Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, mẹ đơn thân không ngờ rằng có một ngày mình lấy được người chồng tuyệt vời như hiện tại.

Hello chị em, nay mát trời muốn tâm sự với chị em tí xíu. Trước khi kết hôn với người chồng hiện tại, tôi cũng trải qua một vài mối tình tuy không lâu nhưng có thể nói là mê đắm đến mức cứ sau mỗi lần chia tay là nghĩ cuộc đời mình coi như chấm hết, là chẳng bao giờ tìm được người nào tuyệt vời hơn thế. Nhưng trời thương, một lần tình cờ gặp được chồng hiện tại, tuy sóng gió bên ngoài cũng nhiều nhưng hai đứa cứ từng ngày nắm tay nhau vượt qua tất cả.

Nay xem chương trình Tâm sự mẹ bỉm, thấy trường hợp của chị Loan Nguyễn (hiện 34 tuổi, định cư ở Texas, Hoa Kỳ được 11 năm) khá hay nên muốn chia sẻ với mọi người. Chị Loan đã từng trải qua một đời chồng nhưng không có hạnh phúc. Chị nuôi con gái 10 tuổi và có lẽ cuộc sống của hai mẹ con cứ trôi qua lặng lẽ như vậy nếu không có sự xuất hiện của người đàn ông quốc tịch Mỹ. Một lần tình cờ gặp nhau rồi cứ như vậy mà nên duyên.

Cuộc đời này luôn luôn công bằng, người tốt chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt dù có phải trải qua bao nhiêu đắng cay. Chị Loan cũng vậy, duyên số đưa đến cho chị người đàn ông tuyệt vời để bù đắp cho chị sau bao tổn thương. Anh chị trở thành vợ chồng, dọn về chung nhà trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân.

hình ảnh

Chị Loan kể về chồng của mình. Ảnh Vietgiaitri

Điểm nhấn tuyệt vời trong giai đoạn hôn nhân 5 năm của anh chị chính là khi mang thai. Chị không hề để ý về những thay đổi của cơ thể mà ngược lại, chồng chị lại rất chịu quan sát vợ. Trong một lần trên đường đi tập gym về, chị Loan nói với chồng là mình muốn ăn một chiếc hamburger, còn dặn anh phải mua loại to. Chị thấy bình thường, không hề suy nghĩ gì nhưng chồng chị lại rất bất ngờ bởi từ trước đến giờ chị không hề thích loại bánh này. 

Chồng chị Loan quan sát thấy vợ ăn hết bánh hamburger to tướng và còn dặn anh lần sau ghé mua tiếp ở tiệm đó. Anh quay sang hỏi ngay: “Em mang thai đúng không?”. Chị Loan hồn nhiên: “Không, em chỉ đang đói thôi”. Nhưng anh nằng nặc muốn chị thử que và kết quả là 2 vạch. Nhận được kết quả, chị Loan bật khóc vì hạnh phúc. Chị ôm chầm lấy chồng, anh cũng không kìm được xúc động vì thiên thần nhỏ đã đến lúc anh chị không ngờ nhất. Họ nhanh chóng báo cho gia đình hai bên biết tin.

hình ảnh

Anh chị rất mừng khi biết tin có con. Ảnh chụp màn hình, Tâm sự mẹ bầu

Chồng chị Loan trước đây đi làm nhưng từ khi nghe tin vợ có thai, anh đã ở nhà 24/24 chăm sóc, đưa đi khám. Mọi việc anh đỡ đần cho vợ khỏi vất vả khiến chị Loan như một nàng công chúa thực sự. Chị gọi anh là “người cha của năm”: “Bình thường anh đi làm, nhưng khi biết vợ có bầu thì anh ở nhà gần như 24/24. Mỗi lần mình đi khám thai, anh đều có mặt và rất xúc động khi nhìn thấy em bé. Sự chu đáo của anh khiến mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được quan tâm như vậy”, chị Loan tâm sự.

Đến ngày sinh, em bé cất tiếng khóc chào đời cũng chính là lúc vợ chồng chị vỡ òa hạnh phúc. Chồng chị vui sướng vô cùng, anh “vào việc” rất nhanh chóng khi mọi chuyện liên quan đến em bé đều do anh phụ trách. Anh không muốn vợ vất vả, đồng thời muốn chăm sóc tốt nhất cho con nên hầu như anh dành mọi thời gian mình có cho con. Nguyên một tháng đầu, chị Loan cứ việc ngủ ngon còn lại chồng chị sẽ chăm con. 

