Chồng tôi không may qua đời vào đầu năm 2019 vì bị nhiều bệnh tật, hưởng thọ 53 tuổi. Sau khi ông mất tôi và các con thu dọn di vật thì vô tình phát hiện ra thời điểm trước khi ông ấy qua đời đã chuyển khoản 1 số tiền lớn cho một người lạ.
Theo mẹ con tôi tìm hiểu thì thời gian ông nhà tôi chuyển số tiền ấy là năm 2017 khi sức khỏe của ông ấy bắt đầu đi xuống. Tin nhắn chuyển khoản được rải rác trong 2 năm cho cùng 1 tài khoản với số tiền lên tới 10 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Tất nhiên khoản tiền này quá lớn và chưa từng được ông ấy nói qua dù chỉ 1 lần trước đây nên mẹ con tôi vô cùng bất ngờ. Thậm chí con trai tôi còn lo lắng:
“Con sợ bố bị người ta lừa, không thì tại sao lại âm thầm chuyển khoản cho người lạ số tiền lớn như vậy mà chưa từng nói cho ai biết. Mình phải điều tra ngược lại thông tin tài khoản người nhận xem sao”.
Cũng may nhờ một người bạn của gia đình đang làm ở ngân hàng lớn nên chúng tôi đã nhanh chóng biết được người nhận tiền là một phụ nữ họ Trần. Khỏi phải nói tôi bất ngờ lắm vì không tin người chồng mình tin tưởng cả đời lại bí mật gửi tiền cho người phụ nữ khác. Và người này tôi cũng biết đó chính là tình cũ của ông. Đây cũng là người chồng tôi định lấy làm vợ khi còn thanh niên nhưng bị 2 gia đình ngăn cản kịch liệt vì không môn đăng hộ đối.
Tức giận vì đến lúc lâm chung chồng cũng không thành thật nên tôi định khởi kiện tình cũ của chồng ra tòa rồi đòi lại khoản tiền ông ấy đã lén gửi. Nhưng cũng chính lúc này đã lộ ra bí mật 20 năm trước của chồng tôi.
Khi tìm đến tình cũ của chồng tôi thì cô ấy kể rằng, sau khi 2 người không đến được với nhau thì bà ấy mới phát hiện mình có bầu ngoài ý muốn. Lúc đó chính chồng tôi nói nên đi phá thai. Tuy nhiên sau lần đó thì bày ấy lại gặp phải biến chứng không thể có con được nữa.
Cũng vì nguyên nhân này mà bà ấy lấy chồng không hạnh phúc và phải ly hôn. Trong khi đó ông nhà tôi lại có cuộc sống vui vẻ khi kết hôn với tôi.
Một lần vô tình ông ấy và tình cũ gặp lại nhau, thấy cảnh đáng thương của người đàn bà kia nên ông nhà tôi mới chuyển 10 tỷ để bù đắp và giúp cô ấy có cuộc sống ổn định. Sợ vợ ghen tuông nên chồng tôi đã bí mật giúp đỡ người phụ nữ kia.
Tình cũ của chồng tôi còn bảo:
“Ông ấy chỉ lén gửi tiền cho tôi chứ 2 bên tuyệt đối không qua lại với nhau. Nếu bà đòi tôi sẽ hoàn trả gia đình bà số tiền 5 tỷ còn lại tôi đang giữ”.
Sau khi hiểu rõ sự việc, tôi đã rút đơn kiện cũng như không bắt tình cũ của chồng trả 1 đồng nào. Dù sao đây cũng là tấm lòng và trách nhiệm của ông ấy lúc còn sống.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

