Ý tưởng độc đáo và ý nghĩa này đã nhận được đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng. Mùa vải năm nay, bằng cách này hay cách khác, bà con cả nước chung tay hỗ trợ thì người dân trồng vải sẽ bớt đi áp lực.

Mùa vải năm nay trúng ngay đợt d.ịch nên đầu ra gặp không ít khó khăn. Biết được điều này, người dân cả nước chung tay giúp đỡ, không chỉ đăng bài kêu gọi giải cứu mà cư dân mạng còn hướng dẫn món ăn, thức uống ngon lành từ vải để giúp người dân mua vải nhiều hơn. Lúc khó khăn mới hiểu lòng nhau, động thái chung sức giải cứu nông sản của mọi người thật sự đáng quý.

Có người chú rể ở Lục Ngạn, Bắc Giang đã làm cư dân mạng rần rần chia sẻ hình ảnh được chụp trong đám cưới của anh. Được biết, Lục Ngạn là quê hương của vải và mùa này đang lúc thu hoạch nên cô dâu chú rể không ngần ngại dùng loại quả này để trang trí cho lễ cưới của mình. 

hình ảnh

Bài đăng nhận được hơn 20.000 ngàn lượt like, hàng chục ngàn bình luận và chia sẻ. Ảnh saostar

Với sự kết hợp vô cùng độc đáo giữa quả vải quê hương và xe hơi mui trần hơi hướng cổ điển. Những quả vải, hoa, lá đan xen nhau tạo nên thành phẩm đẹp mắt, ai nhìn cũng phải trầm trồ. Thậm chí đến bó hoa cưới cũng ấn tượng. Có thể nói, sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của thợ cắm hoa quá xuất sắc.

hình ảnh

Chiếc xe hơi mui trần được trang trí vô cùng độc đáo bởi quả vải và hoa lá. Ảnh H.M.H

Tuy nhiên, thực tế thì chẳng có đám cưới nào diễn ra và chiếc xe này cũng chẳng phải đi đón dâu. Theo chủ nhân của bài đăng là anh H.M.H thì anh chỉ chú thích vui vẻ thế thôi chứ thực chất hình ảnh được chụp tại số 80 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội và chiếc xe được tổ chức sự kiện giới thiệu để quảng bá sản phẩm nông sản Bắc Giang là vải và dưa hấu.

Anh H. chia sẻ trên Infonet: "Theo một chị trong ban tổ chức, hôm nay họ sẽ chạy city show (giới thiệu trên đường phố - PV) để quảng bá sản phẩm, cũng như có chương trình gửi sản phẩm tới một số bộ, ban, ngành để giới thiệu sản phẩm".

hình ảnh

Ảnh H.M.H

Mặc dù không phải là xe rước dâu và số vải trên cũng không phục vụ cho đám cưới như anh H. chia sẻ trên trang cá nhân, tuy nhiên ý tưởng hết sức độc đáo này lại nhận "cơn mưa" lời khen từ dư luận. Mọi người để lại nhiều bình luận:

“Đang mùa vải có sẵn trong nhà dùng luôn thì còn gì bằng, vừa rẻ lại tiện lợi. Mà công nhận người cắm đẹp thật luôn đó.”

“Cái này thì khỏi lo lãng phí nhé, rước dâu xong cô dâu chú rể cứ bưng hết vào mà ăn. Cái này thì đêm khỏi động phòng hai vợ chồng ngồi ăn vải hết cả đêm.”

“Đẹp thật sự, vừa có ý nghĩa lại lan tỏa giá trị quê hương. Mà Lục Ngạn nổi tiếng vải thì làm thế này là đúng rồi, lớn lên với vải nó phải khác chứ.”

“Mình ưng mấy kiểu này lắm luôn ý, vừa thân thuộc gần gũi với quê hương lại không tốn kém. Ông cha ta nói rồi không gì bằng của nhà trồng được đâu.”

Trước đây, có không ít đám cưới được trang trí theo kiểu cây nhà lá vườn thu hút nhiều sự chú ý của người dùng mạng. Đặc biệt là ở miền Tây, khi mùa thanh long chín đỏ bạt ngàn, người ta dùng loại quả này để trang trí cho đám cưới thêm phần độc đáo. Và nếu không dùng trái cây, người dân tại miền sông nước dùng lá dừa và các loại hoa lá gần gũi, dưới bàn tay khéo léo tạo nên thành quả xuất sắc vượt ngoài mong đợi. 

hình ảnh

Chiếc cổng được nhiều người trầm trồ về sự độc đáo và công phu. Ảnh infonet

hình ảnh

Cổng chào được làm từ hàng ngàn chiếc lá dừa màu xanh, vàng đơn giản kết lại tạo thành một công trình công phu. Ảnh Vietnamnet

hình ảnh

Cặp uyên ương của Đắk Lắk đã dùng hơn 2.000 bông hoa sen để trang trí cổng đính hôn. Ảnh Vietnamnet 

hình ảnh

Đám cưới ở Long An trang trái cổng hoa hoành tráng bằng thanh long và chuối. Ảnh Vietnamnet

Có thể thấy, đâu cần phải mướn cổng hoa, các gia đình vẫn có thể thoải mái sáng tạo bằng sản phẩm gần gũi, sẵn có. Vừa tạo được ấn tượng, vừa đẹp mắt lại có giá trị quảng bá nông sản, nét đặc trưng của quê hương, thật sự rất tuyệt vời.

Bạn nghĩ sao về các ý tưởng trên?