Một số em thấy học phí vượt khả năng gia đình thì chuyển hướng, hoặc học cao đẳng, hoặc cứ rối bời không dám chọn nguyện vọng.

Hôm trước xem trên tuoitre, có dòng tin nhiều trường đại học tăng học phí kịch trần, em kéo xuống phía dưới thì thấy khá nhiều bình luận của phụ huynh. Có người bảo “khổ cho phụ huynh, học sinh, sau khi đã chọn trường mới ngã ngửa chịu mức học phí đưa ra”.

Không chỉ phụ huynh, một số em học sinh năm nay xét tuyển đại học cũng phải đắn đo vì thương cha thương mẹ. Nhìn gia đình vất vả, các em sao nỡ chọn trường theo ý thích mặc kệ học phí cao.

Có em còn định không học đại học. Gia đình cứ vận động, khuyên mãi em mới chịu đăng ký. Ngồi nghe chuyện gia đình người ta, mà sao cứ thấy thương. Con nhà khó khăn muốn đi học đại học, cha mẹ phải nhọc nhằn nhiều lắm.

hình ảnh

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP.HCM. Ảnh: Tr. Nhân, Tuổi Trẻ online

Thông tin trên tuoitre em đọc được là năm học 2022-2023, nhiều trường đại học công lập tự chủ tăng học phí kịch trần. Có trường tăng đến vài chục phần trăm. Người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các em học sinh và phụ huynh. Hay tin trường mình có nguyện vọng xét tuyển tăng học phí, các em lại lăn tăn không dám chọn.

Như trên trang tuoitre có đưa trường hợp em C. ở Ninh Thuận, điểm thi khá cao 25,5 và em muốn vào ngành kinh doanh quốc tế, đại học Kinh tế TP.HCM. Nhưng đến giờ em không dám đăng ký. Thay vào đó tìm các trường tương tự có học phí thấp hơn.

Lý do khiến em chần chừ là học phí của trường từ năm 2022 – 2023 lên hơn 10 triệu so với mức cũ. Từ 20, 22 triệu, năm nay sẽ lên khoảng 30, 32 triệu. Em sống với mẹ, mẹ em đi nấu ăn thuê cho người ta. Học phí chênh lên 5, 10 triệu thôi đã là một số tiền không nhỏ với gia đình em.

Hay trường hợp em T. ở Kiên Giang, kinh tế gia đình phụ thuộc vào cha làm thợ hồ. Cân nhắc một thời gian, em chuyển sang cao đẳng. Em C. và em T. chỉ là hai trong số nhiều trường hợp các em đang bối rối khi đứng trước ngưỡng cửa đại học. Thương và tiếc cho các em, khi mà giấc mơ con trẻ phải đắn đo được mất vì cha mẹ không đủ khả năng.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: ieducn

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng các em rất đáng khen, đáng trân trọng vì đã biết nghĩ cho gia đình, cha mẹ. Người ngoài thì chỉ nhìn và thương các em chứ biết nói gì hơn. Chỉ mong các em suy nghĩ tích cực, không phải đại học là con đường duy nhất giúp các em thành công.

Cũng chưa hẳn đại học tăng học phí là đã khép chặt con đường của các em. Nếu các em chịu khó tìm hiểu sẽ thấy các trường đại học có rất nhiều kênh hỗ trợ sinh viên khó khăn. Các em có thể cố gắng học thật giỏi để lấy học bổng. Hoặc các em có thể tranh thủ làm thêm, gia sư để đỡ đần cha mẹ.

Một cách khác là các em có thể xem xét việc học ở các phân nhánh trường đại học tại tỉnh mình. Vừa gần nhà, tiết kiệm chi phí, điểm chuẩn thấp hơn, học phí rẻ hơn, lại vẫn được theo học chuyên ngành và trường đại học mình mong muốn.

Có rất nhiều con đường để các em lựa chọn, thay vì ngồi buồn cho hoàn cảnh gia đình không thể giúp các em thực hiện ước mơ học đại học. Chính các em nên phấn chấn, tự tìm lối đi mới cho mình. Tương lai của các em do các em nắm giữ. Đừng vì trường đại học tăng học phí mà khiến các em tự đóng lại cánh cửa tương lai của mình.