Khi đang rút tiền tiết kiệm, bất ngờ thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ và đã sinh con ngay tại ngân hàng.
Muốn sinh con thì chắc chắn ai cũng sẽ phải đến bệnh viện. Tuy nhiên, thực sự là cũng có những trường hợp các dấu hiệu chuyển dạ đến quá nhanh khiến người mẹ trở tay không kịp, em bé cũng chào đời ở một nơi hoàn toàn trái ngược với kế hoạch trước đó. Vừa qua, một trường hợp đẻ rơi khi đang rút tiền tại ngân hàng đã khiến dân mạng không khỏi xôn xao.
Mới đây, một ngân hàng ở Lâm Nghi, Sơn Đông đã xảy ra một tình huống vô cùng đặc biệt. Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, các nhân viên tại ngân hàng đang tiếp một vị khách đến rút tiền tiết kiệm. Khi đang lấy tiền của mình, bất ngờ người phụ nữ ôm bụng nhăn nhó có vẻ rất đau đớn. Với phần bụng to nhô hẳn ra ngoài, ai cũng biết vị khách này đang mang thai và có thể đang đến giai đoạn chuẩn bị sinh.
Mọi người ở ngân hàng nhanh chóng tới giúp đỡ sản phụ. Ảnh: 163
Nhân viên ngân hàng cùng các vị khách xung quanh vô cùng bất ngờ, họ nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, người gọi c ấp cứu, người lại đến xem xét tình hình thai phụ như thế nào. Không chờ xe c ấp cứu đến, có vẻ đứa trẻ đã muốn ra ngoài. Vì thế rất nhanh chóng, mọi người đã tập trung hỗ trợ, người thì bỗng chốc trở thành “bà đỡ bất đắc dĩ”, những người khác thì cầm áo khoác cùng nhau đứng thành vòng tròn để che chắn cho sản phụ.
Ngay tại ngân hàng, một “phòng sinh sơ sài” đã được dựng lên để phục vụ cho tình huống bất ngờ này, đúng là một tình huống có 1 – 0 – 2, thậm chí một nữ nhân viên còn chạy ù sang cửa hàng đồ sơ sinh gần đó để mua một số đồ đạc cần thiết cho người mẹ và đứa trẻ có thể sẽ chào đời ngay tại đây.
Rất nhanh sau đó, mọi người đã nhìn thấy phần đầu của em bé lộ ra ngoài. Lúc này, các nhân viên y tế từ bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em tại địa phương cũng đã đến, nhận thấy tình huống nguy cấp, họ quyết định sẽ đỡ sinh cho em bé ngay tại đây. May mắn là chỉ một lúc sau, bé gái đã chào đời bình an khỏe mạnh và con khóc rất to. Các nhân viên y tế cũng nhanh chóng kiểm tra, giúp đỡ và đưa người mẹ cùng em bé đến bệnh viện ngay sau đó.
May mắn là cuối cùng bé gái cũng chào đời an toàn. Ảnh: 163
Thấy sự việc xảy ra bất ngờ nhưng vô cùng suôn sẻ, nhân viên ngân hàng cùng khách có mặt tại đó đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người bàn tán xôn xao về câu chuyện vừa xảy ra. Nhiều người cho rằng họ thường thấy các trường hợp đẻ rơi ngoài phố, trên xe,… chứ sinh con ngay tại ngân hàng thì đúng là hiếm gặp thật sự. Nhưng dù sao thì đây quả là một dấu hiệu tốt, một điềm lành vì đứa trẻ sinh ra ở một nơi toàn tiền là tiền, nói mới sinh đã ngồi trên cả đống tiền cũng không ngoa. Số hưởng như thế mai sau chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn, đời sống phát đạt giàu sang, chỗ này thực sự tốt hơn đẻ rơi ngoài đường hay trên các phương tiện di chuyển nhiều ấy chứ.
Phải nói là sản phụ này rất may mắn khi được mọi người có mặt ở ngân hàng tận tình giúp đỡ. Đây cũng là một bài học cho các chị em đang bầu bì. Khi thai đã lớn, muốn ra đường tốt nhất nên có người đi cùng. Ngoài ra cũng phải thật sự cẩn thận, tránh tối đa các va chạm dễ dẫn đến việc sinh non và luôn để ý cẩn thận các dấu hiệu trên cơ thể mình. Càng đến gần ngày dự sinh, tốt nhất chị em chúng ta lại càng nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế ra ngoài để phòng ngừa những tình huống bất ngờ như trên nhé.
Nguồn: 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1