Nhắc tới chuyện có tiền nhiều nên làm gì để tiền sinh ra tiền là y như rằng nổ ra cuộc tranh luận không hồi kết luôn chị em ạ.
Hôm nọ em tình cờ đọc được câu chuyện của một anh chàng trên Vnexpress. Không ngờ quan điểm "Có 3 nhà nhưng vẫn quyết không mua ô tô" của anh nhận được nhiều ý kiến trái chiều hết sức. Vậy rốt cuộc là có nên mua ô tô không?
Anh trong bài viết kể rằng trước đây anh từng có ý định mua ô tô để đi lại vì thấy nếu mua cũng có thể để được ở nhà do diện tích trệt nhà anh lúc đấy cũng 5 x 24m, dù không phải đường lớn nhưng căn nhà nằm trên mặt tiền phố, xe ra vô khá dễ dàng. Rồi đến một ngày, vợ anh báo có mảnh đất đẹp trên mặt phố lớn nhất của tỉnh, thế là toàn bộ tiền dành dụm của anh để chuẩn bị mua ô tô lại dồn sang mua mảnh đất đó.
7 năm sau, anh lại nung nấu ý định mua ô tô đi cho oách, nhưng lần này vợ anh lại ngỏ ý muốn mua thêm đất ở Sài Gòn, thế là anh lại tiếp tục dồn hết tiền vào đấy mua đất. 3 năm sau khi mua, vợ chồng anh xây nhà trên chính mảnh đất đó. Tổng diện tích xây dựng là 225m2.
Cứ vậy cho tới giờ, anh vẫn chưa mua được ô tô. Anh nhớ ngày trước đi học, thầy cô từng nói rằng nhà cửa trên đất, xe hơi, máy móc… đều là tài sản cố định và được khấu hao tự nhiên, khấu hao trong sử dụng, còn giá trị sử dụng đất và vị trí đất đai cứ liên tục tăng. Giờ ngẫm lại anh thấy đúng.
Đúng là xe cộ xài lâu dần rồi nó cũng bị hao mòn, mình phải khấu hao giá trị đã sử dụng, chưa kể còn phải tốn chi phí duy trì xe nữa. Bởi thế người ta luôn nói xe là tiêu sản còn đất đai mới là tài sản. Mua mảnh đất xài hay không thì vài ba năm giá trị mảnh đất đó tăng lên vùn vụt có khi làm cả đời cũng không bằng tiền giá đất tăng.
Ngẫm được chân lý ấy, vài ba năm trở lại đây, anh quyết định bán hết ô tô của công ty. Sau đó, cho tài xế nghỉ việc, còn anh cứ có việc gì cần đi đâu thì thuê xe dịch vụ. Khi thống kê lại nhờ vậy mà công ty anh tiết kiệm chi phí khá nhiều.
Áp dụng ở công ty rồi anh mang điều đó về áp dụng cho gia đình, không mua ô tô. Cứ mỗi lần đi đâu gần thì đã có xe máy, còn không thì có thể gọi xe dịch vụ.
Đến giờ, trong tay anh đã có 3 căn nhà trung tâm, có thừa tiền để mua ô tô và thậm chí dư sức để “nuôi” nó lâu dài nhưng anh quyết không mua ô tô vì thấy nó không cần thiết, thay vào đó, giờ cứ có tiền là vợ chồng anh lại bàn nhau đi mua thêm mảnh đất nào đó.
Mỗi người mỗi quan điểm và tiêu chí làm giàu khác nhau, không ai có thể làm giống ai được. Có nhiều người nghe anh chàng này chia sẻ xong vội phản bác rằng:
- Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đây có nhiều tiền sao không hưởng thụ cho xứng đáng bằng việc mua ô tô để đi lại che nắng, che mưa, phục vụ cuộc sống của mình? Ai rồi cũng chỉ cần 2m1 đất để chôn sau khi qua đời mà thôi, hoặc có khi cũng chẳng cần đến vì họ chọn cách hỏa táng. Cứ làm như vậy tới cuối đời thì vợ chồng anh chỉ ôm đống của cải rồi vẫn cứ lọc cọc chiếc xe máy đèo nhau đi qua mỗi mùa mưa nắng…
- Có 1 căn nhà và chưa mua ô tô thì không có gì để nói, ok đồng ý tiết kiệm đầu tư thêm. Nhưng có 3 căn nhà mà không bỏ tiền ra mua con xe 3-400 triệu để che mưa nắng, thì gọi là kẹt xỉ, ki bo nhé bạn. Sao phải khổ sở như thế???
- Vậy bác đừng mua ô tô bác nhé, nhỡ mua rồi thì lại tự trách mình không mua cho sớm Vì bác mới đang tính đến các mục tiêu về kinh tế thôi, mà cuộc đời còn nhiều thứ hơn là chỉ có tiền!
- Cái xe là phục vụ mục đích hưởng thụ và sức khỏe, bây giờ nó ko còn là vật để khoe thân. Lúc đi xa, lúc chạy xe về trời mưa ướt tầm tả, hay trời năng gắt mà phải lếch ra ngoài đường bằng xe máy. Bác sẽ hiểu cảm giác "ước gì có con xe" cho nó đỡ mệt! Kiếm tiền cho nhiều cũng phải hưởng thụ, đầu tư cho con bằng việc cho học hành. Kiểu như vợ chồng bác chắt bóp thì cũng để có của để giành, con cái và vợ chồng không thoải mái thì cũng chả phải gọi là "sống" bác ạ.
Thật ra mà nói, nếu như ngày trước, anh chàng này dồn hết tiền để dành mua ô tô thì có lẽ giờ đây anh không được như vậy, có dư dả 3 căn nhà và thậm chí đủ tiền “nuôi” một chiếc ô tô. Khi xác định đầu tư làm ăn lâu dài, cần phải biết cân đối giữa tài sản với tiêu sản, đừng chỉ vì sĩ diện hão huyền trước mắt mà khiến mình lãng phí tiền không cần thiết làm mất đi định hướng phát triển lâu dài của bản thân.
Tuy nhiên, chuyện mua hay không mua ô tô, đầu tư vào đâu mới là đúng đắn vẫn là đề tài được đem ra tranh luận nhiều nhất. Vấn đề là mỗi người một quan điểm và chúng ta cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn, quyết định của bản thân. Ai cũng cần tích lũy và hưởng thụ cuộc sống đúng với nhu cầu của bản thân. Còn chị em, chị em có đồng ý với quan điểm của anh chàng trên không?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1