Pha "bom hàng" ngoài giờ hành chính này đang cực kỳ gây ức chế, thu hút sự quan tâm của dân mạng, ai nấy đều cảm thấy thương thay cho anh shipper khi gặp phải quả khách "ối giời ơi" này.

hình ảnhGiao hai phần cơm 100k lúc 2h sáng, shipper "đau đớn" bị "thượng đế" bùng hàng: Chạy cả nửa vòng Hà Nội (Ảnh: Vietgiaitri)

Công việc bận rộn chiếm hết cả quỹ thời gian, mua sắm của nhiều người bởi thế mà hàng loạt dịch vụ xe ôm công nghệ, ship hàng tận nhà cũng được ra đời để đáp ứng nhu cầu nhanh chóng và thuận tiện. Dẫu biết là rủi ro nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp việc ứng tiền mua đồ ăn, thức uống giao hàng nhận tiền tận nhà mỗi khi khách có nhu cầu.

Và tất nhiên việc khách "order cho sang mồm", hay "mình thích thì mình không nghe máy thôi" vẫn thường xuyên diễn ra như cơm bữa khiến không ít tài xế xe ôm khốn đốn.

Như mới đây, một anh shipper đã lên TikTok chia sẻ vụ bị bom hàng lúc 2h sáng của mình khiến đông đảo cư dân mạng cảm thấy xót xa. Cụ thể theo như anh shipper kể lại, vào lúc 2h sáng thì anh có nhận được một đơn 2 hộp cơm giá khoảng 100k. Anh đi từ hồ Tây lên Xuân Đỉnh (Nam Từ Liêm) để lấy hàng, sau đó lại vòng xuống Hồ Tùng Mậu để đưa hàng cho khách. Vậy mà khi đến nơi, không thể liên lạc được cho chủ đơn hàng. Trời thì đã khuya, anh shipper tội nghiệp tự "nhủ lòng" là kiểu gì cũng lại bùng hàng nữa rồi...

Khách đặt đơn 100k lúc 2h sáng, shipper chạy nửa vòng Hà Nội đến thì bị bùng hàng: Có thể nào bớt vô tâm được không? - Hình 5

Khách đặt đơn 100k lúc 2h sáng, shipper chạy nửa vòng Hà Nội đến thì bị bùng hàng: Có thể nào bớt vô tâm được không? - Hình 3

Khách đặt đơn 100k lúc 2h sáng, shipper chạy nửa vòng Hà Nội đến thì bị bùng hàng: Có thể nào bớt vô tâm được không? - Hình 22h sáng mà bị bùng đơn hàng có mỗi 100k nghĩ coi tức không chứ? (Ảnh: Vietgiaitri)

Trong đoạn video anh cũng chia sẻ thêm, vì mức sống hiện tại ở thành phố khá đắt đỏ nên anh đang phải làm 2 công việc cùng một lúc. Buổi tối chạy ship kiếm thêm tiền để trang trải. Tối hôm đó anh đang tích được 150k tiền ship, trả hộp cơm 100k coi như hôm nay công cốc rồi...

Khách ơi, hãy là người mua hàng văn minh:

Câu chuyện trên vốn không phải xa lạ gì đối với anh em shipper nhưng vẫn khiến đông đảo cư dân mạng cảm thấy buồn và phẫn nộ:

- “Kể cả là ngủ quên, nhưng biết đang đặt ship thì mở chuông điện thoại phải nghe được chứ. Ngủ long trời lở đất không gọi dậy được à”.

- “Sao đến giờ vẫn có người làm vậy được nhỉ?”.

- “Thanh niên chạy ship giờ độc quá, các quán cũng mở khuya thật, hy vọng được app hỗ trợ”.

- “Thương quá mà không biết sao, ngày xưa shipper là mất trắng đó, ít ra bây giờ còn có thể được đền bù”.

Đa phần các tài xế đều vì cuộc sống mưu sinh mà phải làm ngày, cày đêm nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được khách "sộp" mà ngược lại còn bị boom hàng. Dù biết "khách hàng là Thượng Đế" nhưng cũng hãy suy nghĩ, không thích thì hủy đơn, còn không thì hãy nhận hàng giúp các tài xế, đừng xem "mồ hôi công sức" của họ là trò đùa.

Sau khi nghe xong lời tâm sự của anh shipper trên, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!

Theo Vietgiaitri