Bố này vô tâm quá, có con nhỏ mà bật điều hòa hẳn 16 độ lại cho con nằm tênh hênh không có mảnh chăn đắp thế kia.

Thật sự chán đời với những ông bố không biết tí gì về kiến thức chăm sóc trẻ con, nhiều phen khiến các mẹ hoảng hồn, hú vía. Như chuyện ông bố bật điều hòa 16 độ để con sơ sinh nằm co ro, kết quả vợ cho ăn chổi không trượt phát nào.

hình ảnh

Ảnh: netease

Sự việc này em xem được trên một trang tin tức nước ngoài, thấy buồn cười nhưng cũng là một bài học các bố các mẹ có con nhỏ phải đặc biệt để tâm đấy. Vì gần đây thời tiết nắng nóng nên các gia đình thường bật điều hòa ở mức nhiệt độ thấp hơn. Nhưng nhà có bé sơ sinh phải đặc biệt chú ý khi sử dụng điều hòa vì có thể khiến con bị bệnh, cảm là nhẹ, nguy hại đến phổi, sốt cao, ho hen lại là chuyện lớn.

Theo sự việc được lan truyền trên mạng xã hội thì một ông bố bế con vào phòng dỗ ngủ để mẹ làm việc nhà. Đến khi mẹ vào phòng xem bố con thế nào thì cảnh tượng khiến người mẹ không bình tĩnh nổi, lập tức nổi giận trước sự vô tâm, thiếu hiểu biết khi chăm con nhỏ, hời hợt vô tư một cách quá đáng của ông chồng.

Ông chồng vì nóng nên bật máy lạnh hẳn 16 độ, rồi đi trùm chăn ngủ ngon lành, trong khi con sơ sinh nằm co ro, không chăn đắp, thậm chí quần áo không đủ ấm, áo còn bị tốc lên một đoạn. Nhìn con nằm cuộn tròn trong tư thế úp người càng khiến mẹ giận gấp đôi vì ai cũng biết để trẻ sơ sinh ngủ trong tư thế này rất dễ bị ngạt.

hình ảnh

Ảnh: netease

Tội chồng tội, thứ nhất bật điều hòa quá lạnh mà không đắp chăn cho con, để con nằm co ro, thứ hai đi ngủ mê mệt ngon lành, bỏ mặc con ngủ ở tư thế nguy hiểm. Bố dù có nóng, có mệt thế nào nhưng hành động vô trách nhiệm khi dỗ con nhỏ ngủ thế này là không thể chấp nhận được.

Kết quả, trong cơn giận mẹ đã vung chổi lên không trượt phát nào cho bõ tức vì cái tật ẩu của bố, loại chổi này là chổi nhựa quét bụi, tóc nên cũng khá là đau đó các mẹ. Ông bố khi bị ăn chổi thì bàng hoàng giật mình, lúc đầu còn cố cãi tưởng vợ vô lý phá đám giấc ngủ ngon, rất khó hiểu nhìn vợ kiểu “cô bị điên à, sao lại vung chổi với tôi”. Ngay khi ông bố định phản kháng lại vợ thì nhìn sang con, nghe một trận la của vợ đã biết lỗi phần mình, đành im lặng nhận sai.

Một số người không chấp nhận được hành động này của ông bố, với họ không phải là thiếu kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ mà là ông bố này ích kỷ, chỉ biết bản thân nên mới bật điều hòa theo ý thích, chăn cũng tự đắp cho bản thân mà mặc kệ con nhỏ.

hình ảnh

Ảnh: netease

Một số cư dân mạng trách ông bố biết lạnh tự đắp chăn cho mình chẳng lẽ không sợ con mình lạnh à. Lỡ đứa con bị cảm, sốt, viêm phổi vì nằm phòng lạnh thì có phải khổ con không, sức khỏe của con là điều quan trọng nhất thế mà bố không nghỉ đến. Chăm con kiểu này thật nguy hiểm quá.

Nhưng cũng có những người dễ chịu hơn, họ cho rằng ông bố không cố tình làm điều này, có lẽ là đi làm mệt quá, cộng trời nóng nên quen tay chỉnh nhiệt độ thấp cho phòng mát tí, ngủ quên lúc nào không hay nên mới quên con. Nhưng dù lý do gì thì việc để con nằm co ro trong khi bố bật điều hòa 16 độ là không thể chấp nhận. Nếu chưa trang bị đủ kiến thức chăm con nhỏ và quá vô tâm hời hợt thì thôi đừng giữ con kẻo hại con lúc nào không biết.