Đóng phí vài triệu hoặc lên đến hơn chục triệu, nhưng trung tâm Anh ngữ chỗ thì đóng cửa, chỗ thì đòi chuyển sang online, quá khổ.
Từ tuần trước đến tận hôm nay vẫn đang rần rần chuyện hàng loạt trung tâm Anh ngữ đóng cửa, thậm chí còn có thông tin chủ đầu tư ôm hết tiền bỏ trốn. Điều này khiến nhiều phụ huynh bật ngửa vì đã lỡ đóng tiền khóa học cho con từ vài triệu đến vài chục triệu.
Một trung tâm Anh ngữ còn tự ý chuyển sang học online nhưng không thèm thông báo phụ huynh một tiếng. Bao nhiêu bức xúc dồn nén, vừa xót con, vừa xót của, phụ huynh quyết đòi trung tâm ngoại ngữ trả lại học phí.
Hàng trăm con người té ngửa khi trung tâm ngoại ngữ đóng cửa
Theo thông tin em đọc trên báo Thanh Niên có hàng loạt trung tâm ngoại ngữ đóng cửa, dừng hoạt động, trả mặt bằng mà không hề có thông báo trước. Phụ huynh, học sinh không có cách nào liên lạc với trung tâm để đòi trả lại học phí. Nhiều người chỉ biết đứng bần thần trước cánh cửa trung tâm khép chặt.
Trung tâm ngoại ngữ SAS dừng hoạt động. Ảnh: Giáo dục Việt Nam
Đóng tiền khóa học cả chục triệu, mới học được vài buổi hoặc chưa học được một tiết nào thì giờ đứng trước nguy cơ mất trắng cả tiền lẫn niềm tin. Phụ huynh T.N đăng ký cho 2 con học tiếng Anh một trung tâm có tiếng ở quận 12, TPHCM. Chị đóng gần 30 triệu đồng tiền học phí trong 1 năm. Tuy nhiên chỉ học được hơn 1 tháng thì giãn cách nên tạm nghỉ.
Những ngày qua, hết giãn cách, chị đến thì mới biết trung tâm ngừng hoạt động, không ai liên lạc được. Anh Đ. H cho biết trung tâm con anh đang học bị dừng hoạt động đột ngột không báo trước. Anh tìm hiểu thì cả 4 trung tâm đều dừng cả. Hiện các phụ huynh đều nghi ngờ chủ trung tâm có dấu hiệu ôm hết tiền bỏ trốn.
Không chỉ phụ huynh mà cả sinh viên cũng rơi cảnh bị lấy mất những đồng tiền quý báu. Đăng ký học ngoại ngữ là để có thêm kỹ năng để dễ xin được việc sau khi ra trường, vậy mà đùng một cái mất đi mấy chục triệu. 2 chị em sinh viên M.H đang học tại TPHCM có đăng ký khóa giao tiếp tiếng Anh tổng cộng 25.200.000 đồng cho 1,5 năm. Nhưng mới học một khóa thì trung tâm tuyên bố dừng hoạt động. Dù cố gắng tìm cách liên hệ nhưng không có hồi đáp.
Một trường hợp khác là sinh viên K.N đã đóng 4.525.000 đồng nhưng chưa kịp học buổi nào thì trung tâm dừng hoạt động. Liên hệ đòi lại học phí nhưng mấy tháng trôi qua trong vô vọng.
Ảnh chụp màn hình
Không chấp nhận học online, phụ huynh đã mất niềm tin
Hôm qua, hơn 20 phụ huynh đã làm việc với chủ đầu tư một trung tâm ngoại ngữ để yêu cầu trả lại học phí. Vì hiện hàng loạt cơ sở này đã đóng cửa, trả mặt bằng, trước đó phụ huynh cố liên lạc nhưng không được.
Điều khiến phụ huynh quyết muốn lấy lại tiền học phí là vì đã mất niềm tin vào trung tâm này. Đóng tiền cho con hơn 10 triệu đồng nhưng khi TPHCM hết giãn cách, anh tới nơi thì thấy trung tâm treo biển cho thuê nhà. Gọi hết các số đường dây nóng, kể cả số giám đốc cũng không được.
Phụ huynh này thực sự bức xúc khi không ai liên lạc về việc chuyển đổi học online hay hướng xử lý, thật sự thiếu tôn trọng phụ huynh. Tình hình chung phải nghỉ thì phụ huynh có thể thông cảm nhưng cách xử lý im lặng của trung tâm khiến phụ huynh thất vọng.
Phải đến khi phụ huynh tìm đến tận nơi vào tháng 10, trung tâm mới đề xuất sẽ dạy online sau 25/10. Nhưng phụ huynh không chấp nhận cách xử lý này, chỉ muốn nhận lại học phí chưa sử dụng. Trung tâm đã không làm đúng cam kết ban đầu, mất lòng tin ở phụ huynh thì thật khó để họ tiếp tục cho con theo học.
Một số phụ huynh bức xúc đã gửi đơn lên Sở GDĐT TPHCM và đại diện trung tâm đã được mời lên làm việc. Sắp tới, Sở cũng sẽ rà soát hoạt động của tất cả trung tâm ngoại ngữ, tin học trước tình trạng đóng cửa đột ngột khiến học viên mất tiền oan.
Giáo viên và học viên tập trung trụ sở Công an TP.HCM để nộp đơn tố cáo ngày 11.10. Ảnh: Thanh Niên online
Trước mắt có vẻ chuyện yêu cầu trung tâm ngoại ngữ trả lại học phí không dễ dàng gì. Bây giờ đăng ký học tiếng Anh ở trung tâm cho con cũng phải lựa chỗ uy tín các mẹ ơi, không thì tiền mất mà còn ôm cục tức nữa.
Có người góp ý là phụ huynh nên đăng ký cho con học ở những trung tâm lâu đời, chỉ đăng ký khóa ngắn hạn, đóng khoản tiền vừa phải. Về việc đòi lại học phí, một luật sư khuyên phụ huynh và học viên nên làm đơn tố cáo nếu thấy trung tâm có dấu hiệu chiếm đoạt và lừa đảo.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1