Chuyện tình của cặp đôi lệch tuổi này đẹp như cổ tích. Tìm đâu ra một người đàn ông yêu thương vợ như thế này chứ.

“Gặp trúng người, em sẽ là công chúa” vốn là câu nói mà hội chị em rất yêu thích và có rất nhiều người đã thực sự là công chúa của chồng của mình. Dù kinh tế có khá giả hay chật vật, người phụ nữ được chồng thương chính là hạnh phúc nhất.

Trên Vietnamnet có đăng tải câu chuyện của chị Thúy Bình (23 tuổi, quê Quảng Bình) và người chồng Thái Lan. Anh hơn chị đến 19 tuổi, tức là năm nay anh đã 42 tuổi. Nhưng chỉ một lần vô tình gặp, anh chị nên duyên vợ chồng với sự nỗ lực vô cùng lớn từ anh.

hình ảnhĐám cưới tổ chức tại Việt Nam của vợ chồng chị Bình. Ảnh Vietnamnet

Chị Bình làm huấn luyện viên thể hình ở một phòng tập tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Anh Eak là khách VIP của phòng tập và huấn luyện viên của anh là một người khác. Nhưng một ngày nọ, PT đó bận nên nhờ chị Bình đến hướng dẫn anh Eak. Từ đó anh đem lòng thương cô gái Việt và quyết định theo đuổi.

Ban đầu chị Bình giữ khoảng cách khi biết anh Eak cảm mến mình. Chị sợ rằng khoảng cách tuổi tác sẽ làm cản trở cả hai. Thế nhưng “tiếng sét ái tình” đã khiến anh Eak không từ bỏ người con gái mình thương. Ngay khi cả hai còn chưa quen nhau thì anh đã đến tận nhà chị. 

“Thấy anh ấy chững chạc, đàng hoàng, cha mẹ tôi rất ưng bụng. Sau đó, anh liên tục làm thân với các thành viên trong gia đình tôi. Không chỉ cha mẹ mà họ hàng nội ngoại của tôi đều có thiện cảm với anh”, chị Bình chia sẻ.

hình ảnhCả hai rất xứng đôi, không có nhiều sự chênh lệch. Ảnh Vietnamnet

Có công việc 18 năm ổn định ở Thái Lan nhưng anh Eak quyết chấm dứt hợp đồng để về Việt Nam gần người mình thương. Khả năng nói tiếng Việt lưu loát nên anh Eak nhanh chóng tận dụng để gây dựng mối quan hệ thân thiết với người nhà chị Bình. Anh cũng quen luôn với cuộc sống ở quê bạn gái.

Đầu năm 2022, anh chị đăng ký kết hôn và chị Bình có 20 ngày về quê chồng để thông báo chuyện cưới hỏi, chụp ảnh cưới. Lần đầu tiếp xúc với mẹ chồng, chị không hề thấy có khoảng cách mà ngược lại còn rất thân thiết: “Gia đình anh Eak cũng bình thường. Mẹ chồng tôi không có tư tưởng hà khắc như những mẹ chồng khác. Mặc dù anh Eak là con trưởng nhưng mẹ không hề bắt buộc hay dạy quá nhiều về lễ nghĩa trong nhà”.

Cũng trong chuyến về quê chồng, chị phát hiện mình có thai và nhận được sự chăm sóc ân cần của chồng và nhà chồng: “Đêm đó, tôi báo cho anh biết mình mang thai. Anh biết tin thì tỏ ra ngạc nhiên và rất vui. Cả đêm đó, anh vui quá nên cứ trằn trọc, không ngủ. Dù có chút bất ngờ khi con đến sớm nhưng vợ chồng tôi rất háo hức mong chờ ngày con chào đời”.

hình ảnh

Anh chị mặc trang phục truyền thống của Thái Lan. Ảnh Vietnamnet

Chuyện tình của chị Bình với chồng Thái nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Trên đời này tìm đâu ra một người tâm đầu ý hợp, cưng chiều vợ hết mực như anh Eak:

- Một câu chuyện nhẹ nhàng và quá đáng yêu! Chúc đôi bạn luôn hạnh phúc!

- Yêu ai yêu cả đường đi lối về là có thật! Anh quyết định ở lại VN lập nghiệp để vợ không phải sống xa quê... Thực sự cảm động!

- Quá thương vợ, anh Eak không muốn chị Bình phải chịu áp lực khi sống tại một đất nước xa lạ. Anh muốn vợ được gần gũi bên cạnh người thân, còn bản thân đã thích nghi và yêu thích môi trường sống ở Việt Nam. Người đàn ông quá tâm lý, ai chẳng đổ chứ! 

- Nhìn như tiên đồng ngọc nữ, ai bảo là chênh nhau tới 20 tuổi?

- Cô bé này nhìn dễ thương thật! Chúc em luôn hạnh phúc bên tình yêu của đời mình!

Có lẽ ai nhận được tình cảm của một người đàn ông tuyệt vời như anh Eak cũng sẽ gật đầu chấp nhận tình cảm. Bởi sau tất cả, điều mà phụ nữ cần chính là sự chân thành, ấm áp và biết quan tâm. Kinh tế giàu hay nghèo có thể xoay sở được, nhưng nếu người đàn ông không thật lòng thương thì dù anh ta có giàu đến mấy cũng không có ý nghĩa gì. 

Người đàn ông phải thật sự xứng đáng thì phụ nữ mới hết lòng yêu thương và hy sinh, thậm chí đồng cam cộng khổ, lên rừng xuống biển. Như tình yêu mà anh Eak dành cho chị Bình nhiều đến mức ban đầu chị không đoái hoài nhưng dần dà thấy thương và được chinh phục hoàn toàn.