Với nhiều điểm mạnh như công việc ổn định, có nhà riêng, lại biết nấu ăn nhưng người đàn ông U50 ở Đồng Nai vẫn lẻ bóng suốt 14 năm nay. Quyết định “thoát ế”, anh đã tham gia chương trình hẹn hò để tìm kiếm một nửa phù hợp. 

Đó là câu chuyện của anh Thanh Hoàng (49 tuổi, Đồng Nai), đang là trưởng phòng nghiệp vụ ban thi đua khen thưởng của tỉnh. Tham gia chương trình hẹn hò, anh được ghép đôi với chị Đặng Phương (39 tuổi), đang là giáo viên tại TP.HCM. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình Bạn Muốn Hẹn Hò)

“Đàng trai” có sự nghiệp ổn định, sẵn sàng trở thành trụ cột kinh tế trong nhà. Anh Hoàng có căn hộ riêng tại Đồng Nai và có thể làm được nhiều việc nhà. Trong mắt bạn bè, anh Hoàng được nhận xét là người hòa đồng, thật thà, tâm lý nhưng chỉ mỗi tội là “ế” suốt 14 năm nay. 

Chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân, anh không giấu việc đã ly hôn. “Mình đã kết hôn năm 2001, năm 2003 mình có một bé trai, đến năm 2007 thì mình ly dị. Tòa xử cháu theo mẹ nên sống bên mẹ từ nhỏ, mình cũng qua lại chăm nom. Từ đó tới nay cũng chưa có mối tình nào nên mình thường bị bạn bè chọc ghẹo là ế bền vững. Mình muốn tiến đến hôn nhân và sinh con vì sống một mình cũng buồn. Hình mẫu của mình là bạn gái có ngoại hình dễ nhìn, ăn mặc kín đáo, không nhuộm tóc quá màu mè và có sở thích du lịch giống mình”, anh Hoàng tâm sự trong chương trình. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình Bạn Muốn Hẹn Hò)

Còn “đàng gái”, Đặng Phương chia sẻ chuyện tình cảm không mấy thuận lợi của mình. Lúc trước, cô đi du học Úc và có yêu đơn phương một người nhưng cái kết không trọn vẹn. 

“Khi về Việt Nam, mình yêu xa với một bạn. Vì quen xa quá, không có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều nên tụi mình chia tay. Về hình mẫu lý tưởng thì mình thích bạn nam có ngoại hình dễ nhìn, tính cách hiền lành, không thích đàn ông gia trưởng, hút thuốc, cờ bạc, vũ phu, lăng nhăng”, Đặng Phương chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình Bạn Muốn Hẹn Hò)

Xét về những tiêu chuẩn trong tình yêu, có thể thấy Thanh Hoàng và Đặng Phương rất phù hợp với nửa kia. Điều này càng khiến “ông mai” Quyền Linh ra sức “đẩy thuyền” cho hai người. 

Tuy nhiên, khi trò chuyện, Đặng Phương có chút chần chừ vì lo lắng sẽ phải yêu xa vì “đàng trai” ở Đồng Nai, còn cô ở TP.HCM. Nghe vậy, anh Thanh Hoàng bày tỏ sự chân thành để thuyết phục đối phương. Khoảng cách giữa hai nơi cũng không phải là quá xa và nếu đã yêu thì có còn là vấn đề gì to tát nữa. 

hình ảnh

Cái kết của hai người thật trọn vẹn khi “đàng gái” mở lòng, cho bản thân cơ hội tìm hiểu đối phương. “Em thấy anh rất dễ thương, chững chạc. Mình nên tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu”, Đặng Phương chia sẻ.