Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, chàng sinh viên đã mặc áo cử nhân đi khắp muôn nơi, check-in nhiều địa điểm trên đất nước.
Hình ảnh anh chàng Nguyễn Tuấn Khanh - Sinh viên trường Đại học Hoa Sen (HSU) đã gây ấn tượng mạnh với người dùng mạng bởi anh cùng chiếc áo cử nhân đi muôn nơi, check-in nhiều địa điểm trên khắp đất nước. Đây cũng là một trong những anh chàng “chơi lớn”, chịu đi và chịu mang theo chiếc áo đặc biệt, có thể gọi là danh giá nhất thời sinh viên để cùng chụp ảnh kỷ niệm.
Anh chàng Nguyễn Tuấn Khanh là sinh viên tiêu biểu của khoa Du lịch, ngành Quản trị Dịch vụ Nhà hàng và Ăn uống của Trường Đại học Hoa Sen. Ngày 19/3, Khanh được làm lễ tốt nghiệp nên bạn ghi dấu ấn cho sự kiện này bằng cách mang áo cử nhân đi khắp các tỉnh, thành như Sapa, Đà Nẵng, Đà Lạt, Yên Bái, Hà Nội,... Những bức ảnh này được ghi lại trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra khoảng 1 tuần.
Ảnh saostar
"Là một thành viên của khoa Du lịch, cùng với đam mê thích di chuyển và thích năng động, em luôn tìm kiếm và khám phá những điều mới cho bản thân.
Khi nhận được tin ngày 19/3 sẽ được làm lễ tốt nghiệp, em muốn mang niềm tự hào khi mặc chiếc áo cử nhân của HSU đi đến các tỉnh khác, trải nghiệm ở những vùng cao, đặc biệt là khi chinh phục đỉnh Fansipan dưới thời tiết khoảng 2 độ C. Mặc trên người bộ đồ cử nhân thì em cảm thấy như mình đang sống lại thời sinh viên, không chỉ chinh phục một tấm bằng đại học danh giá mà còn cả những thử thách mới", Tuấn Khanh chia sẻ.
Ảnh saostar
Thế là trong thời gian ngắn, chiếc áo cử nhân của trường HSU được Tuấn Khanh mang đi khắp nơi. Ở mỗi một địa điểm, bạn chụp ảnh, thần thái vui vẻ tự tin, toát lên sự năng động ham học hỏi của một sinh viên sắp ra trường. Nhìn loạt ảnh của Tuấn Khanh, ai nấy đều cảm thấy như được truyền năng lượng tích cực, tươi trẻ.
Tuấn Khanh còn cho biết, trong những chuyến đi bạn còn được gặp những con người mới, đặc biệt là cựu sinh viên trường HSU nên càng thấy vui hơn: "Điều đặc biệt là khi em mặc bộ đồ cử nhân chinh phục đỉnh Tà Xùa, rất nhiều người nhận ra đây là lễ phục tốt nghiệp của HSU. Vô tình ở trên đó cũng có rất nhiều bạn là sinh viên và cựu sinh viên Hoa Sen. Bọn em được một cuộc hội ngộ ngay trên đỉnh núi, nó như là một dấu ấn riêng, thể hiện đam mê và sở thích xê dịch mà đa phần các bạn sinh viên khoa du lịch đều có".
Ảnh saostar
Được khoác lên mình áo cử nhân đại học, mỗi bạn trẻ đều có mỗi cảm xúc khác nhau. Nếu như Tuấn Khanh mang chiếc áo cử nhân đi khắp các địa điểm nổi tiếng của Việt Nam thì một nam sinh có tên Trần Đường Khang (quê Sóc Trăng) đã mặc chiếc áo danh giá này cho ông nội của mình nhân ngày anh tốt nghiệp khóa 41 ngành xây dựng công trình thủy, Trường đại học Cần Thơ.
Khang chia sẻ rằng ông bà, cha mẹ đã vất vả nuôi anh khôn lớn suốt nhiều năm qua. Ngày anh tốt nghiệp cũng là ngày vui của cả gia đình nên các thành viên trong nhà thuê xe 7 chỗ đến trường dự lễ:
"Hôm đó là sáng ngày 20/9, cả gia đình em phải thuê xe 7 chỗ từ Sóc Trăng lên Trường ĐH Cần Thơ để dự lễ tốt nghiệp của em. Trong lúc ngồi nghỉ mệt ở căn tin trường, ông nội nhìn sang thấy các bạn em và hỏi sao tụi nó mặc đồ ngộ quá vậy. Lúc đầu em giải thích rằng, mặc đồ đó để lên nhận bằng tốt nghiệp và chụp hình làm kỷ niệm, tiền mướn đồ là 60.000 đồng. Rồi nội tiếp tục hỏi lỡ đem về luôn thì sao, khi đó mình trả lời rằng con phải để giấy chứng minh lại mới được thuê đồ. Lúc này ông nội vẫn nhìn rồi cười cười và cứ liên tục nói đồ gì ngộ quá ta”.
Lúc bấy giờ Khang nảy ra một ý nghĩ trong đầu là sau khi dự lễ tốt nghiệp, sẽ lấy áo cử nhân mặc cho ông nội: “Sau khi làm lễ tốt nghiệp xong, em chạy lại và nói với nội rằng con mặc đồ này cho nội nha. Lúc đầu nội từ chối nhưng vẫn cười cười. Em biết là nội rất thích, em và gia đình nói thêm vô nữa nên nội mới chịu mặc. Lúc mặc áo cho ông nội, trong lòng em vui lắm mắt cứ rưng rưng như muốn khóc. Sau khi mặc đồ xong, em và gia đình em hướng dẫn cho nội làm kiểu để chụp hình”, Khang chia sẻ.
Ảnh chụp màn hình, Tintuconline
Ảnh Tuổi trẻ
Trải qua quá trình học hành, cố gắng đạt thành tích tốt để ra trường, các bạn sinh viên còn là niềm tự hào của gia đình, ông bà cha mẹ. Và để có tiền cho các bạn học hành, gia đình phải cật lực kiếm tiền, trải qua không ít khó khăn vất vả. Chính vì vậy, ngày các bạn khoác lên mình chiếc áo cử nhân cũng là ngày vui và tự hào không bao giờ quên của ông bà, cha mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1