Vì lo sợ khách du lịch không may nhiễm bệnh sẽ gây phiền phức đến khách sạn và đội ngũ nhân viên nên nhiều nhà hàng, khách sạn ghi thông báo rất rõ: “Hạn chế khách ngoài tỉnh”.

Khi cuộc sống dần bình thường trở lại, thời tiết thuận lợi làm nhu cầu du lịch tăng cao. Không cần phải lên lịch dài dòng hay hứa hẹn như trước kia, nhiều bạn trẻ đã cùng nhau tìm đến những địa điểm yêu thích để nghỉ dưỡng, khám phá cho thỏa nỗi mong ước. 

Thế nhưng tại Đà Lạt đã xuất hiện nhiều biển thông báo với nội dung là hạn chế nhận khách ngoài tỉnh. Trên các đường phố, những tấm bảng như: “Không bán cho khách du lịch - xin thông cảm”, “Do tình hình phức tạp quán hạn chế đón khách ngoài tỉnh - Xin lỗi vì sự bất tiện này”, “Quán từ chối đón khách đến từ SG - mong thông cảm”... Chính điều này trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội với nhiều ý kiến tranh cãi. 

hình ảnh

Những tấm bảng như thế này được treo một số nơi tại Đà Lạt. Ảnh Lâm Viên - Thanh niên

Theo Thanh niên đưa tin, một chủ quán tại Đà Lạt rất phấn khởi khi quán trở lại kinh doanh sau thời gian chống dịch. Nhưng nỗi lo lắng của họ chính là chẳng may có du khách từ nơi khác đến quán nhiễm bệnh thì cả nhà sẽ liên lụy, phải đi cách ly tập trung rất phiền phức.

Chị N.T.T (P.3, Đà Lạt) chia sẻ: “Sau khi có du khách ghé quán cà phê của gia đình được phát hiện nhiễm Covid-19, nên quán bị giăng dây đóng cửa 14 ngày. Qua truy vết 1 ông bảo vệ, 2 nhân viên phục vụ phải đi cách ly tập trung có thu phí. Còn thu ngân, pha chế, quản lý phải cách ly tại nhà”.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình và cộng đồng, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nước trên địa bàn TP. Đà Lạt không đón khách mà chỉ bán mang về. Còn khách sạn vẫn chưa sẵn sàng đón khách.

hình ảnh

Ảnh trái: Một số không nhận khách du lịch (nguồn ảnh Lâm Viên, Thanh niên). Ảnh phải minh họa, Dân Trí

Khi những tấm bảng thông báo không đón khách được dựng lên ở một số hàng quán tại Đà Lạt đã dấy lên tranh luận trên cộng đồng mạng. Nhiều người cảm thấy chạnh lòng khi đi du lịch nhìn thấy những tấm bảng này:

- Thà đóng cửa chứ như vầy thì hết dịch khách nào ghé nữa? Hoặc giữ khoảng cách an toàn với khách.

- Tôi thấy rất buồn, rất chạnh lòng. Giờ ai cũng sẵn sàng tư tưởng sống chung với dịch mà. Nhưng nghĩ cũng không trách được vì họ phải lo cho sức khỏe gia đình.

Nhưng trái ngược với ý kiến này chính là những người hiểu cho nỗi lo lắng của người địa phương trước tình hình số ca nhiễm không ngừng tăng mỗi ngày. Thà làm mất lòng một chút nhưng vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng thì đây cũng là việc nên làm.

Buôn bán chẳng ai muốn cảnh đìu hiu vắng khách, đặc biệt là khi trải qua thời gian dài dịch bệnh càng mong có nhiều khách hơn bao giờ hết. Thế nhưng trong thời điểm hiện tại, các ca nhiễm vẫn còn âm ỉ trong cộng đồng thì những địa điểm du lịch, người làm dịch vụ cũng rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Mở cửa đón khách thì sợ nguy cơ lây nhiễm sẽ gây phiền phức cho mọi người. Không nhận khách thì không có thêm thu nhập, không đủ tài chính để tiếp tục duy trì. Biết làm sao cho vẹn cả đôi đường.

Mọi năm, tháng 11 trở đi là người người nhà nhà bắt đầu rủ nhau đi du lịch. Những nơi như Đà Lạt lại thu hút khách hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà trong năm nay, dịch bệnh kéo dài đã làm người ta ái ngại nhiều hơn và chưa vội tính đến chuyện đi chơi. Các điểm du lịch cũng ngại ngùng trong việc đón khách vì sợ rủi ro cao.