Yêu nhau thật mãnh liệt, bất chấp cả việc bố mẹ ngăn cản nhưng cặp vợ chồng trẻ vẫn không thể tránh khỏi những lần “vỡ mộng” sau khi kết hôn.
Đã có với nhau 2 mặt con sau 4 năm sống chung nhưng Tô Linh Nghi (27 tuổi) và chồng là Anh Đức vẫn chưa có một hôn lễ trọn vẹn. Trước đây, bố mẹ của Đức phản đối mối quan hệ này nên không tổ chức đám cưới. Tuy vậy, cặp đôi vẫn quyết bảo vệ hạnh phúc của mình và dọn về sống chung sau 8 tháng quen nhau.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Thuận vợ thuận chồng)
Chia sẻ về thời gian đầu mới cưới, cô vợ trẻ cho biết mọi thứ đều là màu hồng vì tình cảm vợ chồng rất ngọt ngào. Đến năm thứ 2, cặp đôi có con đầu lòng và bắt đầu đối diện nhiều thử thách như kinh tế khó khăn, vợ chồng thường xuyên lục đục mâu thuẫn.
“Khi em sinh bé đầu thì mẹ chồng có lên phụ giúp chăm sóc em bé. Thời gian đó mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng còn khá căng thẳng. Một lần em vô tình nghe thấy mẹ chồng trách cháu nội không giống ba.
Câu nói đó của mẹ chồng khiến em cảm thấy rất buồn, giận đến mức không muốn nói chuyện với bà. Đến hiện tại, ông bà thương cháu, mẹ chồng cũng gần gũi với con dâu hơn nên em còn buồn nhưng không giận mẹ nữa", người vợ trẻ trải lòng.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Thuận vợ thuận chồng)
Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không chỉ dừng ở đó. Từng có lúc hai vợ chồng cãi nhau, đến nỗi Nghi “động tay động chân” với chồng. 4 năm chung sống, cô đã 2 lần có ý định ly hôn.
"Em muốn kinh tế tốt hơn nên cũng tạo nhiều áp lực cho chồng. Nhưng vì hai vợ chồng sinh con khá dày, anh ấy phải dành nhiều thời gian cho mấy mẹ con nên không có thời gian làm việc. Kinh tế lúc đó chỉ đủ tiêu chứ không có dư dả. Khi bầu bé thứ 2, em muốn mua cái gì cho con cũng phải suy nghĩ, thèm ăn cũng không dám ăn. Lúc đó em nghĩ mình lấy chồng mà sao khổ quá.
Lần thứ 2 em muốn ly hôn là vì chồng không thể giữ im lặng mỗi khi vợ nóng. Sinh em bé thứ 2 xong thì em bị trầm cảm nặng nên tính tình thay đổi, hay khó chịu với chồng. Mà chồng thì lúc nào cũng phải nói cho rõ trắng đen với chịu.
Khi em nổi nóng, em biết em sai nhưng em muốn chồng im lặng để mình bình tĩnh lại đã. Xong xuôi em sẽ xin lỗi anh tất. Nhưng anh ấy thì cứ nói, ra ngô ra khoai mới chịu. Nóng lên thì em mất lý trí nên mới đánh chồng. Cũng có một lần chồng em phản kháng lại. Em nghĩ là mình không thể sống với một người đàn ông mà không chịu nhường nhịn mình", Nghi kể lại.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Thuận vợ thuận chồng)
Vượt qua những lần mâu thuẫn ấy, hai vợ chồng đã ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau hơn. Nhiều người thường nói “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”. Nghe có vẻ bi quan nhưng cũng không phải là sai bởi nhiều cặp khi cưới về đã “vỡ mộng”, cảm thấy chán nản và chỉ muốn ly hôn để sống khỏe hơn. Tuy nhiên, nếu những ai đủ bình tĩnh và tình thương, biết hạ cái tôi của bản thân để ngồi lại tháo gỡ những khúc mắc thì sẽ càng hiểu nhau hơn.
"Em luôn nhớ giai đoạn em bị trầm cảm, anh chăm sóc em và 2 con, anh bị sụt cân nhiều. Em muốn cảm ơn anh vì đã làm điểm tựa cho em, hy vọng chúng mình có thể chịu đựng nhau và vượt qua mọi chuyện", cô vợ trẻ bộc bạch.
Câu chuyện của gia đình nhỏ này cũng ít nhiều cho thấy đời sống hôn nhân không hề đơn giản, từ chuyện nội ngoại hai bên cho đến áp lực kinh tế, cái tôi cá nhân của mỗi người… Tuy nhiên, những mâu thuẫn này không phải là không có cách hóa giải, mà quan trọng là người trong cuộc có đủ tỉnh táo và biết “thức tỉnh” để cùng nhau thay đổi, hoàn thiện mỗi ngày để vun đắp tổ ấm ngày càng hạnh phúc hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1