại Đồng Nai) và chồng trẻ là chàng trai ngoại quốc tên Aziz Ur Rehman (SN 1996, thường gọi là Joni). Do khoảng cách tuổi tác chênh lệch quá lớn nên chuyện tình của họ từng là đề tài khiến nhiều dân mạng bàn tán rôm rả, thắc mắc liệu họ có phải đến với nhau bằng tình cảm thật sự hay không.
(Ảnh 2sao)
Mới đây, bà Hoa đã chia sẻ về đời sống hôn nhân của mình bên chồng trẻ sau thời gian dài “biệt tăm biệt tích” khỏi các trang mạng xã hội. Theo đó, người phụ nữ trung niên tiết lộ cuộc sống vẫn êm đẹp, hạnh phúc bên chồng trẻ. Chia sẻ về lý d “biến mất” khỏi mạng xã hội và trở nên kín tiếng hơn trước, bà Hoa bộc bạch:
"Tôi ít cập nhật tình hình bản thân lên YouTube vì nhiều người nói những điều tiêu cực nên ông xã không cho chia sẻ gì. Ông nói để ông đi làm nuôi chứ đăng lên rồi người bên nước ông biết được lại nghĩ ông không tốt", bà Hoa kể.
Bà Hoa chia sẻ về hôn nhân với chồng trẻ. (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Bà Hoa còn tiết lộ ông xã hiện đang làm việc tại TP.HCM và vẫn duy trì tình cảm vợ chồng với bà. Nếu quả thật như những gì bà Hoa chia sẻ thì anh chồng này rất thương vợ, không muốn điều tiếng không hay để chuyên tâm làm việc rồi nuôi vợ.
Do khoảng cách tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá nhiều nên dễ khiến dư luận săm soi, nói những lời tiêu cực. Vì chuyện này, người chồng đã nhắc nhở vợ và đó là lý do khiến bà Hoa kín tiếng hơn, không còn cập nhật đời sống vợ chồng lên mạng xã hội nhiều như trước.
"Buổi tối, ông ấy làm thông dịch cho nhà hàng còn ban ngày sẽ làm gia sư dạy tiếng Anh cho trẻ em. Chiều thứ 7, ông ấy sẽ đi xe máy từ TP. HCM về thăm tôi và sáng thứ 2 sẽ trở lại Sài Gòn làm việc", bà Hoa tiết lộ thêm.
(Ảnh 2sao)
Nói về chuyện “nuôi chồng” trong thời gian đầu, bà Hoa thẳng thắn chia sẻ lúc đó chồng mới qua Việt Nam nên chưa tìm được việc làm. “Tôi xác định sẽ nuôi nên không có chuyện ai nợ nần ai cả. Khoảng 1 năm trở lại đây, ông ấy hay đưa tiền cho tôi lắm.
Đặc biệt, ngày 20/10 vừa rồi, ông ấy cũng đổi cho tôi chiếc lắc 30 triệu. Rồi sinh nhật tôi, ông ấy cũng không quên, mua bánh mang về tặng vợ", người vợ hạnh phúc chia sẻ.
Tuy kín tiếng hơn trước nhưng rõ ràng “cô dâu Đồng Nai” vẫn nhận được tình cảm, sự quan tâm từ chồng trẻ. Thậm chí, đôi khi chẳng cần hô hào, phô trương làm gì để dư luận săm soi, bàn ra tán vào và cứ lặng lẽ tận hưởng niềm vui vợ chồng, há chẳng phải tốt hơn hay sao?
Chia sẻ về tương lai, bà Hoa cho biết sẽ không thể đoán trước điều gì và hạnh phúc ở hiện tại là điều nên tận hưởng, thay vì lo nghĩ quá nhiều. Còn sau này, nếu chồng trẻ muốn ly hôn thì và sẽ tôn trọng để nửa kia đi thêm bước nữa.
Từ câu chuyện của cặp đôi này, hẳn nhiều người sẽ liên tưởng đến “cô dâu Cao Bằng” Thu Sao. Lúc kết hôn, chị 62 tuổi, còn chồng chỉ 26 tuổi và nhận về nhiều bình luận không hay của dân mạng. Tuy nhiên, đến nay đã 5 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ lửa hạnh phúc và chứng minh bằng tình cảm chân thành của mình. Thế đấy, tình cảm đôi khi khó nói trước điều gì vì một khi có cảm xúc thì những rào cản như tuổi tác, ngôn ngữ cũng không còn là chuyện quá to tát.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1