Bắt đầu vào mùa đăng mạng khoe giấy khen của con, có người bảo đừng đăng sống ảo mà tội mấy em không có.

Vậy là sau những khó khăn, học trực tuyến hết một học kỳ, lo lắng thấp thỏm khi con đi học lại trong mùa cô vít thì năm học đã đến hồi khép lại. Cuối cùng, cha mẹ cũng có thể thở phào vì con đã qua được thêm một lớp. Hạnh phúc của bậc cha mẹ lại đến rồi, khi con mang về những tấm giấy khen đỏ chói.

Đó là thành tích học tập của con suốt một năm. Đó là niềm tự hào của phụ huynh vì có được đứa con giỏi giang, học hành xuất sắc. Xưa chưa có mạng xã hội thì đóng một cái khung rõ to treo giữa nhà. Ai đến cũng phải khoe, họ tấm tắc khen là cha mẹ nở mũi theo.

Nay thì chỉ cần phụ huynh khoe giấy khen của con lên mạng xã hội, họ hàng nơi xa cũng thấy được và gửi lời chúc mừng. Nuôi con, làm lụng cực khổ cho con ăn học, niềm an ủi và động viên lớn nhất chính là những lúc này chứ đâu. Vậy mà chuyện vui không biết từ bao giờ hóa thành nguồn cơn tranh cãi.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình FB

Đang lướt mạng thì em thấy có cái “tút” bảo lớp 45 em thì hết 40 em có giấy khen. Phụ huynh thi nhau đăng lên mạng khoe, tủi thân cho 5 em không có. Họ bảo thế là không nên, rồi tự nhiên, chia phe tranh cãi. Một bên cho rằng phụ huynh khoe giấy khen của con là mắc bệnh sỹ, ưa lấy tiếng.

Họ còn nghi ngờ giá trị của những tấm giấy khen vì cứ như nấm mọc sau mưa, giờ có giấy khen dễ quá. Một số người còn tiêu cực đến nổi nghĩ rằng giấy khen ấy là nhờ đi học thêm, nhờ có phong bì cho cô giáo. Còn có người bảo khoe giấy khen của con lên mạng là hại con chứ thương con nỗi gì.

Khoe giấy khen lên mạng vô tình gây áp lực cho con, khiến con bị bệnh thành tích. Rồi năm sau, năm sau nữa, lỡ không có giấy khen thì có phải con sẽ rất xấu hổ khi bị hỏi đến không.

Em đọc bình luận mà thấy suy sụp, đời mất vui luôn ạ. Cả một năm trời con học hành chăm chỉ, vất vả, được cái giấy khen thì nên vui cho trẻ. Hà cớ gì người lớn lại đi sân si với trẻ con, áp những suy nghĩ rối rắm của xã hội lên những em bé thơ. Muốn có giấy khen thì cũng phải đạt được tiêu chí đánh giá khen thưởng đề ra. Chứ có phải cô giáo muốn cho là cho được ngay.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: guu - Vietnamnet

Em thì chẳng bênh ai cả, nhưng nếu có người quen khoe giấy khen của con, em vẫn sẽ vào chúc mừng hoặc thả tim khích lệ. Mạng xã hội là tự do, bản thân mình thích thì mình vào xem, không thích thì lướt đi. Riêng cái chuyện đăng lên mạng khiến những em không được giấy khen tủi thân thì sao lại đổ lỗi phụ huynh.

Ngay lúc nhận kết quả, thấy các bạn nhận giấy khen, có lẽ các em đã tủi thân rồi. Và người khiến nỗi đau ấy của các bé kéo dài thêm chính là cha mẹ các bé. Nếu được cha mẹ động viên, bảo với con không sao thì con sẽ thoải mái. Ngược lại, chính cha mẹ la mắng con vì giấy khen thì con mới tủi thân đó.

Học sinh thật ra đầu óc cũng đơn giản lắm, con biết thực lực của chính mình, chưa đủ điểm để có giấy khen thì con chấp nhận. Sau đó, dựa vào cố gắng, nỗ lực để có giấy khen năm sau. Chỉ có người lớn là cứ thích sân si, chuyện bé xé to, cuối cùng vẫn là bọn trẻ thiệt thòi.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình FB

Con học giỏi bố mẹ khoe giấy khen vì vui mừng là điều dễ hiểu mà, suy nghĩ tích cực lên các bác ơi. Chứ trên mạng toàn mấy tin tức không tốt lại chia sẻ ầm ầm, giấy khen con đẹp đẽ thế kia lại cất xó hay sao ạ. Chỉ cần phụ huynh nhớ hỏi ý kiến con, con gật đầu đồng ý để bố mẹ đăng lên thì mình hãy đăng nhé, tôn trọng tụi nhỏ cũng là để khoảng cách giữa cha mẹ và con cái không nhích xa hơn khi tuổi ẩm ương đang đến gần các mẹ ạ.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân