Đóng học phí cho con trực tuyến cũng có mặt thuận tiện, nhưng phụ huynh lo lộ thông tin, còn thêm khoản phụ phí mấy chục nghìn.
Thời đại giờ hiện đại nhưng kèm theo đó là những vấn đề “hại điện”. Các phụ huynh có gặp vấn đề giống em không ạ, rất mệt mỏi khi cài app điện thoại. Trừ những trường hợp cực kỳ cần thiết thì mới cài, chứ bình thường thì hạn chế.
Vì cài một cái app vào máy, nó bắt mình trao quyền truy cập từ danh bạ, liên kết ngân hàng, tài khoản facebook. Bao nhiêu tin tức trên báo chí về chuyện lộ thông tin, bị người ta lợi dụng làm chuyện xấu rồi. Cho nên nghe phải cài app là cứ ngại. Nhưng sắp tới con em đi học, chắc chạy trời không khỏi nắng quá mọi người.
Em nghe các chị đồng nghiệp bảo giờ con đi học, toàn thanh toán học phí qua chuyển khoản. Em còn cười bảo thế tiện quá còn gì, ngồi nhà vẫn đóng tiền được, khỏi lên trường mắc công. Nhưng các chị lại bảo em ham hố, tới lúc con đi học, cài app vào đóng tiền thì biết cảnh.
Tới lúc này em mới giật mình, cứ tưởng đóng tiền thì từ phần mềm ngân hàng trên điện thoại chuyển trực tiếp cho trường thôi. Sao lại phải cài app gì nữa vậy trời, rồi lỡ lộ thông tin ngân hàng này nọ các kiểu rồi làm sao. Chẳng phải nhà trường nào cũng có tài khoản ngân hàng riêng à.
Các chị có bảo đúng là chuyển trực tiếp cho trường thì quá tiện rồi. Nhưng không phải trường nào cũng được. Nhiều trường yêu cầu phụ huynh tải app đóng học phí rồi đóng vào đó, tức là chuyển tiền cho bên thứ 3, rồi họ chuyển cho trường à. Cái gì mà phải rắc rối dài dòng vậy ta, thời đại công nghệ hiện đại 1 cú chạm mà đóng tiền đi 3 vòng mới tới nhà trường à.
Ảnh chụp màn hình
Thấy thắc mắc quá nên em lên mạng tìm hiểu, đúng là có chuyện nhiêu khê đóng tiền qua app thật các mẹ ạ. Theo thông tin em xem trên tuoitre, một số trường yêu cầu phụ huynh cài đặt app rồi đóng tiền cho con qua app đó. Chỉ có một lựa chọn, một con đường nên phụ huynh phải chấp nhận. Chứ chẳng lẽ không đóng tiền thì làm sao con đi học được.
Các vị phụ huynh đó cũng có suy nghĩ giống em. Họ không ngại chuyển tiền qua app, nhưng việc cài app rất dễ lộ thông tin cá nhân quan trọng. Một số app đòi hỏi quyền truy cập quá nhiều, trong khi chẳng có văn bản nào đảm bảo sẽ giữ an toàn, bí mật thông tin người dùng.
Trong khi xung quanh cứ thỉnh thoảng lại có người thân, người quen báo tài khoản bị lấy mất. Kẻ xấu còn tranh thủ dùng tài khoản đó để nhắn tin lừa người nhà, bạn bè chuyển tiền hoặc gửi mấy link độc hại toàn vi rút hỏng hết cả điện thoại. Nên cứ cài app vào, xong nó báo cần quyền truy cập danh bạ, thư viện ảnh, thông tin ngân hàng các kiểu là lại thấy bực lắm ạ.
Một vấn đề khác em thấy các vị phụ huynh bức xúc là thu phụ phí khi chuyển qua app. Em thường xuyên chuyển khoản trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng trên điện thoại, hoàn toàn miễn phí ạ. Nhưng thấy các phụ huynh bảo là khi chuyển qua app sẽ bị phụ thu thêm 15.000, 20.000 đồng một lần.
Ảnh chụp màn hình
Sao phí thu gì mà mắc vậy mọi người, cụ thể có phụ huynh bảo số tiền phí thu khi chuyển khoảng bằng 10% tiền học phí luôn. Trong khi em chuyển khác ngân hàng hay đi rút tiền mặt ngoài cây ATM, cao nhất cũng chỉ 3.300 đồng theo bên ngân hàng em dùng. Đằng này một lần chuyển app 15.000 đồng là quá cao rồi đó ạ.
Chắc có phụ huynh lại bảo chỉ có hơn 10 nghìn đồng mà đi so đo. Vấn đề là con đi học có phải đóng phí 1 lần học luôn 12 năm đâu ạ. Nếu học bán trú, cha mẹ sẽ phải đóng theo từng tháng cho con. Nhân cho 9 tháng học thì đã mất cả trăm nghìn đồng một năm.
Một lớp 30 em, mỗi em một lần 15.000 đồng, rồi nhân lên cho cả trường. Tính ra số tiền phụ phí chuyển qua app một lần đóng học phí toàn trường ít cũng phải chục triệu.
“Chi phí thanh toán qua các phần mềm học phí khá cao 15.000 VND/lần, chiếm gần 10% tiền học phí, trường triển khai để thuận tiện cho trường học nhưng phí đóng học phí này phụ huynh phải là người gánh. Cứ tính như trường Lê Quý Đôn 2000 học sinh thì phí phần mềm thu được là 30 triệu/tháng, 270 triệu/năm và cứ thế nhân theo số trường thì mới thấy khổng lồ thế nào”.
Đây là phần tính toán từ một phụ huynh, em xem xong thì thấy con số nó to tát thật. Vì bình thường, mỗi phụ huynh chỉ nghĩ mình mất 15.000 đồng thôi. Nhưng với số lượng lớn học sinh cả trường thì con số nó đội lên rất nhiều. Riêng với cha mẹ nhà khác em không biết thế nào. Chứ với em, chuyển khoản còn bị mất phí 1 lần tận 15.000 đồng là nhiều đó ạ.
Em thấy có chị phụ huynh kể khổ, nhà hai đứa con học trường khác nhau, cài hai cái app khác nhau. Nhiều lúc chị cứ lo mình chuyển nhầm học phí đứa này sang đứa khác. Trong khi trước đó, cứ tài khoản ngân hàng chuyển sang cho trường là xong. Nay cứ phải chuyển tiền vào app rồi từ app chuyển cho trường, rất dễ nhập nhằng.
Sinh viên đóng học phí trong năm học trước (trái), Các dạng thanh toán cơ bản như tiền điện, Internet... hầu hết đã được người dân thanh toán không dùng tiền mặt (phải). Ảnh: Đ.N.T, Thanh Niên - P.Y, Vietnamnet
Em còn nghe có trường không dùng app nhưng sẽ cho học sinh một tài khoản ngân hàng riêng. Đến tháng, phụ huynh cứ đóng tiền vào đó rồi nhà trường sẽ trực tiếp rút từ tài khoản đó ra.
Các phụ huynh bảo đơn giản nhất là nhà trường cứ cho số tài khoản của trường, phụ huynh cứ thế chuyển trực tiếp từ ngân hàng của họ sang. Em cũng thấy cách này là tiện nhất ạ, dùng ngân hàng nào cũng chuyển được, lại đơn giản đỡ đi đường vòng qua app mất công.
Nhưng thương nhất chắc là phụ huynh không quen dùng công nghệ, chuyển khoản hoặc nhà nghèo không có điều kiện xài smartphone. Với những gia đình này thì chắc nhà trường phải tạo điều kiện cho họ đóng tiền mặt luôn. Chứ không có điện thoại thì lấy gì cài app, chuyển tiền.
Đúng là bây giờ xã hội hiện đại, việc đóng tiền cho con đi học cũng thuận tiện, thanh toán trực tuyến dễ dàng. Tuy nhiên, cái gì mới quá thì cũng cần cho phụ huynh có thời gian làm quen, nhà trường cũng cần lắng nghe những khó khăn của cha mẹ. Phụ huynh luôn sẵn sàng hợp tác nhà trường để con học hành thuận lợi. Nhưng cũng mong nhà trường hiểu cho những cái khó của phụ huynh.
Riêng em thì giờ đã bắt đầu lo, qua tết là em phải bắt đầu liên hệ các trường để tìm nơi gửi con đi học. Cũng phải hỏi chuyện đóng học phí cách nào, nếu trường nào cài app rắc rối quá chắc em phải suy nghĩ thêm. Chứ lỡ để lộ thông tin cá nhân ra ngoài thì càng khổ hơn.

