Khi chồng gặp tai nạn và cần số tiền lớn để phẫu thuật, người vợ đã về hỏi vay tiền của bố mẹ chồng nhưng không ai cho cô mượn. Thậm chí, bố chồng còn lớn tiếng trách con dâu ích kỷ. 

Lư Sâm - người đàn ông 32 tuổi chẳng may bị tai nạn giao thông và phải làm 2 cuộc phẫu thuật trong thời gian gần nhau. Trước đây, anh là chủ xưởng kinh doanh quần áo nhưng gần đây xưởng đã phải ngừng hoạt động và thậm chí vợ anh từng phải bán bớt đồ đạc trong nhà để xoay xở kinh tế. 

Trong tình cảnh ngặt nghèo như vậy, Giang Yên - vợ của Lư Sâm đã tìm đến bố mẹ chồng để hỏi vay một số tiền làm phẫu thuật cứu chồng. Bất ngờ, gia đình nhà chồng đều từ chối giúp đỡ. Đáng nói là bố của Lư Sâm là bác sĩ đã về hưu, hiện cho thuê 4 căn nhà và mỗi tháng đều có kha khá tiền. Thay vì hết lòng cứu chữa con trai, bố mẹ Lư Sâm lại tỏ ra lạnh lùng.

Không cho con vay tiền, bố của Lư Sâm còn khuyên con dâu nên bán đi căn nhà của hai vợ chồng đang ở để chữa trị. Căn nhà này do Giang Yên tự bỏ tiền túi khoảng 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) để mua đồ nội thất. 

hình ảnh

(Ảnh: 163.com)

Quá thất vọng và tức giận trước thái độ tuyệt tình của bố chồng, cô con dâu đã thốt lên lời cay đắng: "Từ khi cưới nhau chúng con đã xin một đồng nào của bố mẹ chưa?". Sau 7 năm về làm dâu làm vợ, cô chua chát nhận ra mình cho nhiều hơn là nhận. Đến khi chồng gặp nạn, cô về hỏi vay tiền bố mẹ chồng cũng bị làm khó dễ. Đã vậy, bố chồng còn nói con dâu ích kỷ. 

Khi bị dồn vào đường cùng, cô cũng không ngần ngại công khai sự thật Lư Sâm lén lút qua lại với người phụ nữ khác. Ngày anh gặp nạn, trên xe ô tô có 4 phụ nữ đi cùng và trong đó có nhân tình của anh. Ngoài ra, chị vợ còn phát hiện chồng đã chi rất nhiều tiền vào khoản đi bar, cụ thể là hết 200.000 NDT (hơn 700 triệu) mỗi năm. Ngay cả căn nhà mà hai vợ chồng đang sống cũng bị Lư Sâm lén đem đi thế chấp. 

Chồng phản bội, nhà chồng lạnh lùng lại cạn tình cạn nghĩa, trong trường hợp này nếu người vợ bỏ mặc chồng đang nguy kịch cũng không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, dù chồng tồi tệ đến đâu thì Giang Yên cho biết sẽ trọn tình nghĩa khi anh gặp nguy. 7 năm hôn nhân, cô nhiều lần nuốt nước mắt bởi chồng nhưng không vì thế mà cô lấy sự tàn nhẫn để đáp trả lại. 

"Khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, tôi chỉ có một mình và cuối cùng tôi chỉ còn một mình", Giang Yên đau lòng.

Sau khi bị bố chồng cự tuyệt cho vay tiền, Giang Yên đã tìm đến mẹ kế của chồng để nhờ bà giúp đỡ. Được biết, sau đó bố chồng của cô cũng đã có ý sẽ tìm cách xoay xở, giúp con trai của ông được phẫu thuật để giữ lại mạng sống. 

hình ảnh

(Ảnh: 163.com)

Tấm lòng cao thượng, bao dung, giàu hy sinh của người vợ thật đáng khâm phục nhưng cũng xót xa quá đỗi. 7 năm về làm vợ làm dâu, cô âm thầm gánh chịu những đau đớn thiệt thòi và thậm chí đối diện nỗi đau bị chồng phản bội. Để rồi đến khi chồng gặp nạn, cô cũng không nỡ bỏ mặc mà van nài nhiều nơi để tìm cách cứu chồng. Phụ nữ là vậy đấy, đôi khi họ sống vì cái nghĩa nên không đành đoạn cư xử tệ bạc trong khi nhiều gã chồng lại bạc bẽo đến thắt lòng.