Sau khi gặt lúa xong, cánh đồng trải dài đầy gốc rạ là nơi thả diều tuyệt vời dành cho người dân nơi đây. Những xe thức ăn như cá viên chiên, bánh tráng trộn, nước giải khát... cũng quy tụ về đây để phục vụ nhu cầu của mọi người.

Nếu như ở Sài Gòn có bãi đất trống ở gần hầm Thủ Thiêm vào thời điểm sau Tết thích hợp cho người dân thả diều, trẻ con vô tư chạy nhảy thì ở Trà Vinh có khu thả diều thường niên cạnh KCN Long Đức. Nơi đây là đồng ruộng đã được cắt lúa, chỉ còn gốc rạ, gió mát và thời tiết khô ráo thật sự rất lý tưởng cho việc thả diều, vui chơi.

Bất kể là trong tuần hay cuối tuần, lượng người đến đây thả diều là rất nhiều. Họ không chỉ thả những con diều sặc sỡ màu sắc lên cao và nhìn chúng bay lượn mà còn có nhu cầu ngồi lại vừa uống nước, ăn vặt và trò chuyện với nhau. Chính vì vậy, những người bán hàng rong kê thêm bàn ghế phục vụ. Cánh đồng trống trải, gió mát và rộng rãi là nơi lý tưởng mỗi buổi chiều.

hình ảnhKhung cảnh mát mẻ, rộng rãi thu hút biết bao người. Ảnh Thanh niên

Anh Nguyễn Minh Giang (22 tuổi, ngụ KP.4, TP Trà Vinh) vui vẻ cho biết: “Chiều ngày nào cũng có nhiều người đến đây thả diều, đặc biệt các ngày cuối tuần là đông nhất, có bữa đông kẹt xe luôn. Tại ở đây thuận tiện, trống trải nên nhiều người chọn làm nơi thả diều”.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnhMọi người ngồi vừa ăn uống, vừa ngắm diều bay. Ảnh Thanh niên

Để có chỗ bày bàn ghế phục vụ khách đến thả diều, những người buôn bán thuê đất của chủ ruộng. Giá thuê tính theo mùa và theo từng năm sẽ tăng giá nhiều hơn. Tuy vậy, lượng khách đông và càng đông hơn nữa vào dịp cuối tuần nên người bán hàng rong cũng có lời sau khi trừ đi chi phí thuê mướn:

“Năm nào tôi cũng đến thuê ruộng để bán quán nước, người ta cho thuê theo chiều ngang của ruộng. Tôi bán ở đây cũng nhiều năm rồi. Hồi đó có 400.000 đồng/mùa rồi năm sau lên 600.000 - 800.000 đồng, năm nay lên 1,5 triệu/mùa. Trung bình mỗi ngày bán được 50 - 70 ly, ngày thứ bảy, chủ nhật thì đông hơn, cũng có thu nhập”, Ông Phương (52 tuổi, bán hàng rong tại khu thả diều).

Đúng là khu thả diều này tạo thêm việc làm, thu nhập cho một số người và trở thành khu vui chơi yêu thích không chỉ riêng trẻ nhỏ mà còn của người lớn, người cao tuổi. Nếu không có xe bán hàng rong thì việc mặc những bộ đồ ngộ nghĩnh đi bán kẹo cũng mang về khoản thu nhập khá, phần nào giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Người thả diều kéo đến đông vui, buôn bán tấp nập nhưng có điểm hạn chế chính là tình trạng một số người không chú trọng giữ gìn vệ sinh. Họ ngồi ăn uống rồi xả rác luôn tại chỗ, đa số là túi nilon, ly nhựa, ống hút, hộp mủ,... Nhìn rác dạt vào bờ ruộng thành từng đống lớn mà thấy ái ngại. 

hình ảnh

Rác thải quá nhiều gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, không tốt cho đất sản xuất nông nghiệp. Ảnh Thanh niên

Nếu khách không biết giữ gìn vệ sinh, rất hy vọng người bán hàng sẽ thu gom cho thật gọn và đem đến thùng rác để xử lý. Có giữ gìn cảnh quan trong lành, sạch sẽ thì không những năm nay mà rất nhiều năm sau nữa, chúng ta và thế hệ con cháu sau này sẽ được tiếp tục tận hưởng sự thoải mái, tuyệt vời của nơi này. Đồng thời, bà con nông dân khi bắt đầu vụ mùa mới cũng đỡ vất vả dọn dẹp tàn dư mà khách để lại.

Ở Cần Thơ cũng có quán ăn vô cùng độc đáo khi diễn ra giữa đồng lúa xanh mướt. Quán mở bán 2 lần mỗi ngày, vào sáng sớm và chiều tối, thu hút một lượng lớn thực khách. Vào mỗi buổi đều có ưu điểm riêng, ví như sáng sớm sẽ được ngắm bình minh, làn sương sớm bay là đà trên cánh đồng lúa. Còn chiều về, khi ánh nắng cuối cùng trong ngày bắt đầu gần tắt, thực khách thong thả ngắm hoàng hôn, tận hưởng làn gió mát lành, thơm phức mùi lúa non.

hình ảnh

Quán ăn giữa đồng vừa mát, thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên. Ảnh Vnexpress

Chủ quán không chỉ biết chiều lòng thực khách bằng cách giăng dây đèn, bày biện bàn ghế, sắp xếp mọi thứ có trật tự để tạo không gian thoải mái nhất mà đến chi tiết nhỏ như nón lá cũng được chủ quán gửi đến tận tay khách. Người ở thành thị nhìn thấy quán này chỉ muốn đến ngay và liền, tránh xa sự ồn ào để tìm về sự bình yên, dịu dàng.