Có những lúc chị Loan cũng không thật sự ổn như chuyện mới sinh chưa có sữa nhưng chồng chị luôn động viên để vợ đỡ áp lực.

"Suốt quá trình mang thai, sinh con, mình luôn cảm thấy biết ơn chồng. Vì anh là người thấu hiểu rằng mình không có gia đình ở bên cạnh nên đã bù đắp cho mình tất cả. Anh đã giúp mọi thứ trở nên ổn thỏa.

Mình muốn nói với anh rằng: "Em cảm ơn anh vì tất cả. Em rất hạnh phúc vì những gì anh đã làm cho em. Em muốn nói cho cả thế giới biết là em yêu anh rất nhiều", chị Loan nhắn gửi đến chồng mình.

hình ảnh

Chị Loan kể về chuyện hôn nhân của mình. Ảnh chụp màn hình, Tâm sự mẹ bầu

Trong suốt quá trình trò chuyện, chị Loan toát lên sự vui vẻ vì được chồng yêu thương và quá đỗi tâm lý. Có lẽ ai được như chị Loan cũng thấy hạnh phúc vì rốt cuộc người phụ nữ nào cũng mong muốn có mái ấm gia đình êm đềm bên cạnh người đàn ông yêu thương mình. Ngoài kia có biết bao người mong muốn điều này cũng không được, cả cuộc đời theo đuổi tình yêu nhưng chưa bao giờ có được tình yêu trọn vẹn và gia đình có người thương.

Dẫu biết là không phải ai trong đời cũng may mắn như chị Loan nhưng chung quy là mình phải tự hài lòng với cuộc sống riêng, cứ không ngừng vui vẻ tích cực mỗi ngày rồi chuyện gì đến nhất định sẽ đến. Ví như câu chuyện của cô gái từng có thời gian không thể đi đứng vì biến cố. Sau đó cô vực dậy tinh thần, tập đi lại từ từ nhưng chưa tìm được việc phù hợp. Để rồi một ngày người định mệnh của cô đã tìm tới.

Cô kể: "Trước đây mình không thích trai Tây và không có ý nghĩ sẽ cưới chồng Tây. Một lần nọ, mình vô tình xem được đoạn video người Tây cứu giúp rồi nâng niu những em chó/mèo bị nạn. Là một người yêu chó, mèo, mình rất có thiện cảm. Sau đó mình có tham gia một app hẹn hò và gặp được anh".

"Sau khoảng 1 tháng trò chuyện thì mình thấy thích anh ấy vì thấy anh hiền, khá lạnh lùng nhưng nhiều lúc lại dịu dàng, ấm áp. Anh cũng biết lắng nghe và đồng cảm với người khác. Lúc đó mình nghĩ ai làm người yêu anh thì anh sẽ yêu thương dù người đó có trái tính trái nết đi chăng nữa", Quỳnh kể.

hình ảnh

Quỳnh và người chồng Tây. Ảnh Người nổi tiếng

Rồi sau đó, cả hai hẹn hò nhiều năm và trở thành vợ chồng bằng một đám cưới ấm cúng được tổ chức tại quê nhà cô dâu ở Cần Thơ. "Anh ấy bảo sẽ bù đắp cho mình tất cả, sẽ dành cho mình những điều tốt đẹp nhất. Đôi khi anh còn rơi lệ vì thương mình nhiều quá. Anh chưa bao giờ để mình một mình dù yêu xa. Mỗi dịp lễ anh đều ghi chú để nhớ tặng quà cho mình. Ngày thường anh cũng hay gửi những món quà xinh đẹp hỏi mình có thích không. Nếu thích anh sẽ mua ngay để tặng. Thậm chí anh còn bỏ thời gian săn son giới hạn cho mình dù anh rất bận rộn. Anh ấy là vậy, luôn dành cho mình những gì tuyệt vời nhất", Quỳnh kể.

Chị Loan hay Quỳnh là 2 người phụ nữ tự tin, độc lập và có được tình yêu trọn vẹn từ người đàn ông xa nửa vòng trái đất. Hãy tin một điều rằng, khi bạn tốt đẹp thì chắc chắn bạn sẽ tìm được người xứng đáng với mình. Đừng phụ thuộc vào trò hên xui may rủi của số phận, chính bạn tạo nên sự hạnh phúc và là người quyết định cuộc đời mình.