Anh chị em thân thiết tới cỡ nào mà đối xử với nhau vậy là “toang” rồi. Ở nơi xứ lạ quê người mà còn đối xử với nhau thế này thật là buồn.
Xa quê, người ta có xu hướng ở gần, nương tựa vào người thân, bạn bè. Dẫu biết là ai làm nấy ăn, bản thân cũng chẳng nhờ vả gì nhưng ở gần người thân thì ít nhất bố mẹ ông bà ở quê cũng thấy yên tâm hơn.
Tuy nhiên, cũng vì sống chung mà những mâu thuẫn bất đồng phát sinh để rồi sau một thời gian thì tình cảm anh chị em, bạn bè dần sứt mẻ. Tình bạn của cô gái sau đây cũng trở nên căng thẳng khi 6 người thân nhau như anh em ruột thịt mới dẫn nhau từ quê lên thành phố kiếm sống, thuê nhà ở chung nhưng tiền nhà thì chẳng ai ngó ngàng đến. Chủ nhà đã gửi hóa đơn, gọi điện nhắc nhở nhưng mọi người vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến cô rất bức xúc.
Suốt 2 ngày nhắn tin trong nhóm có 6 thành viên, còn đặt tên nhóm là Hộ khẩu riêng, ấy vậy mà chẳng ai thèm lên tiếng trả lời. Sự im lặng thiếu trách nhiệm này càng làm cô bức xúc hơn nữa.
Nhắn tin nhưng không một ai trả lời. Ảnh Beatvn
Sự việc nhận được nhiều lượt quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Từ lâu, chuyện sống chung nhà, chung phòng với người thân hay bạn bè thân thiết đã nhận nhiều cảnh báo. Bởi lành ít dữ nhiều, có ngày người thân, bạn bè sứt mẻ tình cảm chỉ vì sống chung:
- Ở với ai thì ở nhưng tiền nong cứ phải rõ ràng, nhất là tiền nhà vì tiền nhà còn phải đóng cho người ta. Mà nhà cho cả 6 người ở đâu phải ít. Ý thức kém, bạn bè như vậy dẹp đi.
- Hèn chi thấy nhiều bạn cấp 3 thân nhau con chí cắn đôi, tới đại học thuê chung. Tự nhiên sau đó tách ra và cũng không còn chơi thân với nhau nữa, có lẽ không chỉ vấn đề tiền bạc.
- Tui với bạn thân đi làm cùng, ở cùng nhau nhưng tiền đóng phòng trọ, tiền ăn luôn sòng phẳng. Nên giờ lấy chồng rồi vẫn cứ thân nhau.
- Nói chung là không liên quan đến tiền bạc. Mẹ tôi bảo bạn thân cỡ nào nhưng đã dính đến tiền bạc là mất luôn tình bạn. Nên cái hồi mới lên Sài Gòn đi học, mẹ bạn thân qua xin cho nó ở với tui, cho có bạn bè. Mẹ tôi không đồng ý. Mẹ bảo ráng ở ký túc xá 1 năm rồi dọn ra ngoài ở, ở chung mệt mỏi và phiền phức lắm.
- Thân cỡ nào cũng rõ ràng tiền bạc nha. Nhất là con gái! Tao bị hoài nên cũng có kinh nghiệm rồi.
- Chơi thân với nhau 3-4 năm còn bỏ được, 9-10 năm còn bỏ được chứ huống hồ 1 năm. Tin người là 1 cái tội.
Ảnh minh họa: Tuổi trẻ Thủ đô, hinhanhsieudep.net
Trước đây không ít trường hợp bạn bè thân thiết đến mức tưởng như không thể tách rời, ấy vậy mà về sống chung với nhau một thời gian thì tan rã, mỗi người mỗi nơi và chẳng còn liên hệ gì nữa. Nguyên nhân cũng là vì sống chung, đối diện với những mâu thuẫn từ nhỏ đến to, lâu ngày cảm thấy không thể chịu nổi nữa và cuối cùng là… nghỉ chơi.
Chẳng biết sau đó cô gái sẽ giải quyết như thế nào, liệu có bỏ mặc cho nhóm bạn muốn làm gì thì làm hay không. Tuy nhiên, bạn bè đối xử với nhau thế này thì nên xem lại, tốt nhất là tách ra sống riêng để không phải nhọc lòng và ảnh hưởng đến quyền lợi, cuộc sống của riêng mình. Đây cũng coi như kinh nghiệm, dù thân đến mấy, dù là chị em trong nhà cũng nên cân nhắc chuyện sống cùng nhau để tránh xảy ra bất đồng cãi cọ không đáng có.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1