Em vừa được nhân tình tặng món quà mà trước nay chưa bao giờ dám mơ đến, vậy nhưng giờ chẳng biết làm sao để chồng không phát hiện ra.

Lúc chưa lấy chồng em cũng là đứa có nhan sắc, nhưng vì yêu sớm nên 23 tuổi đã cưới. Lúc đó em còn trẻ dại không kén chọn gì nên thấy vừa mắt là cưới thôi.

Nhà chồng em không giàu lắm nhưng bố mẹ anh rất hiền lành, gia giáo. Em lấy chồng được 5 năm thì mất 3 năm ở nhà chăm con nhỏ. Nhà chồng chưa bao giờ chê con dâu không có công ăn việc làm mà chỉ động viên em cố gắng chăm con tốt là được rồi.

Chồng em làm cơ quan nhà nước, lương anh kiếm chỉ đủ nuôi vợ con không để dành được bao nhiêu cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con đi học nên em cũng góp vốn cùng bạn bán hàng mỹ phẩm, túi xách. Bọn em thuê nhân viên làm là chính nên có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Em cũng biết ăn mặc, làm đẹp nên giờ ra đường không ai biết mình đã làm mẹ mấy năm. 

Chồng em không có máu ghen, ít khi quan tâm vợ đi đâu làm gì, chỉ cần về nhà vẫn chăm sóc gia đình là được. Anh cũng chẳng lãng mạn, lấy nhau mấy năm chưa bao giờ tặng vợ 1 món quà. Những ngày lễ em tự mua đồ cho mình rồi chụp ảnh sống ảo là chính.

Cũng vì điều đó mà khi gặp được người biết quan tâm thì em ngã lòng và có nhân tình ở bên ngoài. Anh ấy buôn bán nhà đất, thỉnh thoảng ngồi café tán chuyện rồi đi ăn uống với nhau. Anh rất giàu, có gia đình và 2 cô con gái nhưng lúc nào cũng rào trước đón sau:

“Mình chỉ qua lại thôi chứ đừng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau em nhé. Anh được như hôm nay là nhờ nhà vợ nhiều nên không bao giờ bỏ cô ấy để lấy người khác được”.

Em thì cũng xác định đến với anh chỉ là mối quan hệ qua lại, chưa từng có suy nghĩ sẽ ly hôn. Vậy nên dù ở ngoài có thế nào về nhà em vẫn phải làm một người phụ nữ ngoan hiền, đảm đang.

Làm vậy nhiều lúc em cũng thấy có lỗi với chồng con, cứ tự hứa với lòng mình là sẽ chỉ đến với nhân tình nốt lần cuối sẽ chấm rứt. Thế nhưng chính anh ấy lại là người níu kéo, đem hết thứ này thứ kia ra nịnh xin đừng chia tay.

Từ hôm Tết em bận rộn việc nội ngoại, lo sắm sửa, gọi không thấy em nghe máy anh đã chuyển sang 50 triệu bảo:

“Mừng tuổi để em sắmTết”.

Vừa đầu năm mới anh đã gọi điện hẹn hò đưa em đi mua tặng hẳn chiếc ô tô 1 tỷ:

“Đây là quà đầu năm, em đừng chia tay anh buồn lắm đấy”.

Em bất ngờ lắm, không tin vào mắt mình nữa. Ngồi lên chiếc xe anh tặng mà em hạnh phúc vô cùng. Năm ngoái em đã học lái xe lấy bằng rồi, thế là từ nay thoải mái lái xe vi vu.

Nhận xe xong đến giờ em vẫn còn run, thích thật nhưng lại cứ lo lo. Nếu nhân tình tặng sợi dây chuyềnhay chiếc nhẫn thì còn dễ, đằng này là chiếc xe cả tỷ, em đang nghĩ chẳng biết giấu kiểu gì để không bị lộ ra với chồng.

Nhỡ một ngày nào đó anh phát hiện vợ đang có một chiếc xe ô tô thì không biết phải ăn nói sao đây? Thôi em cứ nhận xe trước rồi tính sau các chị ạ, chẳng mấy khi nhận được quà to.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet