Cái nào hội phụ huynh kêu gọi quyên góp, ủng hộ hay phần nào trường kêu đóng thì phải nói rõ ràng, chứ để hiểu lầm thì cũng khó xử.

Đầu năm con đi học lại bắt đầu xôn xao mấy câu chuyện về học phí, phụ phí. Hôm trước em thấy nhiều phụ huynh than thở chuyện đóng tiền đầu năm học. Đi họp phụ huynh muốn hoa mắt, chóng mặt vì các loại phí. Tuy nhiên, nếu tiền đóng ra mà xứng đáng và con được hưởng lợi thì thôi cũng ráng đóng cho con.

Đằng này, bảo đóng mua cho con cái ti vi, cái máy chiếu mà có khi cả năm chả mở được bao nhiêu. Rồi qua năm học mới, lên lớp mới lại kêu đóng tiếp, rồi cái cũ năm trước mua đi đâu, chẳng ai biết. Có vậy mới làm phụ huynh bức xúc, chứ có phải họ keo kiệt, tính toán tiền học của con đâu ạ.

Đó là những câu chuyện em nghe phụ huynh than trên mạng. Còn đây là chuyện em đọc được trên Vietnamnet. Riêng cái chuyện đóng phí đầu năm cũng đủ thứ lằng nhằng rồi ạ.

Đóng nhiều quá phụ huynh cũng than thở. Mà tiền đóng vào, thông báo không rõ ràng, phát sinh hiểu lầm cho phụ huynh cũng quá mệt mỏi. Nhất là chuyện nhập nhằng giữa một bên là hội phụ huynh quyên góp và một bên là nhà trường kêu đóng, đâu phải mới xảy ra lần đầu.

hình ảnh

Bảng kế hoạch dự toán chi cơ sở vật chất mà Trường Mầm non Cự Khê đưa ra ban đầu từ số tiền phụ huynh đóng góp cho 6 lớp học ứng dụng cách tiếp cận mới. Ảnh: Vietnamnet

Hôm cuối tuần, em xem tin tức trên Vietnamnet, một số phụ huynh bức xúc về chuyện tiền nong. Họ bất bình vì học phí đóng thêm cho con vào lớp “xã hội hóa”, lại nghe tin trường định lấy bớt một nửa ra sửa chữa, mua máy móc. Theo các vị phụ huynh, tiền học đóng cho con, trường mang đi sửa chữa cơ sở vật chất chung là không phù hợp.

Chuyện này xảy ra ở một trường mầm non thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội. Lúc đầu, nhóm phụ huynh này được giới thiệu các lớp dạy theo phương pháp mới, gọi là lớp “xã hội hóa”. Trẻ sẽ được dùng học liệu gỗ an toàn, trải nghiệm nhiều hơn lớp bình thường, trẻ ít, cô giáo chuyên môn cao.

Mức tiền đóng thêm để vào lớp này là 500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên sau đó, phụ huynh lại nghe tin 50% tiền đóng thêm giữ lại ở lớp, 50% nộp về trường. Trường bảo số tiền đó là để sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường như mái tôn, sân sau, mua máy in, máy tính.

Chi cơ sở vật chất nhà trường thì có gì phụ huynh phải bất bình, chẳng phải có môi trường tốt hơn cho con họ học hay sao. Vấn đề là thế này đây mọi người, phụ huynh họ chia sẻ là họ muốn tiền đóng thêm cho con thì phải phục vụ cho mỗi việc học tập cho con.

Chứ mang ra chi cho cơ sở vật chất chung của trường thì nó không hợp lý. Phụ huynh lấn cấn chuyện tiền nong là chuyện dễ hiểu. Vì tiền họ đóng ra, họ có quyền mong mỏi nó được sử dụng tốt nhất cho con của họ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: sogou - sina

Trả lời vấn đề này, em thấy hiệu trưởng có chia sẻ trên trang tạp chí Giáo dục Việt Nam, đã có sự hiểu nhầm ở các phụ huynh. Việc chi tiền ra sửa chữa là sự đồng thuận kêu gọi quyên góp từ phía phụ huynh. Cụ thể hiểu lầm ra sao thì em có để ảnh chụp màn hình đoạn giải thích của hiệu trưởng, các phụ huynh có thể xem ạ.

Nếu đúng như lời hiệu trưởng giải bày thì có lẽ là hiểu lầm thật. Vậy thì ngay từ đầu cứ nói thẳng đây là hội phụ huynh bảo nhau quyên góp, cho con có chỗ học tốt hơn thì có phải hay hơn không. Hiện tại thì sự việc đã được nhà trường lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết êm thấm rồi ạ.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang tạp chí Giáo dục Việt Nam

Đầu năm học nào hình như cũng có mấy chuyện liên quan học phí, phụ phí khiến phụ huynh đau đầu. Nhiều lúc đi họp phụ huynh đầu năm mà đổ mồ hôi hột khi nghe liệt kê các kiểu phí phải đóng.

Đóng thì phải đóng rồi đó mọi người, vì con đi học, bổn phận cha mẹ là phải đóng đủ chi phí cho con. Quan trọng là những khoản chi phí đó hợp lý, vừa sức, đồng thời minh bạch rõ ràng để phụ huynh đóng tiền trong vui vẻ, sáng tỏ là được.

Cho con cái đi học có ai mặc cả bao giờ, nhưng với điều kiện, tiền cha mẹ đóng thì phải được nhà trường dùng vào mục đích hợp lý, mang lại lợi ích cho chính con em họ. Em thấy suy nghĩ này của phụ huynh là chính đáng.

Chỉ cần khi có vấn đề, tốt nhất nên ngồi xuống nói chuyện cùng các bên để đưa ra hướng giải quyết. Nhiều khi chỉ vì một vài hiểu lầm nhập nhằng giữa hội phụ huynh và nhà trường mà khiến không khí học đường mất vui thì không tốt cho các em nhỏ chút nào.