Chàng trai Thụy Sĩ ban đầu chỉ định đến Việt Nam du lịch vài tháng nhưng không ngờ cưới cô vợ Việt, ở rể tại đây luôn.

Cách đây 2 năm, câu chuyện tình của chị Lộc Thị Phương, người dân tộc Thái và chồng là anh Julien Kunzi, kỹ sư phần mềm người Thụy Sĩ từng nhận được nhiều sự yêu mến của cộng đồng mạng. 

“Cái duyên cái số, nó vồ lấy nhau” quả chẳng sai bởi nếu đủ duyên đủ phận thì kiểu gì cũng sẽ thành đôi thành cặp. Chàng ở Thụy Sĩ, còn nàng ở Việt Nam. Khoảng cách xa xôi là vậy, nhưng chỉ sau chuyến du lịch của anh Kunzi đến Việt Nam là cưới luôn cô vợ ở đây. 

hình ảnh

(Ảnh: Báo Gia Lai)

Theo lời chị Phương chia sẻ, cuối năm 2015, anh Kunzi lần đầu đến Việt Nam du lịch. Anh chàng Thụy Sĩ chọn Đà Lạt để tham quan, tình cờ là chị Phương cũng đang làm việc ở đây. 

Chị Phương cho biết, ấn tượng đầu tiên của chị về chàng Tây này là anh hiền, trẻ hơn so với tuổi và tính tình hài hước, Còn với Kunzi, anh thấy cô gái Việt trông rất trẻ, tự chủ và thẳng tính. 

“Vì hai người mới gặp mà có cảm giác thân quen cứ như gặp nhau từ lâu. Thêm nữa, cả hai chúng tôi có nhiều điểm chung nên anh quyết định ở lại Đà Lạt thêm một tháng để tìm hiểu tôi. Dần dần tôi cũng nảy sinh tình cảm với anh nên đồng ý làm người yêu anh”, chị Phương kể. 

hình ảnh

(Ảnh: Báo Gia Lai)

Chị cảm nhận ở người đàn ông này có tình yêu rất chân thành, không nề hà chuyện gì với bạn gái. Lúc ba chị mất, Kunzi bay từ Phú Quốc ra miền Trung. Do mưa bão, đường toàn bùn lầy nhưng anh không ngại đi bộ khoảng 5km để tìm đường vào nhà chị Phương. 

"Rồi ngày ba mẹ anh sang hỏi cưới vợ theo phong tục Việt Nam cũng gặp đúng trời mưa nên nhà tôi cho xe công nông ra đón. Dù đi lại cực khổ nhưng ba mẹ anh không ngại và quý mến tình cảm của vợ chồng tôi”, chị Phương tâm sự. 

hình ảnh

(Ảnh: Báo Gia Lai)

Trước khi đi đến hôn nhân, cặp đôi đã có 4 năm tìm hiểu. Dù đến từ một đất nước khác, có nền văn hóa khác nhưng anh chồng Tây rất chịu khó hòa nhập với quê vợ. Anh còn chịu khó học tiếng Việt để dễ dàng giao tiếp với vợ hơn. 

Sau khi về chung một nhà, đôi vợ chồng Việt - Tây chào đón cặp bé trai song sinh vô cùng đáng yêu. Từ ngày có con, Kunzi càng thêm yêu thương, sống có trách nhiệm với gia đình. Anh không ngại phụ vợ tắm rửa, thay tã cho con. 

“Gia đình hai bên cũng động viên nhiều, đặc biệt là mẹ chồng lúc nào cũng nhắc nhở phải quan tâm vợ nên anh thường chăm con, bảo tôi tranh thủ ra ngoài cho khuây khỏa. Chính vì vậy dù có chăm con nhỏ nhưng tôi khá thoải mái”, chị Phương tâm sự. 

hình ảnh

Tình yêu và hôn nhân đôi khi thật khó đoán trước, như câu chuyện của chị Phương và anh Kunzi ở trên. Hai người sống ở hai đất nước khác nhau, anh chàng Thụy Sĩ lúc đầu chỉ định du lịch ở Việt Nam vài tháng nhưng không ngờ ở rể tại đây sau khi gặp được định mệnh của đời mình. Dĩ nhiên, đôi vợ chồng cũng gặp những rào cản, bất đồng nhưng chung quy họ có tình yêu mãnh liệt cũng như không ngại học hỏi, hòa nhập để ngày càng hiểu nhau hơn.