Nhìn cao to thế thôi chứ cánh mày râu cũng biết buồn giận, biết tổn thương mà vì lòng tự tôn nên không nói thôi. Các chị vợ tinh ý thêm chút xíu để vỗ về trái tim mỏng manh “yếu đuối” của chồng nha.
Từ xưa đến nay, phụ nữ là phái yếu nên được đàn ông yêu thương che chở và một năm cũng có biết bao nhiêu ngày ý nghĩa dành cho người phụ nữ như: Ngày Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam, sinh nhật, Noel, Valentine... thậm chí là Trung thu, Quốc tế thiếu nhi thì phụ nữ vẫn được nhận quà.
Cũng vì trong năm có nhiều ngày dành cho phụ nữ nên không ít cánh mày râu cảm thấy thắc mắc rằng không biết ngày đàn ông là ngày nào, liệu đó có phải là ngày sinh nhật không? Và đến ngày này có được nhận sự ưu ái như phái đẹp hay không?
Có người chồng dỗi hờn vợ suốt 5 năm vì cô hay “bùng kèo” tặng quà cho anh vào dịp sinh nhật. Nhưng anh không nói, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi khiến người vợ cứ vô tư làm anh buồn mỗi năm một lần. Nay vô tình xem được bí mật, chị mới vỡ lẽ:
"Chồng ngủ rồi mình mò vào điện thoại chồng mới hiểu tại sao bao nhiêu năm nay cứ đến gần ngày sinh nhật chồng là ông ấy hay cáu gắt, hờn dỗi mình. Mai là sinh nhật chồng em, anh chị em tư vấn giúp em món quà để xoá bỏ hết mối hận thù bao nhiêu năm nay của chồng em được không ạ".
Chồng "ghim trong tim" những lần vợ không tặng quà sinh nhật. Ảnh Beatvn
Đừng nói đàn ông là không biết buồn, không biết tổn thương nha. Họ có thể mang vẻ ngoài mạnh dạn, ăn to nói lớn nhưng thật ra bên trong vẫn là những người yếu đuối rất cần được vợ yêu thương vỗ về. Cũng chính vì vậy, người chồng trong câu chuyện này bị vợ ngó lơ suốt 5 năm sinh nhật không tặng quà, dù anh không nói nhưng trong lòng cũng “ghim dữ lắm”.
Từ năm 2017 khi còn chưa kết hôn cho đến nay, chồng cô đã ghi chú cụ thể về việc không nhận được quà của vợ trong mỗi lần sinh nhật. Thậm chí việc cô đi uống rượu đến 2h sáng vào ngày sinh nhật chồng cũng được ghi chú chính xác rõ ràng. Đây đích thị là ông chồng thù dai nhưng siêu đáng yêu luôn nhé!
Ảnh phải minh họa, weheartit
Bài đăng ngay khi chia sẻ đã trở thành dịp để cánh mày râu than vắn thở dài, bày tỏ sự nhạy cảm dễ tổn thương của mình khi không được đối xử như ý muốn:
- Đâu phải con gái mới cần được quan tâm vào ngày sinh nhật đâu, không được tặng quà tủi thân lắm nhaaaaaa.
- Ấm ức và dồn nén… Những dòng chữ bấm vội của tác giả thể hiện nội tâm tổn thương sâu sắc, tủi thân. Bao nhiêu phím bấm là bấy nhiêu giọt nước mắt nuốt vào trong tim!!!
- Cứ sát ngày lễ các kiểu thì chị em lại gợi ý này nọ, mà có để ý đến đàn ông chúng tôi đâu, cả năm có mỗi ngày.
- Thế mới nói, phụ nữ luôn đòi hỏi công bằng, ngày lễ phải tâm lý, phải lãng mạn, phải quà, phải tiền. Nhưng hàng ngày đã bắt chồng chịu tính xấu của mình, còn ngày sinh nhật cũng chẳng chuẩn bị gì, không 1 chút tâm ý. Ai cũng xứng đáng được yêu thương. Không riêng gì phụ nữ.
- Đòi quà sinh nhật xong tới sinh nhật người ta thì không tặng quà. Công bằng ở đâu?
Nhớ hôm trước có chị vợ đăng bài về người chồng hài hước của chị. Chị cho biết 2 vợ chồng cãi nhau, chị cho anh được quyền ra đi và mang theo 2 thứ quý giá nhất cuộc đời. Anh tuy rất hờn dỗi nhưng không cần phân vân nhiều, lấy luôn 2 thứ chị không ngờ nhất rồi bước đi hiên ngang như một vị anh hùng:
"Vợ chồng cãi nhau, tôi cho anh ta chọn 2 thứ quan trọng nhất với mình rồi bước đi. Sau một hồi suy nghĩ, không ngần ngại y mặc cho con chiếc áo ấm, dặn con từ nay bố con mình có rau ăn rau có cháo ăn cháo.
Chưa hết, ngoài con ra, y còn xách thêm bình rượu đông trùng hạ thảo rồi mạnh dạn bước ra khỏi nhà không thèm quay đầu lại nhìn.
Cuộc sống khiến con người ta thay đổi đến thế ư? Rõ ràng câu chuyện này ngày xưa tôi đã hỏi, anh ta từng bảo nếu phải đi thì sẽ ôm theo tôi vì tôi là điều quý giá nhất mà anh ta có trong đời".
Chồng dắt con và bình rượu ra khỏi nhà. Ảnh Vietnamnet
Người ta nói hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu vì không còn những lãng mạn, ngọt ngào như buổi ban đầu. Nhưng nếu hôn nhân đích thị "sáng rực rỡ chiều nhạt phai" như người ta nói thì làm gì có những cặp đôi đến đầu bạc răng long vẫn còn có nhau? Như ông bà, cha mẹ chúng ta cũng đâu thể đồng hành cùng nhau tới suốt cuộc đời. Hôn nhân không phải lúc nào cũng vui vẻ như khi mới yêu, nhưng chính những giận hờn cãi vã, bất đồng mới là gia vị để vợ chồng thêm gắn bó.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1