Cô ấy tổ chức tiệc linh đình để mừng ngày mình được “giải phóng”. Từ nay được tự do rồi, có thể toàn tâm lo cho bản thân và cha mẹ.
Phụ nữ thường ngại ly hôn vì sợ điều tiếng dư luận, sợ cha mẹ buồn lòng và nhất là sợ bản thân không còn đường lối đi nào sáng sủa hơn. Vì vậy họ dù có sống khổ đến mấy cũng cam chịu, dù chồng không tốt, dù nhà chồng không thương thì họ nhất định chọn ở lại một cách bất chấp.
Nhưng ly hôn để thoát khỏi những chuỗi ngày buồn khổ tính ra cũng là chuyện nên làm ấy chứ. Quan trọng là cuộc hôn nhân ấy không đáng để cố gắng, người chồng ấy không còn tình nghĩa gì với nhau thì sao cứ mãi dây dưa chi cho thêm khổ? Nếu ly hôn là sự lựa chọn sai lầm, thì chắc hẳn người phụ nữ sau đây đã không mở tiệc linh đình để mừng chuyện ly hôn thành công đâu.
Chuyện là vầy, một cô gái trẻ có tên T.T.X (25 tuổi, quê Hưng Yên, hiện sống ở Hà Nội) đã tổ chức bữa tiệc ly hôn linh đình như ngày trọng đại của cuộc đời. Hôm ấy, cô ăn mặc thật xinh đẹp, trang điểm tươi tắn và cầm bó hoa thật to. Nhìn vào, ai cũng thấy được sự vui vẻ, tự do hiện rõ trên khuôn mặt. Có lẽ cô thật sự cảm thấy thoải mái khi kết thúc cuộc hôn nhân này.
X. ăn mặc xinh đẹp trong buổi tiệc mừng ly hôn thành công. Ảnh Pháp luật & bạn đọc
Được biết, X. kết hôn năm 2020 với một người đàn ông gần nhà dù thời gian 2 người tìm hiểu chưa đủ nhiều. Lấy nhau về, cô mới biết chồng có thói lăng nhăng, hay nhắn tin ngọt ngào với những người phụ nữ khác: “Chồng cũ của mình lúc cưới thì hứa hẹn đủ điều. Nhưng cưới xong mình mới biết anh ta là người lăng nhăng, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Mình nhiều lần bắt được những tin nhắn ngọt ngào của chồng và người phụ nữ khác.
Dù đã nói chuyện, khuyên giải nhưng anh ta không nghe. Bố mẹ chồng biết chuyện lại bênh con trai. Cưới được 3 tháng, dù đang có bầu nhưng mình vẫn quyết định ly thân, về nhà mẹ ruột sống.
Một lần cùng mình về nhà chồng lấy đồ, chị gái đã khuyên mình nên dứt khoát với gia đình bên ấy, về sống với bố mẹ, với chị.”
Quá trình ly hôn cũng vô cùng vất vả khi lúc đó cái thai được 5 tháng, chồng không hợp tác nên X. phải thường xuyên đi lại lo giấy tờ, hồ sơ... Cô cũng lo lắng rằng nếu không nhanh chóng ly hôn thì chồng cũ sẽ giành quyền nuôi con. Thế nhưng từ khi cô sinh con cho đến nay, chồng cũ chưa một lần thăm nom. Bên phía Tòa án cũng giải quyết nhanh để cô được toàn quyền nuôi con đến khi bé 18 tuổi và không nhận trợ cấp từ bố.
Thời gian hoàn tất thủ tục kéo dài 5 tháng và cuối cùng X. đã trở về trạng thái độc thân. Cuộc hôn nhân tuy ngắn ngủi nhưng không hạnh phúc đã khiến cô cảm thấy vui mừng khi kết thúc. Không chỉ có mỗi X., bạn bè nghe tin cô ly hôn thành công đã rất vui mừng và thậm chí còn gợi ý cho cô mở tiệc linh đình.
Bạn bè của X. tổ chức tiệc ăn mừng tại nhà hàng trong không gian sang trọng, rực rỡ. X. ăn mặc đẹp và cùng tham dự buổi tiệc với tư cách là nhân vật chính. Tương lai ra sao thì hãy để tương lai quyết định, hiện tại cô đang rất thoải mái với sự lựa chọn của mình:
“Phụ nữ là vậy, đến một lúc nào đó, họ chỉ cần con, gia đình, bạn bè thân thiết là đủ. Nếu có chồng thì phải là một tấm chồng tử tế, còn gặp người không ra gì thì hãy mạnh mẽ mà rũ bỏ. Đừng đổ lỗi cho số phận hay bất kỳ ai, thay vào đó hãy vươn lên thoát khỏi đống bùn lầy để sống tiếp và hạnh phúc”, X. tâm sự.
Ảnh phải minh họa, Báo đất việt
Phụ nữ dám can đảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ dần lấy lại được niềm tin, phong độ và khẳng định được chính bản thân mình. Sau ly hôn, nếu có con thì con cái chính là chỗ dựa tinh thần, nếu không thì gia đình là nơi an toàn và bình yên nhất để tìm về. Thà một lần đau để giải thoát cho bản thân hơn là cứ tiếp tục buồn tủi trong một mối quan hệ không có tương lai.
Nữ chính (ở giữa) bên cạnh bạn bè của mình trong buổi tiệc ly hôn thành công. Ảnh Báo dất việt
Đôi vợ chồng nhảy múa vì đã ly hôn thành công. Ảnh vanhoagiaitri.vn
Rất nhiều chủ đề trên mạng xã hội được tạo ra để hỏi ý kiến của hội chị em về việc cuộc sống sau ly hôn thì hầu hết đều có chung nhận định là họ cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn. Họ có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình, họ có thể làm bất cứ những gì mình muốn và đặc biệt là họ có thể toàn tâm toàn ý làm công việc mình yêu thích. Ly hôn đối với họ không phải là dấu chấm hết cho mối quan hệ mà là một khởi đầu mới vui vẻ, trọn vẹn hơn.
Tình yêu, hôn nhân trục trặc là điều không ai muốn. Thế nhưng cuộc đời còn dài lắm, đâu thể vì chút sự cố hôm nay mà tự đóng cánh cửa lòng và tước đi chính cơ hội tốt đẹp của mình. Cứ thong thả đi nào, sống tốt phần đời của bạn đi rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ tới.

