Tôi vừa ly hôn xong mà day dứt quá. Buồn vì gia đình tan vỡ đã đành nhưng nghĩ thương các con đến buốt ruột gan.
Đứa lớn từ bé chưa phải xa mẹ bao giờ, tự nhiên đến ở với bố và dì ghẻ, thằng em bé thì ở với tôi. Từ hôm xa chị mắt nó cứ ướt ướt, lủi thủi một mình tội ghê.
Tôi với chồng kết hôn cách đây 11 năm, con gái lớn giờ 10 tuổi còn thằng em mới vào lớp 1. Chồng tôi làm giám đốc một công ty in ấn nhỏ, thu nhập không quá cao nhưng đủ để lo cho gia đình. Tôi làm kế toán. Nói chung cả nhà không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế.
Con cái đủ cả nếp lẫn tẻ, chồng yêu thương, chiều chuộng tôi, chăm lo cho gia đình bé nhỏ. Dù công việc bận thế nào nhưng cuối tuần anh cũng dành một ngày để đưa vợ con ra ngoại thành chơi cho bọn trẻ trải nghiệm.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Ngày lễ kỷ niệm anh đều mua tặng vợ một bó hoa rất đẹp và quà kèm theo, khi thì cái túi xách lúc sợi dây chuyền. Thỉnh thoảng chồng tôi hay nịnh vợ bằng những câu cũng khá sến súa nhưng tôi vẫn thích nghe:
“Vợ mình dạo này trẻ ra hay sao ấy nhỉ?”
Thỉnh thoảng chẳng dịp gì nhưng anh chuyển khoản cho tôi mấy triệu:
“Có cần đi làm tóc, chăm sóc da thì đi nhé vợ, dạo này thấy em vất vả quá”.
Tôi luôn nghĩ mình có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn. Thế nhưng mọi thứ tan thành mây khói khi mà tôi phát hiện ra chồng có bồ. Về nhà anh luôn tỏ ra chiều chuộng vợ cũng chỉ là để che giấu chuyện vụng trộm bên ngoài thôi. Bồ của chồng tôi không phải ai xa lạ chính là cô nhân viên anh tuyển vào cách đây 3 năm.
Thỉnh thoảng tôi đến công ty vẫn hay gặp cô ấy, cũng chị chị em em, tươi cười ngọt xớt. Tôi không hề biết đó chính là con giáp 13 khiến gia đình tan vỡ. Mọi chuyện lộ ra khi cô ấy có thai được 5 tháng.
Chồng tôi quyết định chọn bồ về nhà đòi ly hôn. Tôi sốc lắm, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải nhường chồng cho một người đàn bà khác.
Tôi ghen tuông, tìm đủ mọi cách để chồng và ả kia chia tay. Tôi bêu xấu hai người với gia đình đôi bên, bạn bè chung nhưng cuối cùng chồng tôi vẫn không chọn gia đình. Anh ta nôn nóng đến với cô ta tới mức:
“Anh sẵn sàng nuôi một đứa con, sẵn sàng nhường em phần tài sản nhiều hơn. Căn nhà này cũng cho em nốt nhưng nhờ em ký đơn giúp anh”.
Cuối cùng tôi cũng phải kí đơn, về phần con cái thì mỗi người nuôi một đứa. Con bé lớn theo bố, còn thằng út ở với tôi. Hôm ra toà, tôi chở theo cả vali, ba lô túi xách cho bé lớn để bố nó đón về bên đấy luôn. Trên xe hai con vẫn chuyện trò, trêu đùa, cấu chí nhau như chưa biết chúng sắp phải chia xa.
Lúc toà xử xong, tôi phải làm nịnh con gái mãi để nó đi theo bố. Biết không được về với mẹ và em nữa con bé mếu máo ôm thằng em:
“Bố mẹ ly hôn rồi, chị không được ở với em đâu. Từ giờ phải ngoan nhé, đồ chơi xong nhớ cất gọn vào không mẹ la. Con gấu bông đen chị giấu trong tủ quần áo cho em đấy”.
Nói đến đó thì con bé bị bố nó kéo lên xe. Hai chị em khóc toáng lên vì phải xa nhau. Tôi đang buốt ruột gan vì hôn nhân tan vỡ, nhìn các con như vậy càng đau hơn.
Con gái tôi sang đó bố nó cũng hạn chế không cho cầm điện thoại nên tôi chẳng biết con có bị mắng không? Mình buồn đã đành nhưng để bọn trẻ bị tổn thương thì bao giờ mới bù đắp được đây?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1