Câu nói mới nghe qua thì có vẻ rất ích kỷ và vô trách nhiệm, nhưng đây thực sự chính là nỗi lòng bế tắc của không ít người mẹ trên thế giới này.

Sinh con là niềm vui lớn lao của mọi người phụ nữ. Nhìn con chào đời khỏe mạnh, bình an, chắc hẳn người mẹ nào cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng, niềm vui thường đi cùng với áp lực, đặc biệt là giữa thời buổi nhịp sống quá nhanh như hiện nay. Chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt nếu người phụ nữ cảm thấy đơn côi trên hành trình nuôi con của mình, đó thực sự chính là một cơn ác mộng.

Chia sẻ câu chuyện của mình trên một diễn đàn nuôi dạy con, một người mẹ gây chú ý khi thẳng thắn nói ra tâm trạng thực của mình: “Không biết phải nói thế nào nữa, nhưng tôi thực sự hối hận vì đã sinh con”. Cô cho biết mình gặp và quen chồng khi còn học đại học, suốt nhiều năm, tình cảm của cặp đôi luôn vô cùng khăng khít. Sau khi ra trường và đi làm vài năm, họ kết hôn và cũng tính đến chuyện sinh con để có được một gia đình thực sự vẹn tròn.

Sau khi tiết kiệm được một khoản tiền và cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, họ thực sự vui mừng nhận tin mình sắp sửa được lên chức. Cứ nghĩ được làm bố, làm mẹ sẽ giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết, nhưng cô không ngờ sự xuất hiện của đứa trẻ lại chính là nguồn cơn khởi đầu cho cơn ác mộng của cuộc đời mình.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Trước khi sinh con, cô vốn có một cuộc sống thoải mái, được làm công việc mình yêu thích với mức lương đáng mơ ước. Khi đứa trẻ ra đời, cô đã quyết định nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo cho con. Cuộc sống nội trợ ở nhà chăm con, dọn dẹp thu vén nhà cửa vốn không hợp với con người có tính cách sôi nổi như cô. Thế nên mỗi ngày trôi qua, dù rất yêu thương con nhưng người mẹ trẻ vẫn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, đặc biệt là những lúc con đau ốm, có những hôm thức trắng chăm con đến kiệt sức nhưng chỉ có một mình.

Trong lúc cô chơi vơi, lẽ ra phải có chồng ở bên cạnh quan tâm, khích lệ động viên thì sự lạnh lùng vô tâm của anh lại như một nhát d ao chí mạng. Chồng cô cho rằng vì một mình anh đã phải ra ngoài lao động kiếm tiền cực khổ, nên mọi việc ở nhà đều giao phó hết cho vợ. Mỗi khi vợ nói mệt mỏi, anh lại tỏ ra bực mình vì nghĩ cô ở nhà nằm phòng máy lạnh, chỉ có việc ăn với chăm con, ngủ nghỉ nhàn hạ đến thế mà suốt ngày chỉ biết than vãn.  

Không có sự thấu hiểu, động viên của chồng, người mẹ trẻ vốn đã mệt mỏi với cuộc sống bỉm sữa thường ngày, nay lại như đang “rơi xuống vực thẳm”. Những cuộc cãi vã dần xuất hiện nhiều hơn, đa phần đều xoay quanh việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa,… dần dần, vợ chồng cô không còn trò chuyện nhiều như trước. Ở giữa họ như có một bức rào chắn vô hình, trong mắt cô, người chồng vô cùng trách nhiệm, yêu thương và thấu hiểu vợ trước đây dường như đã biến mất.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Càng ngày, cô càng cảm thấy căng thẳng, bế tắc nhưng không biết nói cùng ai. Người mẹ này stress đến mức đã thẳng thắn thừa nhận mình “thực sự hối hận vì đã sinh con”. Câu nói tưởng chừng như rất vô trách nhiệm và rất ích kỷ, nhưng thực ra lại là một kiểu bày tỏ sự bất lực của những người mẹ cô đơn trên chính hành trình thực hiện thiên chức của mình.

Trên hành trình làm mẹ ấy, họ đã phải một mình mang thai, trải qua những giây phút vượt cạn mang tính chất sinh tử. Sau đó lại lầm lũi chăm con, chấp nhận đánh đổi ngoại hình, sức khỏe, thời gian, sự nghiệp và tuyệt nhiên – hoàn toàn không có sự giúp đỡ hoặc thấu hiểu nào từ chồng.

Thiết nghĩ, con cái là m áu th ịt chung của cả hai người, điều đó đồng nghĩa với việc cả bố lẫn mẹ đều cần có trách nhiệm với đứa trẻ, một khi đã quyết định sinh chúng ra đời. Phụ nữ một khi thốt lên câu nói hối hận khi sinh con, không hẳn vì họ vô trách nhiệm hay ích kỷ, mà đó là khi họ cảm thấy những đánh đổi mình đã chấp nhận bỏ ra toàn không xứng đáng. Hy sinh mọi thứ để nhận lại sự vô tâm, lạnh nhạt thậm chí là xem thường từ chồng, thử hỏi có người phụ nữ nào lại không đau lòng? Họ cảm thấy bế tắc thay cho bản thân, khi đã chọn lầm người đàn ông của cuộc đời mình, lại càng lo sợ hơn, khi đã chọn nhầm một người cha vô trách nhiệm cho các con mình.

Hy vọng mỗi người phụ nữ trên thế giới này, khi sinh con sẽ luôn có sự đồng hành, hỗ trợ tuyệt vời từ những người thân cận. Hy vọng mọi người chồng, người cha sẽ ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, để sẽ không còn người phụ nữ nào tuyệt vọng đến mức phải thốt lên: “Tôi rất hối hận vì đã sinh con”.