Những bức ảnh của bé đều được chuyển thể sang tranh vẽ hoạt hình, cưng xỉu luôn các mẹ.

Chụp ảnh ghi lại từng khoảnh khắc đáng yêu của con là niềm si mê chung của các mẹ. Riết rồi điện thoại mẹ toàn ảnh con, chứ chẳng thấy ảnh mẹ ảnh bố đâu. Tuy nhiên, có những người mẹ chọn lối đi riêng. Sự dễ thương của bé đã được nâng tầm, khi mẹ tự tay vẽ nên bộ tranh ghi lại cuộc sống của con.

Xem những bức vẽ mà em cứ xuýt xoa mãi các chị ơi. Em cũng ước gì em có vài cái hoa tay như chị ấy, để vẽ cho bé cưng nhà em những bức tranh đáng yêu siêu cấp. Mà thôi, tài năng có hạn nên em dùng điện thoại chụp cho nhanh. Còn những hình vẽ mà em khen nãy giờ, em sẽ để bên dưới cho các mẹ cùng ngắm.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Bộ tranh cuộc sống của con lấy tư liệu từ chính những bức ảnh mẹ chụp cho con hàng ngày. Đủ các thể loại biểu cảm các mẹ ơi. Nhờ xem chị chụp ảnh con mà em cũng học lóm được vài kiểu, mang ra chụp cho bé ở nhà.

Người mẹ và em bé này nghe bảo nổi tiếng trên mạng lắm mọi người. Đúng chuẩn mẹ đẹp con xinh, nhìn ảnh hai mẹ con mà cứ ngỡ ảnh chụp bìa tạp chí. Người mẹ được khen là có cách ghi lại quá trình trưởng thành của con rất độc đáo. Chị thấy ai cũng chụp ảnh cho con ghi lại quá trình lớn khôn thì thường quá.

Chị muốn có cái gì đó thật mới lạ, sẵn có tay nghề vẽ phim hoạt hình, chị quyết định chuyển thể hết mấy bức ảnh sang tranh vẽ. Thành tích của chị cũng đáng nể lắm đó, chị từng là họa sĩ vẽ game. Sinh con, chị tạm nghỉ việc để chăm sóc con và chụp ảnh cho con. Nhớ nghề, chị nảy ra ý tưởng vẽ khoảnh khắc cuộc sống của con theo phong cách hoạt hình.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh: QQ

Khi con được hơn 1 tuổi thì chị bắt đầu vẽ. Phong cách chị chọn là dễ thương, phù hợp với tâm lý trẻ con. Mỗi bức tranh vẽ con là duy nhất, đặc biệt nhất. Chị mong con lớn lên có thể tự hào đi khoe với bạn về tuổi thơ của mình.

Ghi lại từng khoảnh khắc lớn khôn của con chính là niềm vui bé nhỏ mỗi ngày của mẹ. Chắc hẳn tất cả những người mẹ thời bây giờ đều rất thích chụp ảnh con, khoe con với ông bà, họ hàng. Ai cũng muốn lưu lại những điều đặc biệt nhất về con. Không vẽ đẹp như người mẹ này cũng chẳng sao, chụp hình cũng được mà.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Như em đây, nhìn những bức tranh ghi lại cuộc sống của con mà cứ ao ước, phải chi mình vẽ đẹp là con mình cũng sẽ được như vậy. Nhưng thôi, vẽ xấu thì em nhờ điện thoại hỗ trợ vậy. Mỗi người mẹ đều có cách yêu thương con của riêng mình. Ai vẽ được thì vẽ, không vẽ được thì chụp, miễn là những khoảnh khắc tuổi thơ của con được lưu lại, lâu lâu mẹ mang ra ngắm cũng đủ vui rồi.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo QQ