Hôm qua một người bạn mình báo tin đã nhiễm cô vít. Thú thực, với tình trạng như giờ thì việc thành F0 cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ là cô bạn mình, mình cứ nghĩ nó thuộc nhóm miễn nhiễm rồi cơ chứ. Vì nó là F1 phải cách ly không biết bao nhiêu lần rồi ý. Từ cái đợt mà cô vít mới bùng, nó phải đi cách ly ở các điểm cách ly mấy lần, rồi sau cách ly tại nhà nữa. Vậy nên là hôm qua thấy nó thông báo nhiễm, mình cũng hơi giật mình thật.

Thực ra, có nhiều người F1 tới cả chục lần, ngỡ đâu mình miễn nhiễm với cô vít luôn rồi. Vậy mà vào một ngày đẹp trời lại bị nhiễm đấy, nên đừng có chủ quan.

Nói đâu xa, mình vừa mới thấy Zing đăng tải trường hợp như vậy đấy. Cụ thể mình chia sẻ ở bên dưới nhé mọi người.

hình ảnh

Vợ chồng Pha Lê nhận tin thành F0 sau 1 tuần tổ chức lễ cưới. Ảnh: Zing

‘Quá nhiều lần trở thành F1, từ lâu tôi đã sẵn sàng đón nhận tin này’

Pha Lê (27 tuổi, sống tại Cần Thơ) có kết quả xét nghiệm nhiễm cô vít sau 1 tuần tổ chức lễ cưới. Trước đó, bố mẹ chồng của cô đã test lên hai vạch. Vì ‘quá nhiều lần trở thành F1 nên từ lâu tôi đã sẵn sàng đón nhận tin này’, cô nói.

Cô bảo, cảm giác vượt qua cô vít thật sự rất khác biệt. Không phải khác vì triệu chứng đặc biệt mà vì cô không nghĩ hai vợ chồng lại vượt qua nhanh chóng và dễ dàng như vậy.

‘Tôi nhớ không hết số lần mình trở thành F1, F2. Nếu đếm sơ sơ từ người thân, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp thì có lẽ cũng hơn 15 lần F1’, cô nói.

Nhiễm cô vít không có triệu chứng gì đáng kể nhưng Pha Lê cũng không bất ngờ. Bởi, xung quanh cô ai cũng đã nhiễm và khỏi bệnh. Vì thế, cô từ lâu cũng đã xác định việc nhiễm là điều không tránh khỏi. Do đó, thuốc men, thực phẩm, kit xét nghiệm đã được vợ chồng trẻ chuẩn bị từ lâu.

Đã tiêm 3 mũi vắc xin nên suốt quá trình nhiễm, vợ chồng cô sức khỏe đều ổn định. ‘Lúc chưa bị cứ nghĩ cô vít đáng sợ lắm. Nhưng khi thực sự đối mặt với nó mới thấy cũng không quá nghiêm trọng. Nhờ sự hỗ trợ của vắc xin nên chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan tin rằng cô vít giờ chỉ như bệnh cảm thông thường’, Pha Lê cho hay.

Cùng gặp tình huống tương tự là Huỳnh Nhi (25 tuổi, TP Thủ Đức). Cô nói rằng mình cũng có ‘thâm niên’ hơn 10 lần cách ly tại nhà vì trở thành F1. ‘Chuyện thành F1 và cách ly hiện nay cũng không có gì quá lo lắng nữa. Tôi cũng sẵn sàng tâm lý nếu bản thân trở thành F0. Bởi xung quanh bạn bè, gia đình đa số từng nhiễm và đã khỏi’, Huỳnh Nhi tấm sự.

hình ảnh

Không nhiễm sau nhiều lần F1 không có nghĩa là miễn nhiễm nhé mọi người. Ảnh minh họa, nguồn: xinhuanet

Việc lây nhiễm là điều khó tránh khỏi nên hãy chuẩn bị sẵn tâm lý để chiến đấu với cô vít một cách nhẹ nhàng

PGS.TS Cao Hữu Nghĩa (Giảng viên Trung tâm Đào tạo, Viện Pasteur TP.HCM) cho rằng: Người dân hiện nay ngày càng hiểu rõ hơn về cô vít nên biết cách phòng ngừa và hiểu mức độ nghiêm trọng của bệnh. Do đó, tâm lý đối diện với nó cũng vững vàng hơn.

‘Ở thời gian đầu, hầu như chúng ta đều rất quan tâm. Nhưng càng ngày gánh nặng bệnh tật xung quanh càng giảm xuống. Tâm lý của người dân cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn’, vị PGS này thông tin.

Hiện, có nhiều bằng chứng cho thấy Omicron là biến chủng chiếm ưu thế ở Việt Nam. Biến chủng này có tốc độ lây nhiễm nhanh nhưng không gây bệnh nặng. Vì thế, sau một thời gian, chúng có thể trở về dạng tương tự như bệnh truyền nhiễm khác nhờ vắc xin và thuốc điều trị.

Vì thế, ông cho rằng việc xem cô vít là bệnh lưu hành trong cộng đồng hay không không cần quá lệ thuộc vào tuyên bố của ngành y tế. Bởi, chính tâm lý của người dân dần dần thay đổi và thích nghi.

Theo ông, khi đối diện với nó, mọi người cứ giữ tâm lý thoải mái và hợp tác điều trị thì sức khỏe sẽ dần cải thiện theo hướng tích cực.

Còn BS. Trương Hữu Khanh (Phó chủ tịch thường trực Hội Truyền nhiễm TP.HCM) cho rằng: Hiện nay, đa số người dân đang sinh sống cùng cô vít như một bệnh lưu hành. Số lượng F0 chiếm tỷ lệ cao nên F1 cần phải tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang và sát khuẩn. Đây là 2K quan trọng cần áp dụng trong giai đoạn này.

Nói chung ấy mà, giờ cô vít cũng không còn quá đáng sợ như hồi đầu nữa. Tất nhiên là chúng ta không được chủ quan nhưng cũng đừng sợ hãi quá mức. Nhiều khi chính tâm lý e ngại, sợ hãi mới là thứ khiến chúng ta thêm nặng đấy. Cứ thoải mái đi các mẹ ơi, có triệu chứng nào thì điều trị triệu chứng đó thôi.

Nguồn: Tổng hợp