Cũng như bao chị em phụ nữ ngoài kia, chị Thảo Vi cũng từng trải qua khoảng thời gian rất tự ti về ngoại hình khi mang bầu, thế nhưng may mắn là bên cạnh chị ngày đêm luôn có một anh chồng tâm lý, một gia đình chồng hết mực yêu thương con dâu. Giúp 8X lấy lại sự tự tin và xinh đẹp vốn có... 

hình ảnh

Từ Hoa khôi bỗng xuống sắc sau sinh, vợ trẻ vui vì được bù đắp: Bố chồng hứa đẻ 1 cháu cho 1 căn nhà (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

Làm mẹ vốn là thiên chức thiêng liêng, là niềm hạnh phúc của bất cứ người phụ nữ nào. Tuy nhiên, để có được niềm hạnh phúc ấy, người phụ nữ không những phải trải qua những tháng ngày mang nặng đẻ đau mà còn phải chịu nhiều ảnh hưởng sau sinh. Và đó cũng là nỗi niềm của mẹ trẻ 4 con Trần Thảo Vi, 36 tuổi, trú đường Thành Thái, Q.10, TP.HCM dưới đây!

Nhan sắc xuống dốc sau sinh vốn chẳng là điều quá xa lạ với các mẹ bỉm, nhưng với chị Vi, với cô gái từng là hoa khôi trường ĐH, từng sở hữu bảng thành tích đáng nể cùng một công việc đáng mơ ước thì đó quả là một "thảm kịch". Chị kể, sau khi tốt nghiệp Thủ khoa Học viện Hành chính quốc gia, thạc sĩ quản trị kinh doanh thì chị bắt đầu sự nghiệp của mình với công việc trợ lý phó tổng giám đốc tập đoàn lớn. Không lâu sau đó, từ là một người luôn tự tin trong mọi việc. Thành tích học tập và làm việc luôn xuất sắc, một vũ công trong nhóm nhảy chuyên nghiệp có tiếng ở TP.HCM thì từ khi bắt đầu lấy chồng và sinh con, sự tự tin ấy đã dần không còn nữa.

“Chồng tôi là con một trong gia đình. Ngày tôi về ra mắt nhà chồng áp lực lắm. Mọi người e ngại “quý cô tuổi Dần”, tôi sinh năm 1986 mà... Kết hôn xong tôi đẻ một lèo. Định sinh 3 đứa thôi, nhưng sau thấy các con lớn hết, nhà cửa cũng vắng, đứa thứ 4 mới chào đời ngày đầu năm mới 2021. Thời điểm mới sinh xong, tôi tăng 25 kg sau sinh, thân hình xồ xề. 10 người gặp thì 9 người nhìn ảnh cưới rồi lại nhìn xuống tôi ái ngại, làm tôi cũng không dám xem mình trong gương", chị Vi chia sẻ.

Gặp nàng dâu xinh đẹp 4 con: Bố chồng hứa đẻ 1 cháu cho 1 căn nhà! - ảnh 3

Những tự ti về nhan sắc sau sinh con bỗng trở thành động lực giúp chị Thảo Vi biết cách chăm sóc, yêu thương bản thân hơn, lấy lại sự tự tin, xinh đẹp vốn có (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

May mắn với nàng dâu 8X là khi trải qua những "khủng hoảng" sau sinh ấy, bên cạnh chị đầy ắp tình thương yêu, quan tâm từ người chồng mẫu mực cùng bố mẹ chồng hết sức tâm lý. Đó có lẽ là nguồn động lực to lớn giúp chị Vi sớm hồi phục lại tình thần, thoát được sự căng thẳng đè nặng và dần dần tự tin hơn trong hành trình làm mẹ.

"Bố chồng tôi hứa cứ đẻ một đứa cháu ông cho một cái nhà. Bố mẹ chồng tôi yêu các cháu lắm và chăm sóc rất cẩn thận cho các cháu...”, bà mẹ 4 con hạnh phúc kể lại.

Gặp nàng dâu xinh đẹp 4 con: Bố chồng hứa đẻ 1 cháu cho 1 căn nhà! - ảnh 1

Nàng dâu trẻ may mắn được gia đình chồng yêu thương, chăm sóc như con ruột (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

Chia sẻ đôi chút về cuộc sống và công việc hiện tại, chị Thảo Vi cho biết, sau khi đi qua ám ảnh tăng cân, stress trầm trọng sau sinh, chị hiểu nỗi khổ của các sản phụ và quyết định khởi nghiệp với dịch vụ chăm sóc sau sinh tận nhà từ 10 năm trước. Tuy vậy, khi quyết định từ bỏ một công việc ổn định sang tự kinh doanh, vợ chồng 8X cũng gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở. 

Làm việc trong tập đoàn đa quốc gia, đang là trợ lý phó tổng giám đốc tập đoàn lớn, chị Vi nghỉ ngang. Chồng chị, học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại nước ngoài, đang là trợ lý phó tổng giám đốc một ngân hàng cũng chia tay công việc lương cao ngất để theo vợ khởi nghiệp. Đó là một "cú sốc” của người thân, bạn bè của Thảo Vi và chồng, đồng thời cũng là khoảng thời gian hai anh chị phải chịu nhiều lời gièm pha, dị nghị. Chị bộc bạch, vừa làm mẹ, vừa làm chủ công ty, có lúc chị cảm thấy quá tải, áp lực nặng nề. Hai vợ chồng cùng khởi nghiệp chung, ôm đồm công việc về nhà, môi trường độc hại như vậy thì những tranh cãi là tất nhiên. Đỉnh điểm là năm 2013, sau khi sinh bé thứ 2, căng thẳng leo thang, cả hai đã tính tới đường ai nấy đi. Nhưng rồi họ quyết định cùng ngồi lại tìm giải pháp, kết quả là những đứa con tiếp theo lại ra đời. 

Vốn dĩ, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tả cỡ nào rồi cũng sẽ trời quang mây tạnh... Chị Vi cùng gia đình sau những ngày tháng khó khăn, áp lực thì giờ đây đã có thể cùng nhau hưởng trọn niềm hạnh phúc, viên mãn từ chính sự nỗ lực, cố gắng của bản thân và các thành viên trong gia đình.

Vì... hạnh phúc không tự nhiên mà có, chị em nhớ nhé!

Theo Thanh Niên