Người ta đi sinh nằm trên cáng trên xe, riêng em thì chào đời trên chiếc bè dã chiến làm từ bánh xe

hình ảnh

Thiên tai liên tiếp xảy ra vào những ngày này ở Trung Quốc đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt của người dân. Khi họ chưa kịp mừng vì dịch bệnh tạm thời lắng xuống thì động đất, lũ lụt ập đến. Vừa qua, một trận lũ dữ dội đã nổ ra ở Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến một sản phụ sinh con trên chiếc bè giữa muôn trùng nước.

Khi cơn mưa ập đến, một phụ nữ mang thai sống ở một trang trại gia súc thị trấn Niuchang, huyện Zhenxiong, thành phố Chiêu Thông đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội và cũng gần đến ngày sinh nở. Nhưng do vùng nông thôn không có điều kiện trung tâm ý tế hay bệnh xá nào nên vào chiều ngày hôm sau, bác sĩ thôn trực tiếp liên lạc với bệnh viện quận, đã quyết định đưa sản phụ lên tuyến trên. Xe cấp cứu đã nhanh chóng đến trang trại gia súc để đón bà bầu trong cơn mưa. Trên đường về, do mưa lớn, nước lũ dâng cao, toàn bộ đường phố ngập trong biển nước.

hình ảnh

Trong tuyệt vọng, sản phụ phải được chuyển đến Trung tâm Y quận để sinh nở. Nhưng tại thời điểm này, người mẹ có triệu chứng loạn trương lực và tình hình rất nguy kịch. Lúc này, xe cứu thương đến từ quận để hỗ trợ cũng bị kẹt trong biển nước, không thể băng “sông” để tiếp cận bệnh nhân. Điều càng tệ hơn nữa là bóng đêm đã dần xuống.

Để hộ tống người mẹ đến xe cứu thương bị chặn trên đường, cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc với đội tuần tra tìm kiếm và cứu hộ gần đó, tìm thấy cáng và lốp bánh xe xe nâng để làm một chiếc bè giản. Họ đặt sản phụ lên chiếc bè và di chuyển trong dòng nước lũ.

hình ảnh

Tuy nhiên khi đi được 20 phút, bà bầu thét lên đau đớn, các nhân viên y tế đi cùng thấy rằng việc sinh nở của người mẹ sắp xảy ra, vì vậy họ quyết định phải để sản phụ sinh nở trên bè. Họ tạm thời dừng lại để chuẩn bị cho cuộ chuyển dạn bất ngờ này. Nếu không phải lũ về quá bất ngờ thì giờ này người mẹ đã ở trong bệnh viện quận. Cần nói thêm rằng lúc này trời đã chập choạng tối, giữa dòng nước lạnh mồ hôi trên trán sản phụ đầm đìa. Cuối cùng một bé trai đã chào đời. Sau khi thực hiện các chăm sóc y tế cần thiết, cả nhóm đẩy chiếc bè để hộ tống bà mẹ và đứa trẻ tiếp tục tiến về phía trước. Sau hơn 40 phút di chuyển khó khăn trong nước, cuối cùng mọi người đã đưa bà mẹ và trẻ sơ sinh đến xe cứu thương an toàn.

hình ảnh

Đến nơi xe cứu thương đợi sẵn thì trời đã cũng đã tối

Chen Shaoxu, một thành viên của đội tuần tra tự nguyện tham gia giải cứu, nói: "Vì trời quá lạnh cộng thêm nước ở xung quanh, em bé và mẹ có vẻ lạnh nên chúng tôi phải cố gắng hết sức để đưa hai mẹ con đến nơi an toàn. Chúng tôi gọi đó là chiếc bè của sự sống”

Hiện tại, sản phụ sinh con trên bè và em bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Diêm Tân. Người mẹ đã trải qua 2 giờ lạnh giá trên bè cùng đứa con mới sinh của mình. Dân cư mạng thán phục các cảnh sát và nhân viên y tế đã không quản ngại khó khăn để đưa bà bầu đến nơi an toàn, họ cũng ngưỡng mộ tinh thần kiên định của người mẹ và ý chí sinh tồn của bé.

hình ảnh

Hai mẹ con đều an toàn

Giữa biết bao thiếu thốn, hai mẹ con vẫn mạnh mẽ cùng nhau vượt qua nghịch cảnh để mẹ tròn con vuông. Em bé được đặt tên là Thủy Sinh, chắc có lẽ cũng không cần phải giải thích nguồn gốc cái tên này nhỉ?

Bài và ảnh tổng hợp từ QQ, Sohu…