Cũng tại lúc yêu em si tình mù quáng quá. Khi ấy đã có người nói với em rằng Khang lăng nhăng, trăng hoa lắm mà em cứ nghĩ, đàn ông thanh niên chơi bời tán tỉnh phụ nữ là chuyện khó tránh. Miễn sau này cưới về lão một lòng một dạ với vợ con là được. Tiếc rằng đó là suy nghĩ quá sai lầm.
Về làm vợ Khang rồi em mới biết, lời đồn đại kia là có thật. Khang thuộc diện ong bướm có tiếng. Chẳng thế mà ngay đêm tân hôn anh vẫn còn nhắn tin với gái hứa hẹn này kia. Đêm ấy em khan cổ khóc, thì lão bảo chỉ là vui đùa bạn bè chứ không có gì. Cứ hết ngày này qua tháng khác em bị chồng lừa dối, cắm sừng.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Cưới hơn 3 năm mà em phải đuổi theo chồng đánh ghen không biết bao nhiêu lần. Cũng may mẹ chồng em là người hiểu chuyện, bà thương con dâu lắm.
Mỗi lần nhìn em buồn rầu, ủ rũ bà lại thở dài động viên:
"Con đừng suy nghĩ nhiều mà ốm ra đó. Cái thằng giời đánh ấy rồi sẽ có lúc mẹ làm cho nó phải sáng mắt ra”.
Thực ra cũng một phần vì lão được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, gia đình có điều kiện mở công ty riêng, chồng em hầu như không phải lo kinh tế nên không có ý thức trách nhiệm với gia đình. Thành thử dù bố mẹ nói cỡ nào thì lão cũng chỉ vâng dạ còn lại việc ăn chơi, gái gú thì vẫn cứ đâu đóng đấy.
Khổ nhất đợt này em bầu bí mệt mỏi, chồng miệng thì vẫn xoen xoét rằng thương vợ yêu vợ nhưng sau lưng lại đò đưa con bé chỗ tập Gym. Mấy lần em đọc được tin nhắn, vợ chồng gào thét cãi vã các kiểu mà lão vẫn không dứt được con bé kia ra.
Hôm ấy đang ngồi uống cốc sữa bầu thì đứa bạn thân gửi cho em tấm ảnh nó vô tình chụp được cảnh lão với ả bồ đang hú hí đưa nhau vào nhà nghỉ. Tên, địa chỉ nhà nghỉ nó gửi hết cho nên em uất ức tính gọi taxi tới bắt gian anh ả ngay tại trận. Song mẹ chồng em biết, bà kéo tay giữ lại bảo:
“Con không việc gì phải đánh ghen cho mệt người. Để mẹ gọi nó về đây nói chuyện cho rõ”.
Bà chỉ gửi 1 tin nhắn, 30 phút sau lão có mặt ở nhà. Lão vừa bước tới cửa đã ăn ngay cái tát ù tai của mẹ. Bà đỏ mặt chỉ tay:
“Mày chọn vợ hay bồ? Nói 1 câu là đủ?”.
Lão ấp úng, bà gằn giọng:
“Nói ngay”.
Chồng em vò đầu rồi đáp:
“Con sẽ ly hôn…”.
Em đứng sững người cảm giác trời sập trước mặt nhưng giọng mẹ chồng em thản nhiên lắm. Bà chỉ cười nhạt:
“Được, thế mày dọn khỏi nhà tao”.
Chồng em ngơ ngác:
“Ô hay, con là con trai mẹ. Ly hôn thì cô ấy phải là người dọn đi chứ. Nhà cửa là của con cơ mà”.
Bà cười tươi bảo:
“Nếu anh xác định ra tòa, bỏ con dâu tôi thì tôi tuyên bố, tất cả tài sản của nhà này tôi sẽ sang tên cho con dâu cháu nội. Còn anh, 1 xu tôi không thí. Cho anh suy nghĩ”.
Quả nhiên ngay hôm sau lão sang phòng mẹ nói rằng sẽ chấm dứt với ả bồ. Lão hứa và thực hiện đúng như cam kết nhưng nghĩ lại thì em vẫn thấy buồn các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

