Đúng là ai nói gì thì nói, mình làm thì cứ làm, miễn sao đừng trái với đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật là được, như thế mới thành công. Và đúng là có rất nhiều người nhờ kiên định mà thành công các chị em ạ.
>>> Làm nghề khóc thuê ở đám ma: Đủ nuôi con ăn học, mua nhà, mua xe và đổi đời
Theo tin em đọc được trên trang Vietnamnet, Fang Fang, 30 tuổi, ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đang làm công việc làm người mẫu mặc thử quần áo cho người đã khuất. Trước đó, khi bắt đầu với công việc này Fang đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ dư luận vì nó cho là điều cấm kỵ theo quan niệm nơi đây.
Qua lời kể, công việc của cô là mặc thử trang phục mai táng để giúp người thân của người đã khuất chọn được bộ trang phục phù hợp để mai táng. Không phải mới làm đây đâu, cô gái này đã gắn bó với nghề đến nay đã 8 năm rồi đó, bắt đầu công việc khi cô vừa tốt nghiệp Đại học.
Cô nghĩ rằng công việc này có giá trị vì người quá cố cũng xứng đáng để được đối xử tôn trọng như người còn sống nếu không muốn nói là hơn cả người còn sống. Nhiều người khách đến cửa hàng của cô gái thậm chí còn không dám chạm vào bộ quần áo vì đó là điều cấm kỵ và phải có ai đó xử lý bộ trang phục và cô chọn mặc thử chúng để gia đình đưa ra quyết định chọn hay không. Tất nhiên từ đây họ có thể tìm ra sai sót để cửa hàng của cô cải thiện lần sau.
Hồi mới đầu khi em đọc câu chuyện của cô gái này, nghĩ vì hoàn cảnh không kiếm được việc mới bắt buộc phải làm, nhưng sự thật là ngay khi rời khỏi ghế giảng đường với chuyên ngành Quản lý tang lễ, cô đã bắt đầu công việc này.
Công việc mỗi ngày của cô là làm sạch cơ thể, trang điểm và mặc quần áo cho người đã khuất, cô chia sẻ rất thích công việc này vì nó mang lại sự thoải mái. Một số người đã khuất với khuôn mặt cay đắng, khi cô dùng bàn tay làm cho họ trông an yên hơn thì gia đình họ cảm thấy hài lòng và biết ơn điều đó.
Rồi cô quyết định mặc mẫu những bộ trang phục này, chính vì thế cô vấp phải nhiều chỉ trích, có người còn bảo cô phải nằm xuống mới giống hình mẫu thật sự. Nhưng đáp lại điều đó, cô chia sẻ họ có thể nói bất cứ điều gì họ thích và cô vẫn luôn là chính mình.
Tại Trung Quốc, xưa nay nhiều người vẫn quan niệm, những công việc liên quan đến sự ra đi của người đã khuất sẽ mang lại những điều xui xẻo. Thậm chí, bạn bè hỏi tại sao cô lại chọn công việc này mà không phải là công việc khác, có khi họ còn nhìn cô mới ánh mắt thua kém hơn người khác nữa kìa.
Nói thật, thời gian đầu cô có sợ hãi. Trên đường đi cô suy nghĩ rất nhiều, rồi suy nghĩ điên rồ kiểu như người đó có đột nhiên ngồi bật dậy không… nhưng cô đã gặp may, người quá cố là một cụ bà trông hiền lành. Đến lần 2 và 3 làm công việc này cô đã không còn nỗi sợ nữa.
Làm nghề bao nhiêu năm, cô chia sẻ từng chứng kiến ‘sự ra đi’ tồi tệ nhất, đặc biệt là của trẻ con và người trẻ ‘đi’ trước cha mẹ họ. Không kiềm được cảm xúc có lúc cô đã bật khóc.
Và ‘quả ngọt’ đã đến với cô, khi mà vài năm trở lại đây, sự kỳ thị đó đã không còn, có nhiều người trẻ bắt đầu gắn bó với công việc này. Rồi suy nghĩ của mọi người cũng thay đổi, thay vì dùng nhạc lễ truyền thống thì họ dùng loại nhạc người đã khuất yêu thích.
Càng ngày thị trường dịch vụ tang lễ càng được mở rộng, năm 2020, ước tính thu nhập gấp đôi so với năm 2013 là 40,8 triệu USD, so thời điểm cô Fang bắt đầu công việc. Với Fang, cô mong muốn giúp mọi người vượt qua thời khắc khó khăn nhất trong cuộc sống của họ, thực tế làm càng lâu, cô càng cảm thấy yêu nghề và thích thú với nó.
Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho mẹ, làm gì thì làm, bất kể ai nói gì, miễn sao đừng vi phạm đạo đức xã hội và pháp luật là được, có tâm với nghề rồi cũng có ngày thành công.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1