Nếu như chỉ mấy năm trước, tôi vẫn có tâm lý mai này về già muốn ở chung với các con cháu để có người chăm sóc, dựa dẫm thì 2 năm trở lại đây, suy nghĩ của tôi dần khác đi rất nhiều.
Vợ chồng tôi có tất cả 4 người con gồm 2 cô con gái và 2 cậu con trai. Các con tôi hiện đều thành đạt, đã có gia đình riêng. Đây chính là niềm vui lớn nhất của vợ chồng già chúng tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngay sau khi lo cho các con có cuộc sống đủ đầy là vợ chồng tôi lên kế hoạch về già. Thực tế nhà tôi ở gần trường học cấp 2. Ông nhà tôi xin vào làm bảo vệ của trường với lương tháng 7 triệu đồng. Còn tôi ở nhà bán nước mía, trà sữa nên cũng có thu nhập túc tắc.
Hàng tháng 2 vợ chồng tôi thừa ăn tiêu và để ra được khoảng 7-10 triệu. Số tiền này không tiêu đến, chúng tôi để tiết kiệm cho sau này. 2 vợ chồng đều mong muốn nếu có chuyện gì xảy ra thì tiền có sẵn đó, các con lấy mà chi chứ không phải bổ đầu đóng góp rồi lại cãi nhau.
Nhiều lần thấy bố mẹ có tư tưởng như vậy, mấy đứa chúng nó bảo:
“Ông bà về già lại bắt đầu lẩm cẩm rồi. Con cháu đầy đàn không muốn sống cùng lại lúc nào cũng com cóp để tự lo cho cái thân già. Bố mẹ yên tâm, 4 chị em con chẳng lẽ không đứa nào nuôi nổi hay sao mà phải lo xa thế”
Ông nhà tôi nói thẳng luôn:
“Bố mẹ chỉ cần các con chăm lo thật tốt gia đình của mình, thỉnh thoảng hỏi thăm, quan tâm đến ông bà là đủ. Còn bố mẹ cứ chủ động tích lũy ngay từ giờ để khi tuổi già ập đến không đáng lo”.
Nói với các con thế nhưng ông nhà tôi cũng thường bảo vợ:
“Tự mình phải lo thân mình thôi bà ạ chứ chờ các con báo hiếu chắc xanh cỏ rồi. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”.
Bản thân tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ông nhà ở quan điểm này. Chẳng thế mà khi vợ chồng có thời gian rảnh cuối tuần, chúng tôi rủ nhau đi khảo sát từ nghĩa trang đến viện dưỡng lão, điều kiện chăm sóc, mức phí... để cùng xem xét. Chỉ vài năm nữa, chúng tôi sẽ vào viện dưỡng lão sống hoặc thuê y tá có chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ tại nhà riêng.
“Giờ con cháu đứa nào cũng đều bận cả. Cho dù có thời gian đi chăng nữa, việc phải chăm bố mẹ già cũng rất vất vả. Người già thì ai cũng khó tính, khó chiều. Do đó, mình cứ phải chủ động là vui vẻ nhất”.
Có ai đồng tình với suy nghĩ của vợ chồng tôi không ạ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1