Tôi biết giờ mình có hối  hận thì mọi thứ cũng đã muộn rồi. Cũng tại tôi quá tin tưởng hai người đàn ông là chồng và nhân tình, đến khi mất trắng một mình tôi gánh hậu quả.

Trước khi về sống chung tôi với chồng từng là mối tình đầu của nhau, yêu được 5 năm thì cưới. Tôi cũng sinh được một cô công chúa rất đáng yêu, giờ cháu đang học lớp 1. Có lẽ chúng tôi yêu nhau quá lâu nên khi về sống chung một nhà cả hai đều không còn tình cảm mặn nồng nữa.

Chồng tôi thuộc kiểu người thực dụng, khô khan không lãng mạn gì cả. Được mỗi cái là anh rất chăm chỉ việc nhà, bếp núc, chăm sóc con gái. Nếu sáng ra tôi phấn son, váy vóc chuẩn bị đi làm thì anh bận rộn trong bếp nấu đồ ăn cho con rồi đưa nó sang trường.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhiều lúc tôi buộc tóc con bé còn vùng vằng kêu:

“Mẹ làm đau thế, con thích bố buộc tóc cho con cơ”.

Thế là tôi để cho chồng làm hết từ việc nhỏ nhặt như vậy. 

Tôi cũng chỉ là nhân viên kinh doanh trong công ty thôi, trước kia công việc tà tà đủ để lo cho gia đình. Nhưng từ khi chi nhánh ngoài này có sếp mới, tôi vô tình lại hợp anh về mọi mặt, hợp đồng cứ về ào ào, doanh số tăng, thưởng cũng hậu hĩnh. Đương nhiên tôi cũng được lên chức, tiền kiếm được nhiều hơn so với trước.

Từ đó tôi với sếp trở thành thân thiết rồi có tình cảm với nhau. Khi tôi cần khoản nào đó, anh cũng sẵn sàng giúp mà không đòi hỏi gì cả. Nhân tình thì ga lăng, tâm lý, giàu có thoáng với mình, dần dần tôi chán kiểu thực dụng, tủn mủn từng tí của chồng.

Thế nhưng dù gì anh ta cũng chăm sóc con rất tốt, tính lại thật thà nên tôi tin tưởng, đưa hết tiền bạc mình kiếm được về cho chồng làm sổ tiết kiệm. Cứ nghĩ vì chồng phụ thuộc tiền nong vào mình nên anh luôn phải nhường nhịn vợ, thậm chí khi biết tôi qua lại với sếp cũng bơ đi.

Cho đến hôm tôi với nhân tình từ trong khách sạn ra thì bị vợ của anh ấy chặn ở cửa. Chị ta không đánh đập gì mà hất hũ mắm tôm vào thẳng mặt tôi:

“Tôi không đánh cô cho bẩn tay, nhưng cô chỉ xứng đáng nhận thứ hôi thối này thôi”.

Tôi cứ tưởng nhân tình sẽ bênh vực mình như khi anh ấy nói mỗi lần gần gũi, thế nhưng khi đứng trước vợ anh khúm na khúm núm:

“Cô ấy mồi chài anh mới dính bẫy, em tha cho anh đi”.

Nghe nhân tình nói thế tôi uất lắm, vừa bắt xe ôm vừa khóc suốt trên đường về. Đến nhà thì chồng chỉ nói đúng câu rất lạnh lùng:

“Đơn ly hôn tôi để ở bàn, cô kí đi”.

Điên nhất là lúc đó tôi mới biết chồng tiêu hết sạch số tiền mà mỗi tháng tôi kiếm được đưa anh giữ để tiết kiệm. Căn nhà cũng bị chồng đem sổ đỏ đi cầm cố lấy một khoản từ mấy tháng trước, giờ lãi ngập đầu ngập cổ chủ nợ đến đòi loạn lên.

Hôm sau tôi cũng nhận được quyết định bị sa thải ở công ty. Gọi điện cho nhân tình thì chị vợ nghe máy, lúc đó mới ngã ngửa chính gã chồng mình tin tưởng đã nói hết mọi chuyện với mụ ấy. Bà ta biết chuyện rồi đánh ghen và báo lên tận công ty, đương nhiên là tôi bị đuổi việc.

Giờ tôi mất tất cả. Không ngờ lão chồng trông hèn hèn vậy mà thâm, lừa tôi một vố đau đớn, con cũng không cho gặp, buồn lắm mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet