Đang yêu nhau mặn nồng định 2 năm nữa sẽ cưới, cô gái trẻ bất ngờ nhận được tin báo nợ từ người yêu. "Bỏ thì thương, vương thì tội", cô nàng bèn lên mạng cầu cứu cư dân mạng.

Trong tình yêu, chuyện xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền nong như thế nào để điều ấy không trở thành kẻ "thứ ba" phá hoại tình cảm là một bài toán hết sức nan giải. Vì cơ bản, chuyện tiền bạc luôn là chuyện được gắn mác “tế nhị” trong tất cả các mối quan hệ chứ không chỉ là tình yêu, khiến người trong cuộc luôn hết sức đau đầu để đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lí.

Như mới đây, một cô gái đã đăng đàn chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình đang gặp chút "trục trặc" liên quan đến tiền bạc khiến cộng đồng mạng "sục sôi" hai luồng ý kiến trái chiều. Cụ thể bài đăng có nội dung như sau:

"Em sinh năm 1998, còn người yêu em sinh năm 1996. Chúng em yêu nhau 4 năm rồi, lúc yêu cũng cãi vã linh tinh vài lần nhưng vẫn làm lành bình thường. Nhà cách nhau 300km, mọi người xung quanh bảo xa quá nhưng em không nghĩ gì nhiều, người ta tốt với mình là được.

Đỉnh điểm có 1 lần em phát hiện anh ấy lừa dối em (nhưng chưa làm gì quá giới hạn, chỉ nhắn tin tán tỉnh), anh ấy có nhận lỗi với em, sau khi làm lành quay lại thì anh ấy đối xử với em tốt hơn trước, đưa em về ra mắt gia đình.

Nhiều lần bên đó bảo cưới nhưng em không đồng ý, do em thấy mình còn trẻ quá, nhà em cũng có nợ (dưới 100 triệu) nên em cũng cố gắng làm để trả nợ cho bố mẹ, kiếm được ít vốn riêng rồi mới dám đi lấy chồng, với cả em tuổi Dần nghe bảo không nên lấy chồng sớm nên em cứ bay nhảy vài năm đã.

Từ lúc yêu nhau em chưa bao giờ hỏi lương thưởng, nếu anh ấy tự nói với em thì em biết vậy thôi, mỗi tháng làm được tầm 20tr. Năm ngoái đùng cái báo nợ 1,5 tỷ (lí do là cùng bạn đầu tư nhưng cuối cùng bị lừa, bạn ôm tiền bỏ trốn), gia đình ai cũng sốc, chạy đôn chạy đáo để vay rồi trả bớt.

Từ đó đến giờ cũng gắng gượng nhưng thật sự nó không thấm vào đâu vì số nợ lớn quá. Em cũng cố giúp trong khả năng của em vì em nghĩ ngày xưa em không yêu người ta vì tiền, giờ em cũng không vì tiền mà bỏ người ta được. Thế nhưng thật sự nhiều lúc em rất buồn, nếu không có chuyện đó xảy ra thì có thể vài ba năm nữa chúng em sẽ kết hôn (anh ấy là mối tình đầu của em luôn ạ).

Những người thân thiết với em đều bảo em là bỏ quách nó đi, em cũng cười trừ cho qua chuyện. Em bảo anh ấy là em đợi a 2 năm nữa, nếu anh không giải quyết được nợ thì em bỏ anh đấy, mẹ em quá khổ rồi nên em không muốn khổ sở như mẹ nữa. Không mong giàu nhưng ít ra không nợ nần chồng chất là được, 2 năm nữa thì em cũng 26 tuổi rồi.

Theo mọi người em làm vậy có đúng không ạ?

hình ảnhĐang yêu nhau mặn nồng định 2 năm nữa cưới, cô gái bất ngờ nhận tin báo nợ từ người yêu. "Bỏ thì thương, vương thì tội" (Ảnh minh họa: bixiage, cuoihoihoinghi)

Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều, khiến cô gái nhân vật chính đã khó nay lại càng khó hơn. Nhiều bình luận cho rằng, cô gái nên dứt khoát chia tay ngay càng sớm càng tốt vì họ cho rằng "chỉ mới yêu nhau, sao phải gánh nợ thay?". Việc đó hoàn toàn không hề ích kỷ. Bên cạnh đó cũng có số đông tài khoản cho rằng, yêu là phải ở bên nhau "đồng cảm cộng khổ". Chỉ mới có chút sóng gió như thế mà đã vội muốn chia tay thì những ngày tháng yêu nhau trước kia có còn có ý nghĩa gì đâu?

- Cùng là con gái với nhau mình khuyên chia tay bạn ạ, chứ lấy nhau về mọt kiếp mà trả nợ, mà trả xong lúc ý cũng 40-50 chục tuổi rồi.

- Cuộc sống hơi tàn nhẫn, tôi không bảo bạn chia tay, nhưng nên xem xét cho kĩ rồi cân nhắc. Yêu thì yêu thật đấy nhưng đồng tiền nó quyết định nhiều thứ lắm.

- Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng nếu ngày xưa vợ hiện tại của anh mà cũng không dám ở cạnh anh thì hôm nay chưa hẳn đã có một người chồng thành đạt em ạ. Nhưng đó là chuyện của anh, còn chuyện của người yêu em thì em phải tìm hiểu thật sự nguyên nhân dẫn đến món nợ đó.

- Bạn không bên người yêu lúc cơ hàn thì đừng bao giờ đòi được bên cạnh người ta lúc giàu sang. Ông anh tôi 10 năm trước bằng tuổi tôi nợ hơn 3 tỉ, vợ nghe xong không nói gì chỉ bảo 2 đứa mình cố gắng vượt qua, bây giờ lão sổ đỏ mấy chục cuốn, gái gú bu đầy nhưng chưa bao giờ có cái suy nghĩ bỏ vợ.

Đúng như bình luận trên có nói, "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", cô gái có lẽ vì quá bối rối chưa biết phải giải quyết thế nào nên mới lên mạng nhờ xin tư vấn. Nhưng rõ ràng, không ai biết và hiểu rõ được câu chuyện và tình yêu của hai bạn là dành cho nhau như thế nào nên làm sao có thể cho bạn một lời khuyên hợp lí nhất được.

Điều cần làm nhất bây giờ có lẽ cô nên bình tĩnh và cả hai nên dành cho nhau thêm thời gian suy nghĩ. Đừng nóng vội mà đưa ra quyết định kẻo sau này sẽ hối hận không kịp, và mạnh dạn, chủ động tạo ra những sự chuyển biến tích cực để chuyện tình cảm của cả hai có được một kết cục đẹp nhé!

Theo Infonet