Đôi vợ chồng có sở thích đi phượt và “thành tích” đáng nể là họ đã cùng con mình đi qua 30 quốc gia trong 10 năm bên nhau. 

Đợt nghỉ lễ dài ngày này mọi người có kế hoạch du lịch ở đâu không ạ? Em thì vẫn ở nhà làm việc, sáng nay tình cờ đọc được câu chuyện trên Zing news về đôi vợ chồng có cùng sở thích đi phượt mà thích quá. Đọc xong bài này là em suy nghĩ đến chuyện thu xếp công việc, dành thời gian để đi du lịch vì ngoài kia còn quá nhiều điều thú vị, mới mẻ. 

Em chia sẻ với mọi người câu chuyện đặc biệt của đôi vợ chồng Việt - Canada này nha. Chị Thêu (TP.HCM) và anh Maxime Godin-Murphy (quốc tịch Canada) kết hôn 10 năm, có hai con gái gồm 7 tuổi và 2 tuổi. “Gia đình phượt” là cái tên gắn với nhà này vì ai cũng thích du lịch đây đó để khám phá. 

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

Chị Thêu chia sẻ trên Zing là trước khi xảy ra dịch và chưa có bé nhỏ là gia đình chị đã đặt chân đến khoảng 30 quốc gia. Đây quả là “thành tích” rất xịn phải không ạ? “Mình thấy việc xê dịch không ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ và việc học của con nên đi liên tục, chưa có kế hoạch dừng lại ở nơi nào cố định”, chị cho biết. 

Vợ chồng chị Thêu có chung đam mê dành cho việc đi phượt. Anh Maxime gặp chị cũng trong chuyến đi qua 50 quốc gia trên thế giới vào năm 2012. Lúc đó, anh đi được nửa chặng đường và có duyên gặp cô gái Việt rồi nảy sinh tình cảm, thành rể Việt luôn. 

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng lại tiếp tục đi nhiều nơi trên thế giới. Lúc chị Thêu mang thai con đầu lòng vẫn hăng hái “xách ba lô lên và đi”. 

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

Lúc xảy ra dịch bệnh, gia đình chị phải ở nhà và không đi xa suốt 2 năm. Sau Tết đến giờ, họ đã tranh thủ đi phượt bằng xe máy xuyên Việt trong khoảng 6-8 tháng. 

Phải nói là vợ chồng này có đam mê rất lớn với đi phượt nên mới không ngán chuyện có con nhỏ vì nhiều gia đình hiếm khi đi đây đó xa nhà vì ngại cảnh mang vác lỉnh kỉnh. 

Kế hoạch phượt xuyên việt của vợ chồng chị Thêm chưa hoàn thành vì mùa mưa đến. Trong thời gian này, họ tranh thủ du lịch châu Âu và Bắc Mỹ. Theo kế hoạch, gia đình chị sẽ về lại Việt Nam vào dịp Tết 2023 và tiếp tục hành trình phượt xuyên Việt. 

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

Lợi thế của hai vợ chồng chị Thêm là làm việc online nên có thể di chuyển nhiều nơi, không vướng bận giờ giấc như dân văn phòng. Bé lớn của họ được học homeschool ở Mỹ, sách sẽ được gửi đến tận nhà và học qua hệ thống của trường. Nhờ đó mà cả nhà không phải lo vướng bận, ràng buộc gì. 

“Bé không bắt buộc học giờ nào trong ngày hay ngày nào trong tuần mà rảnh lúc nào thì học lúc đó. Học nhanh thì lên lớp sớm, học chậm thì lên lớp muộn, chứ không phải cứ một năm/lớp. Bé học liên tục thì chỉ cần 4 tháng là xong một lớp, sau đó muốn học tiếp hoặc chơi đều được. Bởi vậy ở Mỹ, có nhiều bé 12 tuổi đã học xong lớp 12. Bé nhỏ của mình thì đến tuổi sẽ vào lớp một luôn”, chị chia sẻ. 

Người Việt mình có câu rất hay là “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Khi được đi nhiều nơi, con người tự khắc trở nên cởi mở, tiếp thu nhiều điều mới mẻ, bổ ích từ thực tiễn thay vì chỉ gói gọn qua sách vở. Con lớn của chị Thêu có thể nói được tiếng Anh, Pháp ngoài tiếng Việt. Bé còn giỏi các kỹ năng sống do được trải nghiệm từ nhỏ. Đúng là cách nuôi dạy con rất hiện đại nhưng hiệu quả phải không ạ? 

Tuy đã đi nhiều nơi trên thế giới, chị Thêu cho biết gia đình chị vẫn thích đi phượt bằng xe máy ở Việt Nam. “Phượt bằng xe máy ở Việt Nam là thích nhất vì di chuyển rất tiện, có thể đi đến hang cùng ngõ hẹp, vùng sâu bản địa để cảm nhận văn hóa, con người ở nơi đó. Mình thích hình thức xê dịch này hơn là du lịch nước ngoài vì giá cả rẻ, đồ ăn phù hợp, con người, ngôn ngữ, thời tiết”, chị chia sẻ. 

hình ảnh

Việc cả nhà cùng đi phượt nhiều nơi trên thế giới giúp các thành viên thêm gắn kết, có những kỷ niệm quý giá và đặc biệt là trưởng thành hơn, tư duy cởi mở sẵn sàng đón nhận nhiều điều mới mẻ hơn. 

Dĩ nhiên không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế và linh động thời gian như gia đình chị Thêm để có thể đi qua nhiều nơi trên thế giới. Tuy vậy, câu chuyện đặc biệt của chị là ví dụ sinh động cho tầm quan trọng của việc “đi một ngày đàng”. Không nhất thiết phải đi khắp Việt Nam hay mấy chục quốc gia trên thế giới, chỉ cần mọi người dành thời gian để đi đây đi đó thay vì bó hẹp bản thân ở mãi một chỗ. Bước ra ngoài nhiều sẽ thấy thế giới thật rộng lớn, thú vị, hay ho biết bao nhiêu, đúng không ạ?