Khi đối diện với công việc và mối quan hệ giữa người với người đầy áp lực, nhiều người thường tìm vui giải trí ở nơi thú cưng. Và không ngờ có ngày thú vui ấy lại biến thành công việc hái ra tiền.
Vừa rồi, theo bài đăng trên trang VTC News em đọc được, một cặp vợ chồng ở Anh đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng tin tuyển dụng “tìm bảo mẫu cho chó cưng” với mức lương cực kỳ hấp dẫn, tính ra tiền Việt mình cũng được 55 triệu đồng/tháng đó mọi người.
Theo thông tin tuyển dụng, cô chó Bull Pháp 18 tháng tuổi này rất hòa đồng, vui vẻ và rất thích đi chơi. Do đó, yêu cầu bảo mẫu phải là người yêu chó và có kinh nghiệm chăm sóc chó. Trong đó, kinh nghiệm nuôi chó là điều kiện bắt buộc vì bảo mẫu được thuê sẽ phải dắt chó đi dạo ở công viên cách nơi ở khoảng 10 phút đi bộ, quan tâm đến nó mỗi ngày và cho ăn đúng giờ giấc, bát nước của nó luôn được đổ đầy.
Nghĩ phải làm việc suốt nhưng thực tế, cặp vợ chồng này chỉ yêu cầu bảo mẫu làm việc 21 giờ/tuần (từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều và 3 ngày/tuần) với mức lương 22 bảng Anh/giờ (quy đổi ra tỷ giá Việt Nam, bình quân mỗi tháng có thể kiếm được 55 triệu đồng). Dù vậy, thi thoảng sẽ có ngày cần bảo mẫu ở lại qua đêm tại căn hộ để chăm sóc cô chó.
Bên cạnh nhiệm vụ chính là chăm sóc thú cưng, bảo mẫu còn phải dọn dẹp căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm của gia chủ. Theo lời của gia chủ, bảo mẫu nên vui vẻ khi thực hiện các công việc dọn dẹp hằng ngày, chẳng hạn như dọn và giữ cho căn hộ sạch sẽ, gọn gàng. Đây chỉ là nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ chính vẫn là dắt chó đi dạo mỗi ngày và chăm sóc đó.
Sau khi đăng tin tuyển dụng, gia chủ cho biết rất mong tìm được người ưng ý càng sớm càng tốt, trong khi đó, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao, bàn tán vì nếu đúng như những gì gia chủ yêu cầu và nhiệm vụ hoàn thành thì đây đúng là công việc nhẹ lương cao, lại ít áp lực giữa thời buổi thị trường lao động đầy tính cạnh tranh như thế này.
Nhiều người đọc xong tin tuyển dụng, bèn trầm trồ rằng, đúng là người giàu xài tiền có khác, chứ nghèo như mình rớt mồng tơi, làm gì có đủ tiền thuê người chăm chó. Vả lại tiền tiêu xài của mình cũng chưa đến mức như cô chó diễm phúc kia.
Nói thì nói vậy, nhưng em nghĩ là mọi người đừng nên so sánh số tiền kia với mức sống của mình, bởi điều kiện của mỗi quốc gia mỗi khác. Hãy so sánh mức thu nhập cùng với các chi phí sinh hoạt phải trả xem nó có tương xứng không, là nhiều hay ít.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1